1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi Trịnh

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ngày 1_4 vừa rồi có ai đến nghĩa trang Gò Dưa ko?mình có ghé qua đó hình như vào ngày đó nghĩa trang này đông người hơn thì phải.quanh mộ của người nhạc sĩ họ Trịnh vẫn còn đó những đoá hoa thật tươi dù cho đó đã là xế chiều.mình ngồi lặng một hồi rồi bổng dưng chợt.....


  2. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    khóc một người
    Anh ngủ say trong bài ca "Tình nhớ "
    Anh đã về với cõi mộng bình yên
    Anh đi rồi, sỏi đá khóc ưu phiền
    Lòng giận dỗi trách hờn, người sám hối
    Tên anh đó vẫn muôn đời sáng chói
    Trong lòng người "Biển nhớ" sóng cuồng reo
    "Cánh vạc bay" cả sông núi nhìn theo
    Mây lấp lánh giọt mưa sầu ly biệt
    Hạt bụi nào, anh vào đời hoá kiếp
    Giữa tim người anh để dấu tình ca
    Giữa tim người bao nỗi nhớ thiết tha
    Anh bỏ lại, anh tìm về "Cát bụi"
    Anh đã nhớ, nhớ lời "Thiên thu gọi"
    Anh ra đi cho "Cỏ xót xa đưa"
    Ðôi mắt khép như "Rừng xưa đã khép"
    Trái tim anh ấp ủ "Ðoá vô thường"
    "Sẽ còn ai" nối tiếp khúc yêu thương !
    Như anh viết, trong tình ca bất tử
    Những lời nhạc, như dòng thơ quyến rũ
    Quyện hồn người vạn kiếp vượt thời gian
    Anh nằm xuống, trong muôn ngàn tiếc nhớ
    "Phúc âm buồn" rạn vỡ mảnh hồn thương
    Bầu trời xanh nghi ngút khói trầm hương
    Khóc quê mẹ một giòng sông đã mất
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài này trên báo Đồng Nai cũng nói tới Nhạc trịnh nên post lên chia sẽ cùng mọi người.
    Nhân ngày giỗ lần thứ 6 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001 - 1-4-2007):
    "Góc" nhạc Trịnh ở Biên Hòa

    Có lẽ tựa các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được dùng đặt cho tên quán cà phê ở Việt Nam nhiều nhất. Và tại TP.Biên Hòa cũng không phải là ngoại lệ. Ở một góc nhỏ với không gian sân vườn thoáng đãng bạn ngồi cùng người thân, bạn bè nghe lại những khúc nhạc Trịnh giữa lòng phố thị ồn ào nhưng cũng thật thú vị...
    Nhiều nơi, những tên quán như: Biển Nhớ, Hạ Trắng, Môi Hồng, Diễm Xưa được người ta chọn đặt khá nhiều. Tại TP.Biên Hòa cũng có nhiều quán mang hơi hướng của nhạc Trịnh như: Cội Nguồn, Da Vàng (phường Quyết Thắng); Sỏi Đá (gần khách sạn Đồng Nai, phường Thống Nhất); Môi Hồng, Diễm Xưa, Hạ Trắng (trên quốc lộ 1K, phường Tân Phong); Địa Đàng, Quỳnh Hương (quốc lộ 15, phường Long Bình và Long Bình Tân)...
    Song, đó chỉ là... tên quán. Còn muốn được nghe nhạc Trịnh thì khách phải yêu cầu. Nhưng để hợp "thời thượng", không ít quán lại sử dụng những đĩa nhạc do các ca sĩ trẻ hát... không ra nhạc Trịnh. Một số quán như Cội Nguồn, Da Vàng, Sỏi Đá thỉnh thoảng cũng mở dòng nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng không phải là đặc trưng. Vậy là để được nghe những ca từ sâu sắc, ý nghĩa những người yêu nhạc Trịnh phải "lặn lội" tìm đến những quán cà phê chuyên mở nhạc Trịnh.
    Nhiều người yêu nhạc Trịnh ở nội ô Biên Hòa không thể không biết đến quán Hải Âu. Quán nhỏ nhưng có lợi thế nằm bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng, gió mát quanh năm. Khách đến Hải Âu còn bởi muốn nghe nhạc Trịnh đầy triết lý, đi vào tâm hồn người nhưng nhẹ nhàng, ý nhị. Không có lợi thế bờ sông, nhưng cà phê Ngõ Hạnh (gần Trường mầm non Hoa Sen, phường Tam Hiệp) và Dã Hạc (gần nhà hàng Ngân Đình, quốc lộ 1K, phường Trảng Dài) của nhà văn Nguyễn Một có nét riêng là chuyên mở nhạc Trịnh. Chủ quán đã sưu tầm được nhiều đĩa nhạc do Khánh Ly hát thô và bác sĩ Ngô Thế Trung chơi đàn thùng hay Trịnh Công Sơn vừa đàn vừa hát; những đĩa nhạc do các ca sĩ hát "ra nhạc Trịnh" như Cẩm Vân, Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh. Khách có thể yêu cầu bất cứ ca khúc nào trong khoảng 600 ca khúc của Trịnh Công Sơn, quán đều phục vụ. Khách yêu nhạc Trịnh từ nhiều nơi tìm đến quán Ngõ Hạnh đã kết bạn với nhau và lập ra diễn đàn "Ngõ Hạnh thư quán" trên Trái tim Việt Nam Online (ttvol.com) để bàn luận về dòng nhạc Trịnh. Dã Hạc thì được xây dựng trong không gian sân vườn cỏ cây hoa lá thơ mộng, cách bày trí phối cảnh mang màu sắc phương Đông trầm nhẹ. Khách đến quán phần đông là sinh viên, trí thức. Ở đó, người ta có thể uống vào lòng những giọt cà phê đắng và được rót vào tâm hồn những ca từ ru êm ngọt ngào, sâu lắng. Ở đó, thứ bảy hàng tuần và nhất là hàng năm nhân kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4) quán mở toàn nhạc Trịnh. Chủ quán cũng không tiếc công ngồi hàng giờ liền vào những ngày cuối tuần để viết thư pháp (về những ca từ, lời thơ của Trịnh Công Sơn) tặng khách đến quán.
    Nhiều người đồng ý rằng, nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ xuất sắc ở giai điệu mà còn tuyệt vời ở ca từ. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn không chỉ bằng thính giác mà bằng cả trái tim. Nhạc ấy, lời ấy phải được thưởng thức với người thân, bạn bè ở những nơi có không gian thoáng đãng thì mới ngấm, mới say. Và nơi phù hợp nhất có lẽ là ở những quán chuyên mở nhạc Trịnh.
    Theo Báo Đồng Nai

