1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

coi thường ......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi perfect_smile, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfect_smile

    perfect_smile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    coi thường ......

    Trong lớp , người học giỏi nhìn người học kém bằng ánh mắt kẻ cả _họ coi thường
    Ra đường , người cưỡi @ nhìn nhân lóc cóc xe đạp bằng ánh mắt khinh rẻ _họ coi thường

    Nhìn lại thì nơi nào cũng tồn tại sự coi thường , Không nên ư ? cần là đằng khác ,có những kẻ vẫn gọi là mặt dầy , coi thường không còn tác dụng .
    Nhưng đôi khi lại là cần thiết cho những người sống vì mục đích , còn có mốc fấn đấu , Ví như khi ta vấp ngã ... lúc ấy ngoài những bàn tay giúp đỡ còn có những nụ cười khinh bỉ ....
    một người bản lĩnh thì biết nhìn vào việc ấy mà đứng lên , lòng tự ái giúp họ có thêm sức mạnh ....
    Ý chí , họ đang cố gắng để cho kẻ "cười khinh bỉ " ấy fải thay đổi thái độ ,
    Việc gì cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực , vừa rồi là tích cực , còn tiêu cực thì sao?
    Một vài người được xếp vào dạng yếu đuối và nhạy cảm đến quá mức, đến độ họ có thể vùi đầu vài gối khóc mất mấy ngày nếu nhận được vài lời chỉ trích hay chê bai dù có lý hay vô lý , Thậm chí đã kô ít người quay ra ruồng bỏ xã hội , gia đình , tự chui vào vỏ bọc tự ti mình ( có bị làm sao kô đấy ? ) , có người còn tìm đến cái chết ( điên thật rồi )
    Họ _ những người tự nhận mình có lòng tự trọng cao độ , chẳng qua là những kẻ hèn nhát , lúc nào cũng muốn được nâng niu chìu chuộng , Đâu có biết cuộc sống là fải bon chen giành giật , có ai cho kô ai cái gì đâu ( nhỉ ?)
    Coi thưòng _ tôi đã coi thường nhiều người và cũng có người coi thường tôi , Một vài người cho rằng tôi kém cỏi khi không dám bày tỏ cảm xúc của mình , người khác lại cho rằng tôi hèn nhát đến độ không dam nói lời xin lỗi , còn tôi , tôi coi thường tôi bởi vì tôi luôn thua her một tấm lòng chân thành ,
    Chân thành _ tôi cũng chân thành với 1 vài người , nhưng chính vì tôi chân thành với họ nên họ coi thường tôi , Coi thường không chỉ là biểu hiện hẳn qua mặt , nó còn bao hàm trong khoảng khắc , giây phút thoảng qua khi bạn thấy mình hơn một ai đó
    Nhưng rồi , dù người ta có nói với bạn điều gì đi chăng nữa thì bạn cũng hãy tin rằng cuộc sống là kỳ diệu và đẹp đẽ ...
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống phải biết nhìn lên và cũng phải biết nhìn xuống nữa ... để biết vươn lên và biết tự hào
    611212111211276 ​
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đều do mình đừng phụ thuộc vào người khác quá nhìu, nhìn lên để thấy mình phải phấn đấu, nhìn xuống để thấy mình còn nhìu cái hơn người khácchẳng nên tuyệt vọng vì những ánh nhìn đó mình hãy sống là mình bao h cũng tốt hơn
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa coi thường cái gì bao giờ nhưng chả sợ cái cả,vậy có phải là coi thường rồi không ?
    Cantona
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Không có "Coi thường", không có "ganh ghét", không có "Phấn đấu" thì làm sao xã hội phát triển được.
    Trong binh thư "Coi thường" được sử dụng bằng biện pháp "Khích tướng".
    Từ ngàn xưa đã có bao nhiêu truyện cảm động về vấn đề này "Lưu Bình - Dương Lễ", "Trương Nghi -Tô Tần", toàn là bạn bè khích nhau để giúp nhau đấy thôi.
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. đứa nào dám coi thường ta.. ta coi thường lại
    Chẹp, thực ra thì mình đâu có kém ai... cho dù có vài thứ mình không bằng người khác nhưng có những thứ chắc chắn không ai bằng mình. Chỉ cần mình nhận ra những thứ "hơn người" của bản thân thì chả sợ thằng lào coi thường mình nữa
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô hết chuyện để nói rồi hả các bạn. Ai coi thường ai thì mặc kệ họ. Cuộc sống là như vậy mà làm sao có thể xoá bỏ được mặc cảm. Luôn có một cái bóng vô hình chặn giữa họ mà. Nên tôt nhất là không nên bình luận nhiều các bạn ạ. hehe


    Bình chọn cho tôi với mọi người ơi
  8. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng sau này ....thằng con mình nhìn lại thằng con của nó ...cũng bằng ánh mắt ấy !
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải để ý làm gì cho mệt ,mà làm gì phải căng thẳng tình hình thế,lúc bị ngã thì cứ việc mà đứng lên sau đó chạy chạy nhanh một phát để cho họ nhìn thấy họ có làm được như mình không
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  10. perfect_smile

    perfect_smile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nói thì vẫn phải nói thôi chứ sao
    những việc bthường hằng ngày là những việc kô nên nói
    vậy thì hay wá ta

Chia sẻ trang này