1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi một lần rồi bỏ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonsbucxuc, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tham gia một tí cho đêm đỡ dài.
    Quả thực đọc bài của ông anh, đàn em định PM thôi, có lẽ vui hơn. Nhưng em vẫn nói: ở đời lắm con cóc cứ tưởng mình là thiên nga, khua môi múa mép mà không nghĩ mình đang nói gì và mình đang nói với ai.
    Các cậu có tư cách gì để chửi? Bố đời à?Các cậu nói gia đình anh ta giáo dục hay quá, nên suy nghĩ hay quá... Vậy ai đã giáo dục các cậu để các cậu nói được những lời vô văn hoá như thế?Các cậu chửi anh ta không đáng mặt đàn ông, không đáng mặt quân tử. Vậy các cậu biết câu: "QUÂN TỬ LẤY LỄ LẬP THÂN " không? Có mấy người ngang hàng anh ta để xưng mày tao, chứ đừng có nói là chửi.
    Lễ nghĩa là như thế. Giờ nói đến cách tư duy. Tư duy và phán đoán phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể. Nên nhớ rằng anh ta hỏi ý kiến,hỏi lời khuyên chứ không phải nói ra để các cậu làm trò. Có ai ở trong tình huống anh ấy không? Các cậu trải nghiệm được những gì? Một lũ cóc tưởng mình là thiên nga. Văn hóa thể hiện ra đẹp đẽ nhỉ? Vậy lấy tư cách gì chửi người khác?
    Hết chuyện với mấy kẻ hoang tưởng thiếu nếp nhăn trên vỏ não. Giờ tiếp chuyện cùng ông anh. Đàn em sẽ đưa ra ý kiến riêng của mình.
    Phàm ở đời, thật giả khó phân biệt. Kinh nghiệm luôn có sức mạnh và vị trí của nó. Những điều phụ huynh của bác nói có vẻ hơi cực đoan, nhưng không phải không có lý. Một cuộc hôn nhân không phải chỉ cho 2 người, không phải chỉ cho họ hàng. Hơn tất cả, là cho những đứa con sau này của 2 anh chị. Phụ huynh của anh chắc có nghĩ về vấn đề này nhiều nên mới nói đến khía cạnh chắc gia đình bên kia có vấn đề về tình cảm.
    Chuyện đơn giản như là 2 người yêu nhau không hợp nhau, cũng đã nhiều điều muốn nói. Em thích đi xem phim, anh khoái xem bóng đã, anh muốn nghỉ ngơi, em lại thích lượn hồ. anh trầm tính, em thì hót suốt ngày... Chuyện yêu đương đã vậy chuyện vợ chồng còn thành phim dài tập. Anh lăn lộn cuộc sống nhiều năm rồi, cũng biết sự quan trọng của kinh tế. Cứ nói tiền không thành vấn đề. Thử xem khi con ốm đi bệnh viện không có tiền sẽ ra sao? Lúc đấy làm gì? bán máu chữa bệnh cho con à? Đủ máu để bán không?
    Những kẻ no đủ không bao giờ biết nỗi khổ của khốn khó. Những nguời ít va chạm ít biết những phiền phức đời thường. Đàn em cho rằng phụ huynh của đại ca nói rất đúng.
    Bây giờ trở lại với vấn đề chính. Vấn đề không phải ở phía phụ huynh, mà đàn em nghĩ ở trong lòng ông anh là chính. Nếu thực sự muốn chiến, thì trời cản được. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Các vị có cấm , đến khi cháu nội các cụ oe oe thì có mà trời cấm cũng hết phản đối. Có khó chỉ khó đến khi có baby là hết. Vả lại chuyện cô ấy nhỏ, xấu hay gì đi nữa, vẫn do bác quyết định chứ không phải do ai.
    Nếp sinh hoạt khác ư? Muỗi. Các cụ vẫn dạy: DẠY VỢ TỪ THỦA BƠ VƠ MỚI VỀ đấy thôi. Vấn đề ở đây chính là ông anh thôi. CÓ chắc chắn ông anh yêu cô ấy thật lòng không? Có chắc ông anh muốn lập gia đình cùng cô ấy không?
    Còn một nhân vật rất quan trọng trong câu chuyện mà ít được đề cập tới. Nhân vật này là trung tâm nhưng lại ít thấy ai đề cập tới. Cô gái.
    Kém 5 tuổi mới khoảng 25 tuổi. Lấy gì mà gọi là già? Đừng bao giờ đánh giá thấp phụ nữ, sẽ phải trả giá đắt. Cái đầu phụ nữ nhiều điều đàn ông không bao giờ ngờ được. Có thực sự cô ta yêu bác không, chắc bác cũng đang lăn tăn điều này. Em xin chốt lại vấn đề trung tâm, cũng là vấn đề mà bác đang băn khoăn nhất: Bác hãy suy nghĩ lại về tình cảm của 2 người. Nếu không yêu nhau thì nghỉ sớm. Nếu yêu nhau thì bác tự quyết định rồi
    Riêng em thì em nghĩ(không biết bác có nghĩ như em không) : Cô ta chưa chắc đã yêu bác.
