1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống là những gì đang xảy ra bên cạnh trong khi ta vẫn loay hoay lo cho những dự định. Có lẽ vì thế mà cuộc sống chẳng bao giờ như ý muốn của con người.
    Nhưng dù là thế, vẫn mong muốn người hạnh phúc.... Thật lòng em muốn anh vui hơn, sống thoải mái hơn, và quan trọng là anh cảm thấy hài lòng với những điều anh muốn.
    Em nhớ anh, ừ, qua bao chuyện vẫn thấy mình nhớ anh nhiều như vậy... Bao giờ mình gặp lại nhau, anh nhỉ... 1 năm, 2 năm,... 5 năm, hay chẳng bao giờ nữa... Em chẳng biết. Nhiều khi nghĩ tới những tháng năm ấy bỗng thấy sợ. Nhưng rồi thì vẫn sống. 1năm rưỡi trôi qua, có khi cảm thấy như những chuỗi ngày dài, có khi lại như một tối ngủ không yên có nhiều giấc mơ. Có những giấc mơ hạnh phúc, có cả những điều- như người ta vẫn gọi là "cuộc sống" -xảy ra. Dù vui, dù buồn, thì người ta cũng phải chấp nhận, và sống cùng nó. Anh nhỉ, chắc anh cũng đã từng, và dang như thế, giống em...
    Chúng mình động viên nhau đi nhé, để cùng sống vui hơn, thoải mái hơn, và quan trọng là cuối cùng, có được những gì mình mong muốn. Anh biết khát vọng trong em bây giờ là gì không? 1 năm rưỡi đủ cho mọi chuyện khác trước, đủ cho em già hơn, trải qua nhiều chuyện hơn, và thế rồi, biết chọn cho mình những điểm dừng... Những điểm dừng không theo ý muốn nhưng luôn luôn tốt hơn trong mắt mọi người.
    "Giấc mơ nào một thời rồi cũng qua", anh nhỉ...
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    đêm 30 tết mà nghe lòng sao buồn vậy, khóc cho một cuôc tình ư?!? như thế là kết thúc ư?!? Em ngồi đây mà lòng anh buồn biết bao. gần em mà như cách xa vạn dặm.
    Giá như em thuộc về biển cả anh cũng sẵn sàng xuống cung thuỷ tề tìm em. nhưng sao thực tế phũ phàng đến thế ư. Một ngày nào đó em lên xe hoa em có còn nhớ đến người vẫn hàng ngày quan tâm săn sóc cho em không?
    Trái tim buồn biết tỏ cùng ai.
    I Gonna Fly away

Chia sẻ trang này