1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi một lần rồi bỏ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonsbucxuc, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác về bác hỏi bố mẹ bác rằng "Bố mẹ muốn lấy người ta hay con lấy người ta?" Bố mẹ không vui, căng thẳng khi con chọn người bố mẹ không quý còn con thì sẽ vui, sẽ không căng thẳng khi người bố mẹ quý con lại thấy nhạt thếch như nước ốc.
    Bác cần trả lời một số câu hỏi:
    Bố mẹ bác có sống cả đời với bác được không?
    Bác có cảm thấy lương tâm bác hoàn toàn không nổi sóng tí nào khi chiều theo ý bố mẹ bác?
    Hai mươi năm sau bác sẽ nói gì với con cái nếu: người con gái kể trên sẽ là vợ của bác và vợ bác sẽ là một người khác?
    Bố mẹ bác trước kia đã về ở với nhau như thế nào? Sự chi phối của ông bà của bác đối với chuyện hôn nhân của bố mẹ bác? Và bố mẹ bác có cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở với nhau cho đến lúc này?
    Bác đặt bác và cô gái kia lên cân thì bên nào sẽ nặng hơn bên nào? (về nghĩa bóng nhé). Sự chênh lệch cán cân như vậy theo bác rằng bác có chịu thiệt?
    Từ đó bác sẽ thấy rằng có nhiều lúc cái sự sai lầm và lố bịch của người lớn lại là "món quà" họ tặng con cái. Mà theo em thì món quà đó là một món quà mà người nhận đôi khi cảm thấy áy náy cả cuộc đời. Liệu bác có can đảm nhận món quà như vậy?
    Nhiều người đồng nghĩa tình yêu với hôn nhân, người yêu với vợ / bạn đời. Hạnh phúc = tình yêu đôi lứa. Yêu = Quan hệ ********, và vân vân... Các khái niệm này chỉ gần gũi với nhau mà thôi. Không nên đồng nhất chúng.
    Em thì khác bác, nếu mọi việc làm em rối trí, càng dùng đầu có càng thấy rối beng, em tuân theo luật lựa chọn của tự nhiên. Nghĩa là lúc đó em sẽ quy định con đường mình sẽ đi trên mặt của đồng xu, tung nó lên và sẽ làm theo sự lựa chọn của nó, và đi theo nó, dẹp mọi suy nghĩ để giải phóng đầu óc.
    Bác làm thế nào thì làm chứ để người ta chửi là phường buôn heo thì nói hẳn cái tuổi 30 của bác càng đáng cho bọn con gái trẻ trung hung hăng xúm vào đá đít và chửi cho bác mà thôi.
    Hy vọng bác đưa ra được quyết định. Mọi quyết định đều có cái giá phải trả, tuỳ bác định giá mà thôi.
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ chỉ có một. Vợ thì tuỳ năng lực, có thể không có.
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thanks "SuperThin" và những người khác.
    Quả thực là trong nhiều bài trả lời cũng tìm được điều gì đó mà mình chưa nghĩ được tới.
    Đã đưa lên "tư vấn - công cộng" thì nhận chửi cũng là điều biết trước. Tuỳ cái người góp ý ấy mà. Chả ngại.
    Quay qua quay lại quyết định của mình bây giờ là cứ bình tĩnh. Tiếp tục tìm hiểu con nhà người ta. Các cụ chưa đồng ý thì tạm để các cụ sang một bên. Cũng thẳng thắn để cô bé biết tình hình rồi cùng quyết định. Tớ cũng gửi link này để cô ấy tham khảo nữa.
    Goodbye và see u again ở những Topic khác.

  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Không sống cùng với các cụ được thì mua hay thuê lấy một cái nhà gần đấy ở riêng thôi, vẫn chăm sóc đc các cụ và tránh đc đụng độ. Em chưa đến 30t nên chăng hiểu đc các bác tuổi ấy nghĩ thế nào nhưng mà thấy bác sonsbucxuc đúng là phức tạp thật.
