1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

    Text
    Tháng này chi lại vượt thu.

    Kiểm điểm ngày hôm qua:
    Bữa trưa: 2 gói mỳ tôm
    Bữa tối, hết rau muống, thay bằng 1 quả mướp và 1 lạng giá, thêm ít hành hoa: 2 nghìn rưởi. Xong, bữa tối khá tươm với 1 đĩa giá xào mướp, 1 bát canh giá với mướp, và một ít thịt từ hôm thứ 7, chưa thiu, ăn được.

    Ngày hôm nay: sáng ngủ đến 10h, không cần bữa sáng, trưa được tiếp tế bánh ngọt và sữa tươi. Quá ổn.
    Trưa ăn no rồi thì thôi, tối mỳ tôm xào mướp đắng và một quả trứng gà. Mướp đắng cũng là đồ mua thừa từ thứ 7. Lẽ ra chỉ mỳ xào mướp nhưng nhỡ tay làm nứt quả trứng. Trứng định dành cho trưa mai.


    Thế này vẫn chưa đủ. Chưa đủ gánh hậu quả cho bữa cơm mời bạn đầu tháng và 2 cái áo mới may.

    Trường kỳ kháng chiến nào.TextText
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Oài, có gì đâu nhờ.....................mình ăn mì tôm nấu với rau hoài đây này..................ngon mờ...................có gì đâu mà nghe bạn nói cứ như là không có gì khổ bằng ấy...........................miễn sao có rau măm là ok rồi..............hà hà..........................
  3. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thương quá thương quá đồng chí ơi
  4. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    And you still have time and money for Internet
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là không khổ nếu như triền miên ăn mỳ tôm với rau. Sẽ yên lòng vì đạm bạc nhưng mà đúng mực, vừa túi tiền...
    Đằng này, ngày xửa ngày xưa, 1 tuần thì có đến 5 bữa nhậu nhẹt, hết hàng lẩu lại quán rượu. 5 buổi tụ tập thì có đến 4 buổi 3 ca: ăn rồi uống rồi kara. Vài năm trời như thế.
    Hic.
    Giờ mới thấy tiếc tiền, tiếc thời gian. Thời gian ấy để mà ngủ có phải bây giờ béo tốt.

    Tiền net thì vẫn..... Không có tivi xem rồi, không có net thì sống sao được. Mấy cái thứ multimedia ấy thì ơn giời vẫn có, đang nghe Khi người yêu tôi khóc của Bằng Kiều và Trần Thu Hà. Hay chết lịm, mặc dù chẳng khoái hai nhân vật này lắm.
    Được silyduck sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 12/05/2009
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn vặt quá. Thèm đến phát điên. Có cái gì ăn rồi uống nước chè thì tuyệt. Nhét 3 nghìn rưởi vào túi quần, khóa cửa định chạy ra quán nước đầu cổng.
    Thế mà lại thôi. Ăn vặt tối đau răng, tốn tiền. Nhịn.
    Lại mở cửa vào nhà, viết viết một tí cho qua cơn thèm.
    Chẹp chẹp.
  7. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    He he hỏi khí ko phải là chị Dậu hay anh Dậu đây, thương quá :D
  8. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tháng nào mà thu chả vượt chi...ah nhầm chi chả vượt thu, chuyện thường ở phố huyện! 5 6 năm nay vẫn thế, vẫn sống nhăn răng
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Ku Dậu làm sao mà sánh được.
    Thì ra là đói, ăn tối sớm quá. Tranh thủ làm 1 bài test, sai 2 con. Đề dễ mà làm sai, chắc tại cồn ruột. Mà cũng chẳng phải đói, tại cái tội hay ăn vặt thôi. Không có gì bỏ miệng là lắm chuyện.
    Trên bàn còn một lon bia, mua từ hôm bồ sang chơi, không uống. Lạc thì hết rồi, giờ uống thì bằng giết người.
    Lại thôi.
    À, vừa nhặt được cái nhẫn đánh rơi trong túi đồ ăn, may quá, tưởng mất.
  10. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Vẫn may vì có mì tôm.Tớ thì toàn cắm cơm rồi cho lên rang ăn.Vẫn ngon :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này