  4. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nghe thử bài hát này ra sao nha các cô bác nhà ta
    người ca thơ
    http://trinh-cong-son.com/ngcatho_pnl.html
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    <i>Như là mây giang hồ
    Lang thang cùng với gió
    Lạc loài nơi chốn xa
    Như là chim xa đàn
    Giấu nỗi buồn trong cánh
    Hẹn hò với giấc mơ...</i>
    Đêm nay ngồi bó gối trong phòng nhớ những chuyến đi... Nhớ cái cảm giác mình đang dịch chuyển, dù là bay, là trôi, hay là lắc lư đường bộ - "khi thân xác dịch chuyển, những suy nghĩ và cảm xúc cũng dịch chuyển theo". Ấy là cái liên tưởng rất đỗi mơ hồ nảy ra đôi lần trong những chuyến đi.
    Những chuyến tàu dài QN - SG, SG - QN, hay những chuyến xe đêm ngất ngư qua những đỉnh đèo mịt mù sương lên KT, hoặc đơn giản hơn chỉ là những lúc phóng xe bạt mạng SG - VT, SG - ... đã để lại trong trí nhớ những thước phim, những hình ảnh nhòa nhòa của tốc độ và của ký ức. Có đôi khi ký ức còn lưu giữ cả mùi, vị của những nơi đã qua.
    Nhưng những chuyến bay thì không có những ký ức kiểu như vậy. Không có bắp nướng, không có rừng cao su, không có "một sân đám cưới bay vèo qua toa", mà chỉ có người bên người sát sàn sạt trong một không gian eo hẹp và ngột ngạt. Ấy lại là lúc người ta thấy đơn côi cô quạnh nhất. Mà cũng chả cần có ai - "Như là chim xa đàn, giấu nỗi buồn trong cánh, hẹn hò với giấc mơ..." Cả chuyến bay là một giấc mơ dài, lộn xộn và thường là nhiều buồn tủi. Ở cái lúc đời nghiêng chả biết bao nhiêu độ ấy, hình như đó là trạng thái cân bằng bền duy nhất.
    Có những chuyến ra đi, có những chuyến trở về, có những chuyến sum họp, có những chuyến chia lìa... Này nhân gian, một cõi đi về là đâu, xa rộng đến nhường nào mà lắm kẻ mệt nhoài con tim đến thế?
    Chẹp, dù sao, mặc đời. Giá tất cả những chuyến đi chỉ là... du hý...
    Đêm từng đêm bay về....
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Dành cho những bạn yêu thích nhạc Trịnh.
    Hôm đó, tast chắc chắn sẽ đi lấy vé, bạn nào muốn đi cùng thì pm nhé.