    "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn" thật là khó? Bác 30, chị kia 25 là đẹp tuổi quá rồi còn gì. Mà em thấy Bác lấn cấn vì cái vụ bố mẹ không thích cô dâu còn có thể thông cảm chứ còn lấn cấn về cái vụ "gánh nặng gia đình" thì thật chẳng phong độ mấy.
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng nên đặt mình vào vị trí của bác Sơn bức xúc thì mới hiểu được.Suy nghĩ của bác sonbucxuc là thực tế và có cơ sở đấy.Em cũng đồng ý với ý kiến của bác.Bác nên suy nghĩ kỹ đi, em nghĩ bác và cô ấy ko có duyên rồi.Tốt nhất bác nên dừng mối quan hệ với cô ấy ở đây đi.Ông anh họ em 35 tuổi, lận đận đường tình cực kỳ thế mà đến mùa xuân vừa rồi "Vơ lấy tội" rồi đấy.Chị ý trông cũng khả ái, cao ráo, nghề nghiệp ổn định.Ông anh em cù lần lắm, có câu "thánh nhân đãi kẻ khù khờ".Chúc bác sớm có tin loan báo "Vơ lấy tội".
    Các bạn nữ nghĩ cho mình là cũng đúng thôi.Con gái mà.Nhưng mỗi người cũng cần có sự thoải mái trong tâm lý khi tiến tới kết hôn thì cả 2 sẽ hạnh phúc, phải ko nào ?Phái đẹp trong box cũng phải nghĩ cho bác Sơn bức xúc chứ.
    Em thấy các lý do của 2 cụ nhà bác đặt ra đều hợp lý.Duy chỉ có lý do chị ấy là nhân viên kế toán nên ko thể lấy được hơi có vấn đề về "tâm lý".Em ko hiểu tại sao 2 cụ nhà bác có lý do nực cười thế.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 21/04/2006
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã khuyên cậu là nên đọc kỹ lại bài của TVinh đi mà, ko biết là có xem lại nữa ko đấy!
  7. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thú thực đọc cái tiêu đề của bác sonbucxuc em cũng không hiểu lắm. Mọi người kể ra cũng hơi quá đáng khi chửi bác nhiều. Ông bà già nào mà chẳng nghĩ con trai mình là đẹp trai tài giỏi lắm. Em không biết bác đã quyết định thế nào rồi nhưng em suppose là em giới thiệu cho bác một cô thế này: Sinh ra và lớn lên ở HN, được hưởng một nền giáo dục toàn diện, học giỏi, việc làm tốt, xinh đẹp cao ráo giỏi giang...v..v... chắc chắn là bố mẹ bác ưng rồi...nhưng không hiểu lúc đấy bác có cảm xúc không...tình yêu nó khác các thứ tình cảm khác ở chỗ đấy bác ạ.
    Em đọc bài viết của bác em chỉ thấy thương cho cô bạn gái của bác, mà bác cũng đừng bắt tội con nhà người ta vào đây mà đọc mọi người bình phẩm về mình nữa...
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác sons nói làm em nóng tiết quá ạ ! Kể cả khi cha mẹ cô ấy ko sống với nhau cũng ko đồng nghĩa với việc người ta ko được hưởng 1 nền giáo dục đàng hoàng .Thói thường các ngài lớn tuổi cứ thấy nhà nào đủ vợ đủ chồng, ăn nên làm ra, con cái mặt mũi sáng sủa thì cứ cho là mấy đứa trẻ đó có gia đình gia giáo, nề nếp , được hưởng sự giáo dục toàn diện ....chứ ko ngờ là con bé thì tối ngày ko làm gì, học hành chểnh mảng lại thích vi vu với trai overnig.Quả thật, muốn con cái được đánh giá tốt, bản thân mình cao hơn thì cần giữ 1 cái vỏ đầm ấm nhỉ ?
