1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cõi riêng

    Thế là chúng mình hết thật rồi.
    Tôi thôi nuôi hy vọng, đợi chờ.
    Trả lại hết vậy, trả lại tất cả cho ngày xưa
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình như bước qua nhau
    .............
    II
    II
    II
    II
    II
    II
    V

    that's why


  3. Aximili

    Aximili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ gì cả đôi khi lại là một điều hay......................

    Thương nhất trên đời chỉ có anh Pickou thui.....
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nuôi hy vọng, em cứ nuôi niềm tin, và em cứ luôn mong chờ một ngày anh quay trở lại. Thế mà khi mong ước đã thành hiện thực, em lại thấy những thương yêu kia mới nhạt nhẽo làm sao. Chia tay nhé anh, cho nhẹ nhõm cõi lòng.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đã không còn nghe được tiếng yêu xưa....
  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu cô bé ! anh muốn gặp hàng ngày, nhớ chiều thứ 7 được ngồi bên cô bé được uống cafe.
    hừm cafe hôm đó nhạt quá nhưng anh vẫn muốn uống. Cảm giác thật lãng mạn khi được ngồi bên nhau.
    Anh chẳng muốn gì hơn hãy cứ như thế nhé.
    Nightstars in 1980 Family
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    HN đi lạc vào SG tìm chút nắng ấm hả ? Lãng mạn quá, chúc hạnh phúc cho những ai đang yêu...

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Vậy những người chưa yêu và đang đau khổ vì yêu thì sao hả anh. Cũng cần được chúc chứ nhỉ ?
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Có loài hoa tím chỉ nở trong chiều muộn. Và có chàng trai chỉ trở lại chính bản thân mình trong mỗi chiều hoang lạnh. Em bây giờ,ở nơi đó có gì vui không em ??? Anh nơi này ,trong nỗi nhớ,nhớ ngày ta yêu nhau,2 đứa mình xanh xao.....
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đã hết thật rồi ,em tự hứa với lòng sẽ quên đi tình cảm dành cho anh.Cuộc sống còn bao điều em cần phải làm,em không thể nào cứ mãi nuôi hy vọng vào những điều vô vọng phải không anh ?Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em gọi anh là "anh" thay cho tiếng "mày ,tao" và tiếng "bạn" mà chúng ta đã gọi nhau ngày trước.Quá khứ chỉ là quá khứ thôi mà em thì còn hiện tại và tương lai trước mặt.Em sẽ cố gắng đối diện sự thật anh nhỉ !
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này