1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Colette dzao đây !:) hihi !

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Gorillaz, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhớ ! ông í pe de thây ghe luon ! Nhung tụi em ko goi ong i la Tam pe de muh gọi là.. tâm mặt rổ é ! hihihihi ! ko fai ghê dau muh thấy sao kêu vậy á ! ông í keo thí mồ, mí lần ko có tìền lẻ, xin thiếu ko có cho.. hic hic ! năm em hoc co thằng cha kia trẻ lắmm, đỡ hơn ong Tam xiu, hay cho em thiếu tien ! --> em htiêu hoài luon ! hihihihi !ônn này dễ dụ !
    chị thì sao QUICK ?
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  2. vutrungphong

    vutrungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mấy Mr 9/1 cũng đá cầu bịch bịch, đá banh rầm rầm, ..mỗi lần đi chơi cũng è cổ vác đồ giùm chị em um sùm chứ đâu có "suy" tí nào đâu bà quick . hek hek hek ...Chỉ có cái dzụ oánh lộn là chưa tham gia... hek hek ...
    À, mà tui ấn tượng mấy người đẹp 9/1 nhất là tin thần ...cục bộ địa phương. Tới giờ tui còn nhớ trận đá banh với 9/3. Lúc đó chị em bên ngoài trà đá khăn lạnh, la hét từ đâu đến cuối, thậm chí nhào luôn ra ngoài sân. Tui đứng trong khung thành , nghe rõ tiếng suýt xoa mỗi khi cầu thủ đội nhà bị "đốn" , tiếng cười hí hửng mỗi khi cầu thủ đội nhà ...đốn người ta :)) hak hak hak...
    Chời phải chi lúc đó tui có cái camera ... 1 bên là chị em 9/1, bên kia là chị em 9/3 ...chét chét qua lại như mưa trên mái tôn ...hak hak hak ...
    Rồi có mấy nàng sụt sịt lúc 9/1 bị 9/2 (hay 9/7 wên rồi) dập cho te tua , trong lúc mấy nàng khác an ủi...hek hek... Tui còn nhớ cuối cùng cả đám kéo dzô quán bò pía gần chùa Xá Lợi bên hông Minh Khai...
    Chà ...
    Tan tác tan tác ...
    PHONG Ù
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Colette, mối tình đầu(phải không nhỉ) của một con nhóc ngớ ngẩn cũng từ nơi ấy
    Tớ học ở Colette từ 1991-1995, không biết ở đây có ai học lớp 9/1 vào năm 1991 không, nếu có thì cho tớ hỏi thăm tin tức của anh Phạm Đức Thiện( không dám chắc).
    Lúc đó, với tớ, anh í là một người vĩ đại, tớ luôn có cảm giác anh ấy là giỏi nhất, thông minh nhất.Tớ khoái nhìn mái tóc dựng đứng của anh í, bù xù nhưng hay không thể tả.Tớ tương tư từ lớp 6 ấy,yêu tinh nhẩy
    Chỉ thích nhìn từ xa thôi, chẳng chào hỏi, chưa nói chuyện, không tìm hiểu bao giờ nên tớ chẳng có bất kì thông tin nào ngoài hình ảnh về mái tóc bù xù và cặp mắt rất lạ của anh .Cũng chỉ vì vậy mà khi tình cờ gặp anh í ở Trường Lê Quý Đôn cấp 3, tớ quyết định cấp 3 phải học ở đấy bằng được.Hic...Khi tớ tới tuổi vào cấp 3(1995) thì anh í tốt nghiệp ra trường....

    Thế là suốt cả khoảng thời gian học cấp 3, tớ cứ tỉnh như ruồi, chẳng feeling, chẳng xúc cảm với ai sấc,cứ mãi nhăm nhăm tâm niệm một điều "cái anh hình như là Thiện ấy bi giờ ở đâu nhỉ???"
    Tớ nhớ anh í học chung với các anh bạn tên Hiệp, rồi anh gì em trai của hoa hậu áo dài Kiều Khanh.Thầy Đạt chủ nhiệm,hình như cặp bài trùng của anh í là một anh tròn vo, hai người đi đâu cũng có nhau.
    Bạn nào biết chỉ giúp nha, bây giờ già rồi, không thể nào có được những cảm xúc rất trẻ con nhưng lại ám ảnh suốt cả khoảng thời gian dài 6, 7 năm như vậy.Thế nên tớ muốn chào anh í 1 cái.
    HELP ME,PLS

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    To Phong Ù: Sao tui chả có ấn tượng gì với cái buổi đá bóng khốc liệt đó nhỉ? Giai mà trí nhớ tốt thế
    To PhuongTran: Lúc anh Thiện của chị học lớp 9 thì em còn lê lết lớp cuối ở LĐC cơ.
    Ơ, dưng mà sao yêu sớm thế chị ơi?
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 22/07/2003
  5. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Không phải yêu, bạn ạ.
    Đó là một thứ cảm xúc trẻ con: ngưỡng mộ ! Và nó kéo dài đến không ngờ, chỉ vậy thôi.

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  6. vutrungphong

    vutrungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    to pà soledad : hôm wa tui wên mất là hôm nay tui có 1 môn phải thi.
    À chị gì ơi, em ko biết Mr Thiện.
    PHONG Ù
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Colette quá ! Cái thời mà mình vang bóng . Không biết còn ai nhớ cậu bé lhạng 8 thế giới lên phát biểu hồi cuối năm 95 không nhỉ ?
    À , nghe nói bây giờ thầy Đào lên làm hiệu phó rồi , và trường mình cũng có nhiều thay đổi . Trường đã được xây mới , đẹp cực kì luôn
    CHALLENGE EVERYTHING

Chia sẻ trang này