1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi Trịnh

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    "Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười, để ngậm ngùi theo lá rơi, rồi nước cuốn trôi..."
    Trước đây, nghe nhạc Trịnh là buồn ngủ dã man, đây ko phải là sự xúc phạm gì đến nhạc Trịnh, mà do ko hiểu ko cảm nhận được. Thời gian trôi, mỗi lúc thấy mình một lặng lẽ hơn. Khi ko còn hứng thú với những hội tụ tập, lại muốn tìm đến sự yên ắng. Nhưng yên ắng và động tiếng đàn lại làm cho mình thêm buồn, thêm nghĩ ngợi, thêm thương cảm. Khuôn mặt không vui, lại thêm vẻ ủy mị thì lại làm ta đáng ghét và chán bỏ. Lặng lẽ, lặng lẽ, ko tìm được lời động viên và sự sẻ chia. Ta ko tìm mà vô tình nhạc Trịnh đến, đến như 1 người bạn đồng cảm vô hình nào đó, "hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời, ta cứ vui, dù vắng bóng ai,..."
    1 người nói thích ta, 1 người nói yêu ta, 1 người nói nhớ ta, 1 người nói muốn trò chuyện với ta mãi mãi,... Rồi 1 người đi, 1 người lại đi, 1 người nữa lại đi.... Đến rồi đi, đến nhẹ như chiếc lá rơi và đi nhanh như ngọn gió ngày mưa, đọng lại 1 buốt lạnh.... "Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn, không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim." Không nước mắt, không 1 lời hỏi, không 1 lời chào, lặng lẽ lắng nghe tim mình đập từng hồi nhịp thế nào, chậm nhanh hay vừa phải.....
    "Trong trái tim, con chim đậu nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sầu. Một sớm mai, chim bay đi triền miên. Và tiếng hát tan trong chiều gió lên...." Những chiều chập choạng lại đến, gió có giật hay mưa có hù dọa thì ta vẫn thế, vẫn lặng lẽ đi, cho ướt tóc ướt áo, cho đôi tay lái run lên vì lạnh. Tiếng hát không cần đủ lớn và vang xa để lấn áp những tiếng mưa, chỉ cần trái tim đúng nhịp là bình yên rồi.....
  2. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nào bà con cùng vào đây để nghe KHÁNH LY hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN bằng tiếng NHẬT đi
    http://trinh-cong-son.com/tcsjapan.html
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Như thông lệ hằng năm, nhân Kỷ niệm 08 Năm Ngày Mất của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Làng Du Lịch Bình Quới - Hội Quán Hội Ngộ tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên :
    Trịnh Công Sơn ?o RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP ?
    Kỷ niệm 08 Năm Ngày mất Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    ( 01/ 04/ 2001- 01/ 04/ 2009 )

    Thời gian: 19g00 ngày Thứ Năm ( 02/ 04/ 2009 )
    Địa điểm: Hội Quán Hội Ngộ, Khu Du Lịch Bình Quới 1 , số 1147, Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh.
    Đây là Chương trình Ca nhạc Không Bán Vé : 2.000 Vé Mời dành tặng cho công chúng yêu nhạc ở Tp. Hồ Chí Minh được phát hành tại Hội Quán Hội Ngộ, KDL Bình Quới 1, vào lúc 08 g00 ngày 30/ 03/ 2009
    Ngày phát vé rơi vào thứ hai đến, hôm đó tast sẽ đi lấy vé, bạn nào đi được thì chạy ra nhé. Kinh nghiệm từ trước giờ, nói 8h nhưng phải có mặt từ 6h để xếp hàng xí chỗ mới lấy được vé, nên bạn nào đi thì phải tranh thủ ra sớm hỉ.
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi, Hic...em bị cấm đi xem chương trình này rùi...
    Chị đi cho em gởi Bống đi cùng để lấy vé cho Mẹ nhé( hì...trẻ con dễ chen lấn)

Chia sẻ trang này