    Đêm nhạc Trịnh "Ngồi bên hiên nhà"
    Kỉ niệm 7 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1.4.2001-1.4.2008), đêm nhạc Trịnh với chủ đề Ngồi bên hiên nhà sẽ được tổ chức vào ngày 2.4 tại Hội quán Hội Ngộ, Khu du lịch Bình Quới, TP.HCM.
    Đây là chương trình ca nhạc hoàn toàn không bán vé, dành cho công chúng yêu mến nhạc Trịnh tại TP.HCM. Chương trình do Đinh Anh Dũng đạo diễn, nhà thơ Đỗ Trung Quân biên tập. Các ca sĩ tham gia biểu diễn gồm: Đức Tuấn, Mỹ Lệ, Lan Ngọc, Hồng Hạnh, Phương Thanh, Hà Anh Tuấn, Thảo Trang, nhóm Mặt Trời Đỏ?
    2.500 vé mời (dành cho hai người) sẽ được phát miễn phí cho công chúng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai, ngày 31.3, tại Hội quán Hội Ngộ, Khu du lịch Bình Quới.
    Ngoài ra, từ 6 giờ đến 16 giờ ngày 1.4, bạn bè và công chúng yêu mến người nhạc sĩ tài hoa này có thể đến thắp cho ông nén hương tại nhà riêng của ông trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM.
    N.M
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Năm nay TAST và Trinhtragiang có đi giành được vé hông dzậy?
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tast đi, đi giựt vé dzìa bán lại cho cha
    TTG năm nay có Bống rùi, hổng thèm... TCS nữa
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hic...X.O nhà em còn hỏi "bé có muốn đi xem không anh đi lấy vé cho", biết người ta không đi được rùi mà còn ngoái vào nổi đau, lại còn xúi người ta gởi con ở nhà mà đi . Thui ở nhà nghe Bống của mình "hát" cũng được rùi.
    Được trinhtragiang sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 28/03/2008
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt chuyên trang về nhạc Trịnh
    Ngày 27/3, nhacso.net ra mắt chuyên trang ?oCó một dòng nhạc Trịnh? tại địa chỉ http://tcs.nhacso.net. Đây là hoạt động nằm trong tuần lễ tưởng nhớ 7 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001-1/4/2008) của nhacso.net với mong muốn giúp những khán giả trẻ đến gần hơn với âm nhạc và con người của ông.
    Chương trình có 4 hoạt động lớn bao gồm hoạt động giao lưu trực tuyến với ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, radio chuyên đề nhạc Trịnh, loạt bài đặc biệt về nhạc Trịnh và chương trình Hàng cây thắp nến.
    Giao lưu trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 2/4. Ca sĩ Hồng Nhung là người đã gắn bó rất nhiều với nhạc Trịnh và cũng là người duy nhất được ông ưu ái viết tặng chùm 3 ca khúc Bống bồng ơi. Còn ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của Trịnh Công Sơn đã cung cấp nhiều tư liệu, thông tin quý giá về người anh của mình.

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung (ảnh chụp năm 1993).)
    Chương trình radio chuyên đề giới thiệu về nhạc Trịnh với 10 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi Trịnh Công Sơn sẽ được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung cũng như hình thức thể hiện qua cách ***g ghép những câu chuyện thú vị về hoàn cảnh sáng tác và liên quan đến các nhân vật trong ca khúc. Đặc biệt, có cả những tâm sự của chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ông đọc. Radio chuyên đề nhạc Trịnh nhằm mang đến cho khán giả nhacso.net, đặc biệt những khán giả trẻ một cái nhìn mới, sâu sắc hơn, toàn vẹn hơn không chỉ về 10 ca khúc có trong chương trình mà còn về cuộc đời, sự nghiệp và phong cách âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
    Loạt tin bài phỏng vấn cũng là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động diễn ra. Khán giả sẽ đến với những câu chuyện về Trịnh Công Sơn qua suy nghĩ, tâm sự của những nhân vật cùng thời với ông như các ca sĩ Lan Ngọc, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Bảo Phúc? nhà phê bình điện ảnh, biên kịch Sâm Phương, nhà báo Huỳnh Phi Long. Hay chia sẻ suy nghĩ của thế hệ trẻ... Bên cạnh đó, một khía cạnh rất nhân văn, rất đời của nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được khắc họa rõ nét qua những câu chuyện, tâm tình của những khách mời đặc biệt, đó là những khán giả bình thường nhưng mang theo mình những kỷ niệm sâu sắc, những câu chuyện cảm động gắn chặt với âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
    Hoạt động cuối cùng trong chuỗi sự kiện này là chương trình Hàng cây thắp nến. Khán giả yêu thích nhạc Trịnh có thể gửi những tâm sự và chia sẻ của mình qua biểu mẫu có trên hệ thống nhacso.net (bắt đầu từ ngày 27/3 đến ngày 31/3). Cuối ngày 31/3, ban biên tập sẽ tập hợp các chia sẻ, tâm sự của khán giả và trao lại cho gia đình nhạc sĩ Trịnh Công sơn vào lễ thắp nhang tưởng niệm nhạc sĩ lúc 6h sáng ngày 1/4.
    Ngoài ra, để thuận tiện cho người truy cập, nhacso.net cũng mở thêm các địa chỉ website dự phòng là http://comotdongnhactrinh.nhacso.net và http://trinhcongson.nhacso.net.
    Chi tiết liên hệ:
    Mr. Nguyễn Ngọc Long ?" Trưởng ban truyền thông
    Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online)
    11 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, TP HCM
    Tel: (08) 9301280 ?" Ext: 3100
    Mobile: 0937001144 - Email: longnn@fpt.net
    http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/03/3B9C3FAB/

Chia sẻ trang này