CỘI RỄ Những ai đã đọc truyện này chắc không thể nào quên được vì nó quá hay. Truyện kể về cuộc đời của một người nô lệ da đen. Mặc dù sống xa quê hương và phải chiu rất nhiều khổ cực nhưng vẫn giữ được tâm hồn bản sắc châu Phi và tính cách rất chân thật tốt bụng. Nói chung là truyện rất hay và hiện nay mình đang muốn tìm hiểu thêm về tác giả và những thông tin xung quanh tác phẩm này. Mình đọc truyện này từ lâu lắm rồi, gồm hai tập; ngoài bìa có ảnh một người đàn ông da đen đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Ai có thông tin gì có thể giúp mình được không? Chỉ cần tên tác giả, tên truyện tiếng Anh là cũng tốt lắm rồi ạ, cám ơn nhìu nhìu
Ối sao chẳng có ai biết truyện này thế nhỉ ? chỉ cần có chút thông tin gì về tên của tác giả thôi tôi cũng mừng lắm rồi, hic, ai biết thì nhắc giùm cái nào, cảm ơn nhiều nhiều
Nếu mình không nhớ nhầm thì tác giả là E.HEILLE(tôi sẽ kiểm tra lại chính xác cho bạn), bộ truyện gồm 2 tập, dịch giả Dương tường
Cám ơn "người săn lùng sách" nhé, với thông tin này tớ đã tìm thêm được nhiều thông tin về tác giả và những tác phẩm của ông. Ở nhà mình cũng có truyện này nhưng giờ ở xa nên không thể tìm được, may mà có bạn. Cám ơn đă giúp mình nhé, tặng bạn 5 véo nha
Sao kỳ vậy. Tác giả CỘI RỄ là E.Helli mà. Các bạn cứ chịu khó lượn mấy hàng sách cũ ở đường Láng ý, tôi thấy ở đó cuốn này không hiếm lắm. Hồi tôi mua là 25k/2 tập Nhân tiện hỏi có bạn nào biết về cuốn Tướng quân giữa mê hồn trận không? Chẳng hiểu quyển đó đã xuất bản ở Vn chưa , tôi thấy có giới thiệu về quyển đó trong các tiểu thuyết của Macket. Hic hic, tôi chỉ còn thiếu mỗi quyển đó là coi như đủ bộ Macket mà.