1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi phim liên tưởng xã hội Việt Nam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 15/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    đề tài chính trị tuyên truyền các thứ nói chung là bull****, nhưg mà xem Harold & Kumar - Escape from Guatanamo Bay - một fim hài bệnh hoạn từ đầu đến cuối, nhưg lại có 1 câu của Bush (trong fim) mà mình rất tâm đắc :
    "Bạn có thể ko tin vào chính phủ của bạn nhưng hãy tin vào đất nước của bạn" - đúng vào những lúc mình đang rất mất lòng tinh vào bộ máy lãnh đạo nhà ta :|
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Transporter 3 - Người Vận Chuyển 3 (2008)
    [​IMG]
    Valentina,con gái của bộ trưởng Leonid Vasilev bộ Tài Nguyên Môi Trường của Ukraine,
    bị bắt cóc để tạo áp lực buộc ông phải mở cửa nhập chất thải độc hại vào Ukraine
    [​IMG]
    VN :
    Sữa có melamine lại được bày bán
    Đến 12/12, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành giới hạn an toàn của melamine là 0,2mg/kg trọng lượng cơ thể người, Bộ Y tế cũng đưa ra ngưỡng melamine tối đa là 1mg/kg đối với thực phẩm dành cho bé dưới 36 tháng tuổi và 2,5mg với các thực phẩm khác.
    Hầu hết các sản phẩm sữa nhiễm melamine trong nước đều nằm dưới ngưỡng tối đa mà Bộ Y tế vừa ban hành.
    http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/248967.asp
    P/S:
    tương lai các bv VN nên đầu tư mua nhiều máy bắn sỏi
    và các em gái làm nghề vắt sữa bò hết hehehe
    [​IMG]
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    đọc bài này trên TT.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295698&ChannelID=3
    Câu chuyện này có khác gì Slumdog Millionaire? Ai có khả năng biến nó thành một truyện ngắn, hay một kịch bản phim? Cũng là câu chuyện về hai anh em lớn lên từ những khu ổ chuột, lê la kiếm sống lề đường. Slumdog Millionaire có bối cảnh ở khu ổ chuột Mumbai, Ấn Độ, còn câu chuyện thê thảm về hai anh em trên TT sống ở khu ổ chuột Sài Gòn.
    Xem Slumdog vừa thích vừa không thích. Thích về câu chuyện cuộc sống xô bồ ở những khu phố ổ chuột tại đất nước hơn tỉ dân này được thể hiện hồn hậu, không tô vẽ. Những cảnh toàn quay từ trên cao, tương phản giữa một bên là những toà nhà chọc trời mới mọc lên ở thành phố tài chính lớn nhất của Ấn, một bên là những khu ổ chuột mái thấp lè tè và cũ nát. Nhưng lại không thích vì cái thông điệp cổ tích hoá đời thường và có cảm giác hơi sắp đặt. Và liệu trong trò chơi "Ai là triệu phú" có một câu hỏi cuối cùng để giật giải 20 triệu rupee (khoảng hơn 7 tỷ đồng) đơn giản như thế (câu hỏi về 3 chàng lính ngự lâm trong cuốn tiểu thuyết cùng tên rất phổ biến của Alexandre Dumas)? Một chi tiết nhỏ nhưng làm mình lấn cấn. Và cái kết mang phong cách Bollywood nữa.
    Còn trong câu chuyện bi thảm trên TT, hai anh em cậu bé sống ở khu ổ chuột, bố mẹ đi tù vì buôn bán ma tuý nên phải sống nhờ với bà dì và 4 đứa con của dì trong một cái nhà nát 8m2 ở Q7, hàng ngày phải đi biểu diễn xiếc để kiếm sống. Nuốt rắn lục, phun lửa, đâm que nhọn xuyên qua má... những hình ảnh quá thường thấy ở SG, ngay ở các quận trung tâm. Và chả ai để ý cả. Ở cái thành phố này, mọi người bôn ba kiếm sống. Nhếch nhác, hỗn loạn và đôi khi vô cảm.
    Mình cũng đã từng chứng kiến cảnh hàng trăm đứa trẻ gốc Việt sống lang thang trên sông nước ở Biển Hồ bên Campuchia. Mỗi khi có tàu du lịch người Việt đến, dừng lại nghỉ ngơi trong một cái nhà hàng trên sông, bọn chúng lao đến ăn xin. Trên các con thuyền nát là những bà cụ già không biết đã sống bao nhiêu năm trên sông nước, những người phụ nữ nheo nhóc cả đàn con ăn xin và đang ôm trong tay những đứa trẻ mới sinh rúc đầu vào ngực mẹ để bú. Không thấy một người đàn ông nào trong đám khoảng 300 người Việt tha hương ăn xin đó. Không biết họ mưu sinh ở chốn nào? Một chiếc thuyền con có 3, 4 nhân khẩu 2, 3 thế hệ. Đám trẻ con từ 4, 5 tuổi đến 8,9 tuổi trở thành nguồn thu chính của cả gia đình họ. Tiếng ăn xin của chúng làm náo loạn cả cái nhà hàng nhỏ trên sông. Mỗi khi có ai cho tiền, bọn chúng lao đến cướp, giật, tranh giành và giận dữ vì mất phần. Và khi mấy con chó lao ra sủa vì tiếng huyên náo, hàng chục đứa trẻ bám víu chênh vênh giữa mấy chiếc thuyền con và mé nhà hàng mất đà, chúng nhảy tủm xuống dòng nước bẩn thỉu vì chất thải và đục ngàu vì phù sa, bơi như những con rái cá. Rồi lại lao lên thuyền, lại cướp giật để ăn xin... tạo thành một cảnh tượng không biết diễn tả bằng lời lẽ gì.
    Liệu có một câu chuyện cổ tích nào cho những đứa trẻ ở khu ổ chuột ở SG, hay hàng trăm đứa trẻ gốc Việt thất học trên biển Hồ?