  2. h2iu

    h2iu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đang bùn ngủ gần chít mà cũng ráng đọc cho xong cái bài nì. Bõ công thiệt, bái phục.bái phục... Cho em làm đệ tử of bác nhé
    Thôi h đi ngủ phát, bùn ngủ wá
  3. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn bây giờ yêu để cưới chứ không còn là yêu đương lăng nhăng cái tuổi thanh niên nữa, nên cần phải đắn đo la đúng. Theo mình bạn hiện nay chỉ còn đắn đo vì ko biết họ hàng bên cô ấy thế nào, và vì bố mẹ phản đối quá mà thôi. Vì vậy bạn nên về quê cô ấy vài lần để tìm hiểu họ hàng bên ấy ra sao, và nếu bạn muốn cưới cô ấy thì phải làm cho được cái nhiệm vụ bất khả thi là thuyết phục bố mẹ bạn. Nếu sau khi hai người cưới sẽ ra ở riêng thì có thê từ từ thuyết phục, nhưng nếu ở với bố mẹ thì sẽ rất khó cho cả hai người khi mà bố mẹ bạn vẫn ác cảm với cô ấy.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cha mẹ thì dĩ nhiên ai cũng coi trọng cha mẹ mình, như thế là tốt .Tuy nhiên ko phải ông bố bà mẹ nào cũng có cái nhìn khách quan và thực sự sắc sảo trong cách đánh giá con người và ban quyền lựa chọn cho con cái .Có người vì thương nên cứ giữ rịt lấy, lớn rồi mà nó vẫn phải nghe lời cha mẹ chứ ko biết tự mình suy nghĩ ,vô tình có cái tính ỷ lại .Giờ còn cha còn mẹ thì còn biết phải làm sao, chứ mai này cha mẹ ko sống đời với mình thì nghe ai đây ? Cũng có người vì thương và dễ tính nên cho con cái tự do, ko kèm cặp và nghĩ nó đủ lớn để suy nghĩ và hành động đúng đắn .Nhưng thiếu những lời dạy bảo, kiến thức sống thì lại dễ bị người khác dụ dỗ, bản thân ko xác định được đúng sai ...Đấy, chỉ vì thương mà cha mẹ lại vô tình "dạy hư" mình
    Cha mẹ bác chủ topic có thể nói là nghĩ xa cho con quá .Từ chuyện con bé trông thế nào, gia phả ra sao ....chưa nói chuyện (vì ko thèm nói) mà chắc là chỉ nghe bác chủ topic nói nhưng đã "hình dung" được bao nhiu rắc rối, hiểm trở thì thật là thận trọng .Cái chính là tính tình con gái người ta thế nào, và tình cảm của con mình ra sao thì ko hề nhắc tới ,ít ra cũng nên cho người ta cơ hội để hiểu mình trước khi đưa ra bất kỳ lời cáo buộc nào chứ. Chẳng lẽ cha mẹ ko muốn con cái hạnh phúc sao ? Bây h ko như ngày xưa, thật giả khó lường lắm nên đừng bao h mới trông mặt đã bắt hình dong .Cũng như 1 bà hàng xóm hồi ở VN đi hỏi vợ cho con cũng thế .Kén cá chọn canh cho lắm vào rồi rước về 1 nàng nhà giàu nức tường mà hư hỏng nặng, nó về rồi mới bắt đầu bộc lộ thái độ ghét bà ra mặt mà bà cũng chả dám làm gì, đơn giản là nàng đang mang trong bụng đứa cháu nội đích tôn của bà , chừng đó có trách trời thì cũng muộn rồi vì bà là người mang trầu cau đi hỏi con dâu cơ mà .Sau đó cứ qua nhà tâm sự với bà của em suốt, nghe đi nghe lại nên dù chả muốn để ý mà đến giờ vẫn nhớ
    Em thấy là bác chủ topic mới định thưa chuyện để "đi lại" chứ đã đòi mang trầu cau đi cưới xin đâu mà bác ấy với gia đình bác ấy đã lo đủ chuyện rồi ? Cứ thủng thẳng cho mình thêm thời gian, cha mẹ bác cũng cho con người ta bộc lộ chân tướng của mình thì nếu bác có đòi cưới cha mẹ bác sẽ có cái nhìn chính xác hơn về con dâu tương lai mà đánh giá chứ ? Có phải hôm nay gặp con bé thì ngày mai nó về làm dâu mình đâu mà cứ bảo ko quý rồi nhà cửa nó thế này thế nọ ,có sớm quá ko ? Rồi kiếm được cô các vị quý thì con các vị lại chả yêu thì còn khổ con gái người ta hơn nữa .Khéo cưới xong con giai mình vẫn luyến lưu bồ cũ thì có mà tan cửa nát nhà
    Đấy, bác chủ topic cứ từ từ, gấp gáp chuyện vợ con làm gì . Giai 30 tuổi còn xanh lắm bác ạ .Bây h cứ từng bước để người yêu bác nhẹ nhàng chinh phục các cụ ,ngoài ra bác phải xác định rõ tình cảm của mình thế nào .Còn lưỡng lự như thế thì rõ là chính bác còn chưa có chủ ý thì người khác nói gì mà chả gật gật ừ đúng lắm ....Gớm, yêu thì cứ yêu đi, cân nhắc như đi mua cổ phiếu thì còn gì là feeling nữa
  5. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu bạn viết gì cả , trìu tượng quá
    Đừng hỏi người khác để tìm câu trả lời việc của mình ... Hãy tự hỏi mình ấy . Khi lòng tán loạn nhất, kiếm một chỗ thật yên tĩnh, ngồi và tĩnh tâm ....
