1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi phim liên tưởng xã hội Việt Nam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chú poly nói năng thiếu lập trường thế hả
    Xem "Kim Đồng", "Vàng Anh" để thấy thiếu nhi VN ta anh hùng
    Xem "Chị Tư Hậu", "Gái nhảy" để thấy phụ nữ VN ta anh hùng
    Xem "Hà nội - 1946", "Xuân Tóc Đỏ" để thấy nhân dân thủ đô anh hùng
    Xem "Cánh Đồng Hoang", "Săn Bắt Cướp" để thấy nhân dân miền Nam anh hùng
    Suốt ngày chỉ xem phim ********* nên ăn nói sặc mùi Việt Kiều.
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hehe
    cũng may còn có bác lên tiếng mới biết e giống VK xem phim *********
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    MEET DAVE- Phi vụ rắc rối
    Phim này thông điệp môi trường khá rõ nhưng nhẹ nhàng ***g vào suốt phim
    Phim đề cập đến tài nguyên nước,ko có nước ,mọi sinh vật đều chết,mọi hành tinh sẽ biến mất
    Thật ra trái đất cũng đang đối mặt với vấn đề này, vấn đề lớn nhưng vẫn bị xem nhẹ ở một số nước
    Điển hình là Việt Nam với Vedan,Miwon . Ai biết nước nào khác thì thêm vô nhé
    Nếu coi Hành Tinh Không là một nước nào đó, không có tài nguyên , phải đi cướp tài nguyên từ nước khác - bất chấp sự diệt vong - đem về để phát triển nước mình.Thì chuyện này giống nhiều quốc gia trên trái đất lắm ,ví dụ USA phải ko ạ ?
    Những người trên tàu Dave, từ xưa đến giờ sống ko được bày tỏ tình cảm,cảm xúc cá nhân,chỉ được mặc 1 đồng phục giống nhau ,ko được xem thông tin từ những nguồn khác ,ko được nghe nhạc,ko có internet,ko có blog,my Space ,ko được xem phim tình cảm uỷ mị , ko biết có thể hái trăng ( ai mua trăng tui bán trăng cho ) .....Và điển hình là cách chiếm quyền lãnh đạo ko qua bầu cử của số 2 ,giống 3 nước nào ở Trái Đất thế nhỉ .
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xấu xí : Huyền Diệu bị nhiều người coi thường vì xấu xí
    Quy định cấm người thấp hơn 1m45 hay dưới 4o kg lái xe máy, thấp hơn 1m50 lái ô tô có thể tước đi quyền điều khiển xe máy của ít nhất 1 triệu phụ nữ và quyền lái xe ô tô của ít nhất 6 triệu phụ nữ.
    P/S:
    e coi phim VN đấy ạ
    chứ e ko coi phim ********* giống VK đâu ạ
  5. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Hồ sơ bồ nông : Julia Robert , 1 thực tập sinh nhà trắng phanh phui tiết lộ thông tin về vụ bê bối tham nhũng của Tổng thống cho báo giới --> bị 1 loạt nhân viên an ninh chính phủ ám sát . Cuối phim dù Tổng thống bị QH điều trần xong vẫn phải đi tị nạn sang nước khác. Anh nhà báo Denzen Wasington thì trở thành người hùng của toàn dân
    VN : Bác Quắc tiết lộ thông tin vụ án tham nhũng đã được phanh phui của nhân viên Chính Phủ cho báo giới ,
    nhà báo đi tù , bác Quắc cũng án treo
  6. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Huyền Diệu bị coi thường vì ả ta đã xấu lại còn không biết ăn mặc trang điểm, đã ngọng lại còn nhét thêm một đống giấy lộn vào lợi
    Còn cái vụ xe máy: dưới 40 cân chắc chắn là suy dinh dưỡng, thấp dưới 1m45 làm sao mà đạp nổi phanh, mà thiếu gì xe dưới 50cc để đi , làm sao mà phải ***g lộn ! Tốt ở chỗ là từ nay có thêm lý do để sĩ : "em ko mua ô tô vì em thấp thôi, chứ có đáng bao nhiu ". hé hé
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    blouse trắng
    phim về bác sĩ bệnh viện nhưng mỗi khi em vú bự Minh Thư xuất hiện là đôi nhũ của em lấp đầy cả màn hình ,khán giả nam nuốt nước bọt ko kịp,mắt đờ dán chặt.