    Sorry bác nhé, nhưng những ai ko có cả cha mẹ đi nữa vẫn còn ông bà, cô bác, mà có khi họ còn dạy dỗ nghiêm khắc hơn cả cha mẹ ấy chứ ,nhất là ông bà, vì thời của họ xưa cũ và đầy nguyên tắc đối với các cô gái và họ cũng áp đặt những điều đó cho cháu của mình .Con gái phải thế này thế nọ, ăn làm sao, công dung ngôn hạnh blad blad blad
    Gánh nặng thì có khi cũng có thật, nhưng còn tuỳ bác ạ .Những người nghèo mà tự trọng thì họ ko cần ngửa tay van cầu nhà bác cái gì đâu mà bác sợ .Bác đừng tưởng mình giàu hơn người ta thì người ta cứ nhắm bác mà xin xỏ, đòi hỏi ...bác nhé
    Nếp sinh hoạt nhà nào lại chả khác nhau .Có nhà ăn tối lúc 6 h thì cũng có nhà ăn tối lúc 7 h .Nhưng khi làm dâu thì cô nào cũng bị ép theo lối sinh hoạt của nhà chồng cho nên đừng viện ra lý do đó ,nghe ko xuôi tai !
    Người ta nghèo thì chuyện địa lý cản trở nhà bác phải mừng ấy chứ ,vì theo cách nghĩ của ba mẹ bác thì họ nghèo thì nhà bác đâu cần nhờ cậy gì .Họ càng ở xa bác thì càng khó xin tiền, xúi giục con gái ...hehe, như thế chả phải quá tốt hay sao ??
    Con gái chưa chồng thì thế ,vừa nhỏ vừa xấu .Lấy chồng có con, có cuộc sống thoải mái lại chẳng đẹp ra à ? Người đẹp vì nhung vì lụa thôi
    Kế toán thì bệnh gì ? Sợ sẽ tính toán với bác à ?? Hay nhỉ !
    Cái cuối cùng em muốn nói là ...xin lỗi trước ...nhưng cha mẹ bác quá rude ! Cứ tự cho là mình ăn học, ở bậc cao hơn người mà có thái độ như thế cho dù với khách chăng nữa là ko tôn trọng người ta .Huống hồ, chuyện lấy vợ ngoài cái background ra thì người ta còn cần cái nết na nữa chứ ? Cha mẹ bác đưa ra những lý do toàn là chuyện thân thế, nghề nghiệp, vẻ bề ngoài chứ ko đưa ra được bất kỳ lý do nào về tính tình của cô ấy để phản đối ,lại càng ko cho người ta cơ hội để có dịp tiếp xúc với mình và hiểu thêm về họ ...như thế bác cứ thử nhìn lại xem cái lý của họ đến đâu ? Cha mẹ ko có nghĩa cái gì họ nói cũng đúng!
    Nếu em là bạn gái bác thì khi bắt gặp thái độ như thế từ cha mẹ người yêu em sẽ ko ngại gì mà chia tay ngay đâu .Rõ ràng họ khinh người quá, họ cứ như là sợ mình ăn bám, đào mỏ ấy ,cộng với thái độ người yêu cũng cho như thế là có lý quá, ko chối cãi được thì hy vọng vào cái gì ?? Nói chung thể loại "con trai ngoan của mẹ" em hãi lắm, về nhà chồng hầu chồng chưa đủ, còn phải coi chừng mẹ chồng soi xét ,vạch lá tìm sâu chỉ vì mình ko được đầy đủ (cả tình thương gđ lẫn tiền bạc) như các cô gái khác thì còn khổ gấp mấy lần ấy .Nếu đã xấu sẵn thì sống trong hoàn cảnh đó càng xấu, càng mốc meo hơn ,chồng lại nghe mẹ rước vợ bé về nữa thì có kú ko ?
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lí do bố mẹ bạn đưa ra thật có lí. Bạn nghe theo là hợp lý rồi.
    Được đối xử như một đứa trẻ, suy nghĩ như một đứa trẻ, còn thiếu khâu hành động như một đứa trẻ nữa. Hoàn thành nốt công đoạn cuối đi còn chờ gì nữa.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    trời ơi dừ lắm rồi đấy ! giữ lại nó mọc meo lên thì chít à ? ......rất là không thích (ghét) mấy bác luôn nghĩ con tớ mới là nhất !

Chia sẻ trang này