    Nếu bây giờ chưa biết chọn điều gì, thì cứ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó, không tác động vào bất cứ sự việc gì... nhưng vẫn theo dõi nó một cách sát sao và công bằng, thời gian chín muồi tự nhiên biết mình phải làm gì,
    Lúc đó gọi là " NGỘ "
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú này rút kinh nghiệm, đừng post bài kỉu này, nó jống nằm ngửa nhổ nước bọt vậy. .
    Mỗi người tham ja nói lên chính kín của mình, có thể là đồng tình có thể là fản đối có thể là góp ý có thể là cợt nhả v.v... mỗi người tham ja fải tự sàng lọc những cái fù hợp với mình. Đâu ai dắt ta đi hết đoạn đời này. .

  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chao anh sonbucxuc .
    em thấy ông anh lăn tăn vì mấy vụ gánh nặng nhà quê thì kém tắm quá . đúng như ông anh tự nhận : 30 tuổi ông anh vẫn chỉ là 1 thằng bé ko hơn ko kém .
    đưa chuyên cân đo đong đếm này lên forum đã kém tắm rùi
    cho cô ấy xem link thì quả là bỉ ổi . sorry ông anh . em ko nghĩ ra từ nào hợp hơn .
    mà cô này cũng dở hơi biết bơi ,xem link, bị lựa chọn như 1 đồ vật mà ko có phản ứng giề . con gái nhà lành chắc nó rút guốc phang vào mặt ông anh rùi .
    bố mẹ ông anh có lẽ đúng . cô này ko ko đựơc hưởng 1 sự giáo dục tuyệt vời .
    em cũng kém 2-3 năm nữa là đến tuổi như ông anh rùi . mà chắc em ko chọn vợ như ông anh đâu.
    mấy bác ?người nhớn ? bảo lấy vợ ko yêu như tuổi thanh niên , mừ em thấy tụi bạn em nó lấy nhau vẫn đâu có thực dụng chút nào đâu.
    bác thì vưỡn trẻ con , em nó thì dở hơi.
    Kết luận : ko lấy nhau là tốt nhất .
  8. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào diễn đàn không biết tình hình của bác sonbucxuc ra sao rồi mà cũng không thấy bác lên tiếng để pà con còn biết. Em đoán là chuyện của bác cũng chấm dứt rồi, không khéo bác lại đang bận rộn đi tán một em nào khác bỏ quên luôn cả cái forum này. Update chút đi bác để hội đồng tư vấn viên của bác còn có chút thông tin chứ.
  9. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn chứ tớ ko hiểu cô gái ấy ko lấy đc bạn thì là họa hay là phúc nữa, mà có khi phúc cho nhà người ta đấy! Đàn ông yêu thì phải bản lĩnh lên chứ, bạn hay bố mẹ bạn sẽ sống với cô ấy cả đời, và nếu yêu người sau nữa vẫn bị phản đối bạn sống với bố mẹ cả đời à???? Sao kém bản lĩnh thế này? Không dám bảo vệ người phụ nữ mình yêu thì là loại đàn ông gì ko biết?
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác giai tính toán chắc cũng có lí của bác í (dù rằng em hoàn toàn đồng ý với ý kiến các bác khác ở trên). Nhưng mà này, em thấy bác gái dù thấy tình hình như thế mà vẫn bám bác là em gái đấy cũng có bản lĩnh đấy! Biết đâu bố mẹ bác lại sớm nhìn ra bản lĩnh đó của bác gái nên mới ngăn sông cấm chợ thì sao nhỉ?
    Hì hì, rốt cuộc thì bác cũng giừ rồi, bác gái cũng chả trẻ nữa, làm j thì làm nhanh lên cho cả 2 khỏi phải hối hận. Riêng em, bố mẹ ng yêu mà tỏ thái độ thế em bai luôn, chả thèm cấu véo như bác gái kia đâu ạ. Em là em chỉ tử tế đc với những người tử tế với em thôi, chứ ai đó bảo là gia đình ng ta sứt mẻ tình cảm thì con cái "thiếu giáo dục" là em sợ nhất !!! (Sau khi sợ thì chuyển sang giai đoạn chạy mất dép~~~)

Chia sẻ trang này