Con bé đó nó tệ thật đấy. Trong khi bọn bạn đang trong phòng thi thì nó ở đây, lang thang trên NET và lan man với chính mình. Nó cảm thấy mình thật tồi tệ và ngày càng trượt dốc nhưng không biết dừng lại như thế nào. Gia đình nó có chuyện, nó chẳng muốn kể với ai cả, nó sợ làm phiền bạn bè nó. Và thay vì tìm ra một giải pháp cho tình trạng của mình thì nó lên mạng, một nguồn vui của nó. Nó chat. Bề ngoài nó là đứa vui vẻ mà, cũng có chút hài hước và theo bọn bạn và nhiều người nói thì cũng có chút kiến thức. Và khi lên mạng thì những điều đó được phát huy tối đa. Ai cũng thấy ở cái con bé có cái nick hư thân ấy một tinh thần thoải mái và biết quan tâm đén người khác. Trái tim ấm áp ấy mà lị. Và từ ngày đó nó lại lâm vào bi kịch thứ hai của bản thân mình, chạy trốn thế giới hiện tại và thế giới ảo do nó tạo ra. Những người nó gặp trên mạng sao mà đáng yêu và đáng quan tâm thế. Nó mơ màng về những con người đó... Họ nói với nó nhiều lắm. Vậy sao? Nó đáng yêu và quan trọng vậy sao? Nó không thấy thế. Cuộc sống gia đình, bạn bè, học hành làm nó chán nản dến cùng cực. Và lại mấy con người trên mạng nữa chớ. Lúc nào cũng làm nó phải nghĩ dến . Không phải nó thiếu thực tế và mơ mộng viển vông đâu mà có những người cần được quan tâm thực sự mà. Nó phủi tay vào những gì mình phải nghĩ và phải làm với những người xung quanh vì họ có làm cho nó thanh thản phút nào đâu, nhưng nó có thể khóc cả đem vì thương cảm cho người nào ở một mảnh đất xa lắc, đén khuôn mặt nó cũng chưa hề được ngó qua. Nhưng ít nhất nó vẫn còn có cảm giác mình quan trọng, ý nghĩ được chia sẻ và được quan tâm. Nó biết nó đang tự lừa mình thôi. Nhưng mặc kệ đi. Nó chưa yêu ai, vì những người con trai nó từng gặp chưa có ai làm cho nó cảm thấy an bình và thanh thản cả. Có những người chỉ cần nghe nụ cười của họ thôi là nó đã có thể định hình được tính cách của người đó trong đầu rồi. Túm lại, nó sợ tình yêu và thấy mình chưa đủ "năng lực" cho love affair. Nó là người tham lam và cầu toàn mà. Cái gì nó cũng muốn thật hoàn chỉnh. Dù nó dư biết cuộc sống không dễ dàng gì (continued)