Tôi mới đi xem hôm kia. Theo tôi đây là một trong những phim có kịch bản hay nhất trong năm nay. Một anh lài xe taxi (Jamie Foxx) ở Los Angeles bị một tay giết người thuê (Tom Cruise) bắt chở đi thực hiện 5 đơn đặt hàng trong vòng một đêm. Những tình huống liên tục xảy ra trong đêm đó khá hấp dẫn về "hành động'', nhưng tôi thấy hay nhất là những lời thọai rât khôi hài: Max : Hey! Hey, he fell on the cab! I think he''s dead. Vincent : Good guess. Max : You... you killed him? Vincent : No, I shot him. The bullets and the fall killed him. Về diễn xuất, thì Tom Cruise sau khi đi tập huấn samurai ở Nhật Bản về có tiến bộ rõ rệt về quyến cước. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ, gã lảm thịt gần hai chục mạng
Nghe nói phim này được quay bằng máy quay cá nhân (?) và chỉ quay trong vòng một buổi tối ? Tớ xem thấy là lạ vì toàn là cận cảnh, mặt diễn viên to đùng, trừ những pha quay từ trực thăng. Lúc đầu xem thấy hơi bức bối, sau đó mới hiểu có lẽ đó là dụng ý của đạo diễn.
Chắc là không đúng đâu, chi phí sản xuất phim này 65 triệu USD, nếu quay một tối bằng máy cá nhân thì đâu nhiều dữ vậy