    Hiện tại Bộ Y Tế và vú to vú nhỏ che hết các trang báo và blog,làm quên đi 4 nạn nhân của pMU
    Đúng là vú lấp miệng em
  8. ~Aladanh~

    ~Aladanh~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Equilibrium - Đến khi nào thì đất nước thân yêu của chúng ta đạt đến sự vô sản tuyệt vời thế này nhỉ.
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Phim này gần giống V For Vendetta nhưng dã man hơn, khống chế cả cảm xúc của con người .
    V For Vendetta thì chỉ khống chế hành động & mị dân thôi. .
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trong bộ phim Cuộc sống của những người khác có thể nói được khởi động bằng ham muốn chiếm đoạt một nữ diễn viên kịch của viên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đông Đức. Nữ diễn viên kịch là vợ của nhà soạn kịch, một trí thức Đông Đức. Viên Bộ trưởng nghĩ rằng nhà soạn kịch dễ có tư tưởng thân phương Tây nên đã yêu cầu cơ quan an ninh Đông Đức theo dõi nhà soạn kịch hòng tìm ra chứng cứ để kết tội nhà soạn kịch. Nếu nhà soạn kịch bị bắt, y sẽ dễ dàng gây áp lực và chiếm đoạt được nữ diễn viên. Những bi kịch cuộc đời khởi phát từ đây, từ dục vọng của một quan chức, từ lạm dụng quyền lực của y, từ hành xử không theo luật pháp của cơ quan an ninh. Viên mật vụ, người được giao nhiệm vụ theo dõi nhà soạn kịch, trong một tình thế không liệu trước, đã trỗi dậy thiện tâm và tìm cách bảo vệ gia đình nhà soạn kịch. Những cố gắng của y, rốt cuộc, cũng chỉ bảo vệ được nhà soạn kịch. Nữ diễn viên đã tử nạn trong lúc hốt hoảng chạy ra khỏi nhà khi vừa mới được cơ quan an ninh thả cho về sau khi đã khai hành động của chồng. Thân phận con người trở nên mỏng manh, đầy bất trắc trước những bạo tàn khi quyền lực bị lạm dụng. Kết thúc bộ phim, sau khi nước Đức thống nhất, viên mật vụ bị thất nghiệp, còn tên Bộ trưởng trưởng lại trở thành một doanh nhân thành đạt trong một nước Đức dân chủ và tự do. Số phận của viên mật vụ và tên Bộ trưởng như một mỉa mai của tọa hóa, nhưng lại rất hiện thực. Những con người nhỏ bé thiện tâm luôn chịu thua thiệt trước những kẻ ma quái, khởi nguồn của cái ác. Những kẻ ma quái đó luôn thoát khỏi sự trừng phạt của công lý, và chúng cũng không bao giờ bị lương tâm cắn rứt vì lương tâm đâu có ở nơi những kẻ như vậy.
    Tôi lại nhớ tới bộ phim Cuộc sống của những người khác nhân chuyện Ban biên tập báo Đại đoàn kết bị cắt chức. Trong một bức thư phổ biến trên mạng, Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết từng tố cáo ông Hồng Vinh, phó ban Tuyên giáo, từng cản trở báo chí đăng tin vụ hiếp dâm trẻ em của Lương Quốc Dũng, một quan chức cao cấp của Tổng cục Thể thao. Đây là một ví dụ rất điển hình của lạm dụng quyền lực. Một quyền lực khi không có kiểm soát luôn bị những kẻ ma quái lợi dụng trong những ý đồ và tham vọng riêng của chúng. Công lý trong một chừng mực nào đó, lại không thể động tới chúng. Chỉ có công luận may ra mới làm cho chúng phải e dè. Phải làm cho chúng, con cháu của chúng cảm thấy nhục nhã vì hành vi của cha ông mình. Phải làm cho chúng, con cháu của chúng thấy xấu hổ khi giơ mặt với đời
    nguồn
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1

Chia sẻ trang này