1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi Trịnh

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tôi nay ở trọ trần gian,
    Mai kia về chốn xa xăm cuối trời.

    Vậy là nhạc sĩ họ Trịnh ấy đã rời xa "chốn trọ trần gian" bốn năm rồi. Cái ngày ông ra đi cứ như một trò đùa - đúng vào ngày Cá Tháng Tư. Bao người hâm mộ cứ mong rằng, chỉ là một trò đùa trong ngày Cá, nhưng ông thật sự đã từ bỏ "cõi tạm" để "về chốn xa xăm cuối trời".
    Nó, không dám tự hào mình là một fan của nhạc Trịnh - chỉ nghe Trịnh như một thói quen. Sự quen mặt mỗi lúc một gần gũi, thắm thiết hơn, nên càng thấy yêu mến Trịnh. Như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn nương khoai, nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trẩy hội. Ngày ông mất, có lẽ cũng như rất nhiều người Việt Nam ở mọi nơi trên trái đất này, nó có cảm giác như một người thân của mình vừa từ giã cõi đời.
    Đến hẹn lại lên, mỗi năm, cứ đến ngày giỗ của ông, hàng triệu triệu trái tim yêu nhạc Trịnh thắp nén tâm hương tưởng niệm ông - Người Nhạc Sĩ Rong Ca. Xin mượn lời của ca sĩ Khánh Ly dành cho ông: "Bởi vì ở ông Trịnh Công Sơn, điều vĩ đại nhất, vĩ đại hơn cả những tác phẩm của ông là nhân cách, nhân phẩm của ông. Ông là người duy nhất đã sống trong đời sống này có một tấm lòng không có thù hận."
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    BQT box Quảng Ngãi vui mừng thông báo : Chúng tôi đang có 4 vé mời xem đêm nhạc tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào lúc 20h tối nay tại Quán Hội Ngộ- Khu du lịch Bình Quới- Thanh Đa.
    Mời thành viên của Box Quảng Ngãi yêu nhạc Trịnh liên hệ với TAST để nhận vé và cùng đi. Liên hệ trước 19h. Ưu tiên cho người đăng ký sớm và chỉ giải quyết khi còn vé. Mong các bạn thông cảm trước.
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    BQT box Quảng Ngãi vui mừng thông báo : Chúng tôi đang có 4 vé mời xem đêm nhạc tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào lúc 20h tối nay tại Quán Hội Ngộ- Khu du lịch Bình Quới- Thanh Đa.
    Mời thành viên của Box Quảng Ngãi yêu nhạc Trịnh liên hệ với TAST để nhận vé và cùng đi. Liên hệ trước 19h. Ưu tiên cho người đăng ký sớm và chỉ giải quyết khi còn vé. Mong các bạn thông cảm trước.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    17h chiều nay TAST sẽ chuyển số vé này lại cho Cha Curio, vậy các mem iu của box QN ai muốn đi thì xin liên lạc đến Cha hén.
    Số điện thoại: 090tái0bòviên....

  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    17h chiều nay TAST sẽ chuyển số vé này lại cho Cha Curio, vậy các mem iu của box QN ai muốn đi thì xin liên lạc đến Cha hén.
    Số điện thoại: 090tái0bòviên....

  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Mỗi lần nghe Trịnh, nỗi nhớ cứ cồn cào, nhoi nhói trong lòng. Một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ làm con người ta chênh vênh...
    ... Đó là nỗi nhớ nhà da diết của những người xa xứ, khi bỗng một lần "chợt nghe quê quán tôi xưa", bỗng "giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ" và để rồi sau đó, "nhiều đêm muốn quay về, ngồi yên dưới mái nhà"...
    ... Đó là nỗi nhớ về những cuộc tình đã xa, khi "từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ...", là nỗi nhớ dịu êm về những khoảnh khắc "tôi ru em ngủ, một sớm mùa thu...", là nỗi nhớ da diết của những "chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu...", là nỗi nhớ về sắc vàng xốn xang của "hoa vàng mấy độ..."
    ... Đó cũng là nỗi nhớ pha lẫn giấc mơ về vẻ đẹp phù du của "đoá quỳnh hương", của "đoá hoa vô thường" cùng những cuộc kiếm tìm vô tận... Đó cũng có thể là nỗi nhớ mang câu hỏi về thân phận người, khi một chiều "chập chờn lau trắng trong tay", khi "ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai", khi "Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người..." chỉ còn lại con người trước "một đường không bến bờ" của thiên thu...
    Và, tất nhiên, đó chính là nỗi nhớ về người nhạc sĩ tài hoa với cái nhìn và nụ cười của Phật cùng câu hỏi nhói lòng: "Này em, có nhớ gì tôi?"...

  7. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất mê nhạc Trịnh, nhưng em nghe Khánh Ly hát quen rồi, quen đến nỗi bây giờ em chẳng thấy ca sĩ nào hát nhạc Trịnh có hồn cả. Ai có đĩa nhạc Trịnh của Khánh Ly, share cho em với nhé!
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cõi riên cũng là wán ruột của Thỏ chị TAST ah, hôm nào chị em mình off đi chị.Nhớ Me đá ở đây wá...vào đây em thấy bình yên lắm...hồi trước 1 tuần am vào mây lần...bi h kg được đi tự nhiên thấy nhớ....
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ừ, ở đây có me đá ngon tuyệt!
    Nhưng giờ Cõi Riêng ấy đổi thành Thềm Xưa rùi em ạ, tự nhiên lại thấy xa lạ, không còn là "nơi chốn bình yên" nữa.
    Dẫu sao, đợi khi nào em về, hy vọng có dịp chị em mình cùng nhau "chui" vào đấy để thưởng thức me đá nhé.
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi vớiiiiii
    Hôm qua có người nhắc là lên SG hông gọi điện cho TAST hả? Nhưng biết chị TAST lúc này tối mắt tối mũi nên hông dám quấy rầy, để ngày cuối tuần cho chị TAST nghỉ bù
    Thích đi cafe với TA nè, uống café không phải trả xiền... lại được nhõng nhẽo sướng lun, hi hi

Chia sẻ trang này