1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 17/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cạnh anh, thấy lòng nặng trĩu, cứ sợ rằng mình đã làm tổn thương anh, cứ sợ rằng mình đã quá vô tình. Biết sao được bây giờ nhỉ, tình yêu có khi nào khiên cưỡng, ép buộc được đâu. Chỉ mong sao anh có thể xem em như một người bạn tốt.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Anh từng bảo " dù thế nào chúng mình cũng vẫn xem nhau là bạn, là những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta từng có. Anh mong được ở bên em, được chia sẻ cùng em mỗi khi em cần, và anh mong em cũng ở bên anh, mỗi lần anh muốn có người bên cạnh nhé......." ...
    Anh đã từng nói vậy đúng không? Giáng sinh đến đấy... Em muốn được ở bên anh..........
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    LOVE MEANING NERVER SAY SORRY ...!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh đã thay đổi, vì em đấy em có biết không ?
    Từ bao lâu nay, anh cứ tưởng rằng mình chẳng thể còn rung động trước một ai nữa.
    Anh mong được gặp em từng ngày, được nghe em nói, thấy em cười. Nụ cười hồn nhiên quá.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ. anh cảm thấy hạnh phúc biết
    bao !

    Ngày hôm qua không như ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu gió hương đồng
    Tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm các vì sao
    Tận trên cao rất cao những đêm màu
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít những ngàn khơi
    Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi
    Ngày hôm qua như giấc mơ
    Trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
    Ðể ngàn năm anh nhớ em khôn nguôi
    Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ
    Ðầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ
    Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi
    Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi

    Nightstars in 1980 Family
    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 24/12/2002
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ban lam toi nho den mot nguoi ban cua minh qua... Hinh nhu mot thoi toi cung da tung rat thich bai hat nay...
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đừng sống vì nỗi nhớ của ngày hôm qua, đừng sống vì những kỷ niệm của ngày hôm qua... Quên hết đi, và làm lại từ đầu....
    Cứ xem như anh chưa từng xuất hiện, cứ xem như mình chưa hề gặp gỡ... Cứ xem nhau như "Bình thuỷ tương phùng"
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai.Không có gì tồn tại mãi với thời gian,mọi chuyện cũng sẽ qua dù ta có muốn hay không .Vậy thì hãy sống thật tốt ngày hôm nay để không phải hối tiếc vào ngày mai Quá khứ sẽ là kỉ niệm đẹp khi ta chợt nhớ về !
    Nice Orchid
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá, Lần đầu tiên anh gọi tên thân mật của em , sao anh chẳng có chút tự tin nào thế nhỉ chỉ khi nghe tiếng em cười anh mới thấy thoải mái thanh thản đến lạ kỳ.
    Chính anh cũng sợ cái cảm giác đó, chính anh đang sợ sẽ mất em trong một ngày . hu hu
    Có phải tình yêu là ích kỷ không, nhưng anh thì thế đấy, anh chẳng muốn em xa anh dù chỉ là nửa bước.
    Cám ơn các bạn của tôi đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và sự tự tin vào bản thân, tôi nhát lắm, mà nhất là trong tình yêu thì lại càng nhát. Gặp em mà chả nói được gì, chả biết nói gì chỉ biết nhìn em thôi.
    Nightstars in 1980 Family
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cái nhìn lại biểu hiện được nhiều hơn là lời nói đấy anh 9. Có Nhím luôn sẵn sàng cổ vũ cho anh đây.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  10. TUDIA

    TUDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đưa người yêu sang nhà người yêu cũ
    chợt cơn mưa ban trưa
    bỗng thấy lòng chia 2 nửa
    nửa ướt bây giờ nửa ướt xưa
    KHI HÁT MỘT BẢN TÌNH CA LÀ TA HÁT VỀ CUỘC TÌNH CỦA MÌNH
    Được tudia sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 11/01/2003

Chia sẻ trang này