hehe nói ông già nghe sợ quá.. Coldplay ra đời vào 98-99 với hai EP không gây được tiếng vang lắm là Safety và Brothers and Sisters...Nhạc của Coldplay theo bước của hai tiền bối là Oasis và Travis. Người ta bắt đầu thực sự biết đến ColdPlay vào năm 2000 với single Yellow. Trước đó Cold Play hay bị chê là âm nhạc quá đơn thuần giản dị ,hơi ná ná các bậc tiền bối thậm chí là rock ghẻ nhưng đến Yellow thì lần đầu ColdPlay được công nhận và đón chào. Quan điểm sáng tác nhạc của ColdPlay là tìm kiếm những âm thanh xuất phát từ tâm hồn từ những cảm xúc thật sự...Rock là ồn ào dữ dội nhưng Rock cũng có thể rất bình yên khi nó cất lên từ những con người trầm mặc. Cả album Parachutes của ColdPlay là minh chứng xác đáng nhất cho "tuyên ngôn nghệ thuật" của ban nhạc này . Không phải cứ gào thét mới là Rock ! Parachutes bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới . Năm 2001 Coldplay bước lên bục danh dự dành cho Rock band của Anh với hai giải thưởng , và nhận giải Grammy cho ban nhạc Alternative xuất sắc nhất năm 2002. Jonny thành viên của Coldplay đã phải thốt lên: Gần như hôm trước chúng tôi còn chơi nhạc ở các quán rượu nhỏ thế mà bây giờ chúng tôi đang đứng trên sân khấu lớn của Glasgow ,Úc, rồi chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh Mĩ... Cuối cùng tour diễn vòng quanh Mĩ của Coldplay bị cắt ngắn lại vì điều kiện sức khoẻ của các thành viên không tốt...Nhưng thế cũng đủ để nhưng người yêu Alternative biết đến một band mới đầy triển vọng để thế chân cây đại thụ Travis và Oasis. Album mới nhất của Coldplay trên thị trường là A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD ai chưa nghe mấy album đầu của Coldplay thì chỉ cần mua album này thôi .A RUSH như kiểu greatest hit của ColdPlay vì nó tập trung đầy đủ mọi bài hay nhất của band..Từ những bài thủa hàn vi như Brothers and Sisters đến Yellow ,Shiver...Nói chung là đáng nghe teenage
"Đậm chất nghệ thuật" - Tôi tán thành lời nhận xét của bác.Nhạc của Coldplay thật sự không bao giờ có thể hợp tai những fan của Black hay Death.Tôi cũng từng một thời theo dấu những tai tiếng của Oasis và tôi gặp lại phong cách của họ ở Coldplay. A Rush Of Blood To The Head chính xác là một album chỉ có 11 track , CD bác mua mà có cả các track khác chắc là CD của trung quốc có bonus track bộ 2 CD rùi.Toàn album bài nào cũng đáng nghe hết nhưng tôi vẫn thích nhất "In My Place",lost for words. Nothing last forever but the endless sky and my feeling for you...
Chính xác là có 2 CD nhưng tớ đảm ảo là không fải hàng TQ đâu đĩa người ta chính hiệu mà...Sao đĩa chú chỉ có 1 CD thôi vậy ? Ra thử gặp mấy người bán hàng check lại thử xem ..có khi đĩa B hay wá nên bị thủ tiêu teenage
[/quote] Chính xác là có 2 CD nhưng tớ đảm ảo là không fải hàng TQ đâu đĩa người ta chính hiệu mà...Sao đĩa chú chỉ có 1 CD thôi vậy ? Ra thử gặp mấy người bán hàng check lại thử xem ..có khi đĩa B hay wá nên bị thủ tiêu teenage [/quote] Làm giè có cái chuyện đấy,cái bộ 2CD của bác đúng là CD có kèm bonus track rồi,bởi vì nó gồm cả hai Album là A Rush Of Blood... và Parachutes đúng chứ,Album A Rush Of Blood.. chắc chắn là chỉ gồm 11 track. Nothing last forever but the endless sky and my feeling for you...
TUi có cái CD này (hầu hết là những bài chưa phát hành trước đó và vài bài đã quen chơi acoustic) Có ai cần không nhỉ ? Bigger Stronger Nor More Keeping My Feet On The Ground Such A Rush Don`t Panic Brothers And Sisters (Acoustic Easy To Please Only Superstition See You Soon Help Is Around The Corner Shiver Careful Where You Stand For You Yellow One I Love I Bloom Blaum In My Place 1.36 I Ran Away The Scientist Gold In Them Hills Hunting High And Low Rockbie - It's Not Fair !
hehe anh trai hảo tâm quá...Em load về hết rùi... Êu tại sao CD của FatherBhaal lại chỉ có 11 track thôi nhỉ? Tớ ít tiền không mua đĩa chỉ toàn load nhạc về nghe thôi...Vừa rẻ lại vừa được cái update...Cái album tớ load về như thế nên tớ nghĩ đĩa ngoài cũng thế teenage
nhạc của cp đúng là mang tính nghệ thuật so với tình hình rock thế giới bây giờ.nó rất chân thật gần gũi với con người ,khong ma quái không triết lí khó hiểu,không ồn ào. nói chung là tuyệt.