    nguồn bài viết từ blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-tQRdE6E9eqvfZybUyD1cnA--?cq=1&p=819#comments
  4. channha

    channha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    xem "Tiếu Ngạo Giang Hồ" mới là nhiều cái liên tưởng đến xã hội VN.
    Trong truyen:
    1-Những người luôn mang danh chính nghĩa, chính đạo nhưng thực chất lòng dạ còn ác độc hơn cả loài súc sinh. Lúc nào cũng lấy một thế lực tên là "Ma Giáo" để làm bức bình phong hòng che đậy cho những tội lỗi mình gây ra.
    2-Chiêu số là chết, người mới là sống. Các phái lúc nào cũng chỉ chăm chăm rèn luyện đệ tử theo đúng một khuân mẫu đã được đúc sẵn, ai mà tập sai thì bị quở trách hay bị phat. Thậm chí còn xem việc học võ công của phái khác là một điều không tốt.
    3- Nguỵ quân tử "Nhạc Bất Quần" bề ngoài thì quan tâm lo lắng cho đệ tử nhưng thực chất trong lòng đố kỵ, hoac tìm mọi cách cuớp kiếm phổ của nhà họ Lâm
    xã hội Việt Nam:
    1-Những người mồm suốt ngày nói tốt với dân nhưng đằng sau thì luôn làm điều tệ hại với dân. Cũng toàn lấy một bức bình phong mang tên "*********" để che đậy những xấu xa của mình.
    2-Chế độ giáo dục và quản lý con người lúc nào cũng chỉ theo một khuân mẫu đã được định ra từ sẵn, nếu ai dám đi theo đường lối khác thì tất sẽ bị hại đến bản thân.
    3-DCSVN chính là "Nhạc Bất Quần"
    xin hết!
  5. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    không đi!
    Mất ngủ dài dài cũng có cái hay,lại một phim nữa:DOUBT với 5 đề cử oscar cho hạng mục?ophim hay nhất của năm?
    Lại siêu sao U70 Meryl Streep
    Một nữ tu hiệu trưởng quyết liệt lột mặt nạ kẻ đạo đức giả ,kẻ lạm dụng ******** học sinh vị thành niên nhưng phụ trách cả một giáo xứ;linh mục Flynn (Philip seymour Hoffman đóng).
    Không có tòa án,không có hội đồng giám mục nhưng cha xứ phải ra đi
    Tôi nhớ một cái tên cha xứ ở sai gon.20 năm có vợ con ai cũng biết nhưng: KHÔNG RA ĐI!
    Tôi nhớ những kẻ nhân danh đạo đức và tình bạn,khi lộ tẩy:KHÔNG RA ĐI!
    Tôi liên tưởng đến vô sô những kẻ dối trá :KHÔNG RA ĐI!
    Đành lý sự cùn,triết lý vặt:
    Phim chỉ là phim,phim không phải là đời
    Đời chỉ là đời đâu có giống phim
    Mong cho còn mất ngủ dài dài
    Để coi phim!
    nguồn
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Hg0onXE8eq893iD0JArCi88FNBLxbcqwuw--?cq=1&p=9463#comments

Chia sẻ trang này