1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi năm hợp tuồi để sinh con ở đâu???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Coi năm hợp tuồi để sinh con ở đâu???

    Mình rất tin về chuyện tử vi , tuổi tác .... Nay vì lấy chồng trong gia đình chồng các thành viên quá khắc tuổi lẫn nhau , bản thân mình khi coi tuổi với gia đình chồng thì may là thấy bên ấy trụ dc nhờ người tuổi mình .Mà gia cảnh bên chồng thấy phức tạp quá , mình muốn coi tuổi sinh con cho đỡ hơn , trụ lại gia đình 1 chút . Theo mạng tuổi tác thì bên nhà chồng mình rất nhờ mình nhưng mình sẽ phãi vất vả lắm . Mới cưới mà mình nhận thấy điều đó rùi ....tương lai trách nhiệm gánh vác càng rõ ràng hơn .

    Gia đình chồng thì ko ai tin chuyện tuổi tác của con cái và cha mẹ quan trọng ntn . Mình thì chỉ mong gia đình ổn định thui , chứ càng ngày càng phức tạp mà u ám quá . Mình kham khảo rất nhìu về tuổi tác nhưng vẫn ko hiểu rõ lắm , có bạn nào biết nơi nào coi tử vi , tuổi tác gia đình hay thì chỉ mình với , có bệnh thì vài tứ phương thui . ( Ko phải là coi bói , bùa ngãi gì đâu nha các bạn ).
  2. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    PM cho tôi ngày tháng năm sinh của em và chồng đi, tôi sẽ nói thử một số điều nếu thấy đúng với thực tế thì làm, không đúng thì quên luôn chuyện tử vi bói toán đi nhé
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đẻ được là tốt lắm rồi ban ah, tử vi bói toán làm chi cho mệt, tuổi xung, mệnh xung nhiều gd vẫn sống hạnh phúc khoẻ mạnh đấy thôi.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bạn ý chắc cũng thừa biết thế, cơ mà hoàn cảnh mệt mỏi như thế, cũng là 1 cách biết đâu đấy, nếu bạn ấy không bớt khổ, mà đứa bé sinh ra số nó sướng thì cũng đỡ phần nào
  5. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hihi , đúng đấy bạn ah . Mình cũng ko phải là dân mê tín cực đoan đâu , tin vào thực tế cuộc sống hơn bạn ah , mình thì ko tin mấy chuyện bói toán bùa ngãi , chỉ có kham khảo về tử vi lý số .
    Cuộc sống gia đình chồng mình hiện giờ quá phức tạp , khi cưới mình cũng ko bận tâm gì về ngày giờ đâu , cũng có coi thầy nhưng thầy phán 1 đàng mình cũng cưới 1 nẻo vì tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong năm của oxa thui .
    Trước khi cưới mình có kham khảo 1 ít về tuổi tác trong gia đình chồng ( tự kham khảo ) có thấy là tuổi tác của gia đình chồng haòn toàn xung khắc , có lẽ vì thế nên đến giờ gia cảnh lục đục mỗi người mỗi ngã , nếu có người tuổi mình về thì gia đình sẽ ổn hơn , mạng mình có thể đỡ được cho gia đình chồng rất nhìu ,nhất là oxa và MC . Nhưng bù lại mình sẽ ôm vào vất vả khổ tâm . Đến giờ thì thấy đúng quá , từ lúc cưới về bao nhiu chuyện nhà chồng mình cũng gỡ ko biết bao lần , cưới xong là mình mất đồ này nọ , nhìu lí do để chi tiền , bao nhiu dự tính chưa kịp làm thì có chuyện phải lo , tai nạn xe 2 lần liên tiếp , bệnh lặt vặt hoài , mới đây còn bị dị ứng nằm viện mà chẳng biết dị ứng gì luôn. Xuất viện xong thì nghe tin nhà mất trộm máy bơm , may là mới chuyển về trong nhà chưa có gì để mất .Nói thiệt chứ 4 tháng lấy chồng thì cứ cách 2-3 ngày mình sẽ dc báo 1 tin nho nhỏ đủ để điên đầu .Ko biết nói gì nữa , nỗi buồn cứ ám ảnh hoài...Nói thiệt lâu lâu oxa ở cty mà rảnh gọi điện cho mình là mình sợ lắm , sợ báo tin chuyện gì nữa đây.
    Mình hy vọng nếu sanh con hợp tuổi , chỉ cần đỡ cho gia đình đỡ lục đục , trụ nổi cái gia đình này , chứ ko mong gaìu sang sung sướng gì đâu , gia đình gì mà mạng của mẹ , mạng cha, mạng con cái khắc nhau hết trơn . COn cái hiếu tthảo , làm ra tiền chăm lo cho BM mà sao ko hề có 1 phút yên bình . Buồn lắm . Mình cũng lớn tuổi rồi , 28 chứ ít gì , cũng nôn có baby lắm chứ .
    To 12Oaks : Cám ơn bạn trước nhé , hihi ....Có bệnh thì vái tứ phương mà .
  6. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, cái gì tính được thì cố gắng tính 1 tí các bác nhỉ???hihi, bác nào xem giúp em với...em tuổi Quý Hợi (13/3/83 dương) còn anh xã tương lai thì Canh Thân (16/11/80), định qua sinh nhật năm sau thì cưới, nếu có thể sẽ sinh con vào năm sau (2009) hoặc đầu năm 2010 thì có ổn không nhỉ....xem hộ em zới nhé! Thank các bác...
  7. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình mới đầu cũng tính tuổi sinh con nhưng giờ mong mãi chả thấy, cưới được gần 1 năm rùi
    hic
  8. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chời đất, tin vào tử vi tướng số + giải thích tất cả các chuyện lục đục/không may vì xung khắc về tuổi - mà bạn bảo là không MÊ TÍN ?
    "Gia đình chồng thì ko ai tin chuyện tuổi tác " - thế thì bạn thật là may mắn, còn muốn gì nữa, cứ lấy phải bà mẹ chồng nào nhất định bắt bạn đẻ con gì, năm nào,... thì lúc đấy mới biết đau khổ
  9. Nhimyeu07

    Nhimyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Uii.Xem luôn hộ mình với.Tớ cũng chuẩn bị cưới,cũng chưa có y'' định có mbé ngay,định 1,2 năm nữa nhưng thấy có người bảo năm 2010 là năm Canh Dần.Nếu sinh con trai thì ko sao,nếu là con gái thì cao số lắm.Khổ nỗi là cả tớ và anh xã đều thíck con gái,tớ hok muốn con gái tớ khổ đâu.
    Tớ 29/7/1986 (dương)
    Anh xã tương lai 11/10/84 (dương)
    Thank.
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là năm 2011 hẵng sinh!

Chia sẻ trang này