1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bắt tay vào cv chúc bạn Vịt hôm nay ăn sáng ngon lành, ăn trưa no nê và ăn tối kham khổ, và từ sau cũng phát huy thế này, nhé
    Sáng h trằn trọc mãi, hiếm có đồng chí Vịt nào khéo chi tiêu, vui vẻ, mạnh mẽ, chung thủy,... như thế này, quyết trồng một rừng...rau húng Láng trước cửa nhà Vịt mới được
    2 bác songha: nào anh em ta cùng nhau xông pha...
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đồng chí kia khỏi cạnh tranh với tớ. Vì , thứ nhất, tớ không có tính cưa gái đã có chủ. Dù người ấy có khiến tớ chết đến mức nào đi nữa.
    Thứ hai, lỡ em Vịt thích lại tớ thật, chắc gì đã hay. Không khéo lại vỡ mộng về nhau? Nên tớ chỉ yêu đơn phương, theo dõi em ấy từ xa thôi.
    Ai bảo đàn ông yêu bằng mắt? Tớ chưa 1 lần thấy 3 vòng của em Vịt. Mặt mũi thì chỉ đoán có lẽ cận khoảng vài đi ốp (?) Hơi gầy ( do nhịn ăn và ngốn mỳ tôm quá chỉ tiêu cho phép?)
    Nhưng không hề gì. Tớ vẫn iu vì tình yêu của tớ vô điều kiện!
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nắng nóng không bỏ nổi sở thích bia bọt,mấy thằng bạn lại cứ gọi bia bọt suốt. Hôm qua mấy thằng ngồi từ trưa mà đến 16h mới tan tiệc.Cuộc sống thật nhiều mối quan hệ thật nhiều việc cần giải quyết thế mà số đen quá, cô chưa thương cho con đề
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh hơi hơi thấy thiếu Vịt rồi đấy nha!
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một dạo lươn khươn bia bọt suốt, dứt không ra. Nào là tụ tập, nào là củng cố một số mối quan hệ cũ, khai thác một số mối quan hệ mới, vân vân và vân vân.
    Kết quả là uống bia mãi không say. Hậu quả là bạn trai nhiều hơn bạn gái. Hệ quả là giờ chúng nó lấy vợ, bà vợ nào cũng nghi nghi, ghen ghen. Thế là đành...
    Hóa ra giới thiệu bị đánh giá là không ổn à? Về nhà, mama bảo ông T đang ngắm mày cho con trai. Nhà to thế, mà nó cũng làm công an đấy. T nào hả mẹ. T ở đầu ngõ ý. À thôi, mẹ xem có đứa cháu nào thì làm việc với họ, con chuyển phỏm từ công an sang đầu gấu rồi.
    Xong nhe răng rồi đi luôn, không lại lôi thôi rách việc.
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    May quá, bạn Vịt đã trở lại rồi, tưởng bị cha nào vác chai rượu ngang qua lôi đi mất rồi chứ
    Thôi ngồi nghe tiếp chuyện cơm - áo - gạo - tiền của Vịt vậy, ko làm Vịt phân tâm nữa nhé, chuyện đang hay
    Mà...hay là...đầu tháng mới lĩnh lương nên Vịt tạm thời hết chuyện để viết nhỉ
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân có chữ ký là truly-madly-deeply nên lúc đầu tôi cũng hơi giật mình tưởng nó. Nhưng nhớ ra là không phải vì nó vừa sinh được mấy tuần, nét niếc thế nào được.
    Không viết không phải vì có tiền rồi đâu. Có tiền cũng thế, không có tiền cũng thế, tiết kiệm vì một lối sống mới và vì tương lai xa thôi.
    . Tại dạo này có nhiều topic hot quá, cứ online là lại ngồi đọc bài của mọi người, đọc xong thì không nhớ là định viết gì nữa.
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới giật mình hả, hay là cậu giật mình từ hôm đầu
    Ở phòng có bà chị mới sinh hôm trước, hôm sau vẫn gọi điện buôn chuyện ầm ầm đấy chứ, thắc mắc thì mọi ngưòi bảo bà ý đẻ ko cần mổ sao đó nên ko bị ù tai, ko mệt,..
    Tiết kiệm là tốt đấy, nó là phong cách sống bạn Vịt nhỉ. Mà hóng chuyện thiên hạ ít thôi, tập trung cho cơm áo gạo tiền của mình đi, tớ còn hóng
    Chẹp, đang ăn cơm tự nhiên lại thèm ăn...vịt ở cái quán cũ quá, 4-5 anh em ăn 1 con vịt (vịt dé, ngon khủng khiếp) + vài chai bia (hoặc 1 chai rượu) + thịt bò xào hoặc cơm rang thêm, no nê, tính ra hết TB 25k/bữa
    Tuần vừa rồi tớ chả ăn gì mấy (toàn tiêu cái đâu đâu ) mà cũng bị đốt tiền, hôm qua vừa rút thêm thế mà hôm nay lại hết. Chiều lại phải rút. Mệt quá
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tối 14/2, nhờ nó giận chồng nên được một buổi đi chén vịt ở Lan Ba. Hai đứa ngồi ngất ngư với một chai bia Hà Nội. Uống giải khát là chính, không phải sâu.
    Ngày trước hay ăn ở Hải Vịt, nhưng mà thấy làm chậm, không vệ sinh lắm.
    Bây giờ thì nó chắc đang nằm ngắm bé con mới sinh rồi.
    Trưa qua lười, ngại nấu, thịt ướp xong rồi cho vào lò vi sóng, chấp nhận tốn điện mấy phút, thịt thì nhanh thôi. Xong rồi mới nhớ ra là món rau xào tỏi không nấu bằng lò được. Chẳng trốn được lửa, nấu nướng giữa trưa, nóng tưng bừng.
    Tối nay mời bạn đi ăn. Ăn đồ tây: Mỳ ý sốt bò băm và piza hải sản., hai cốc nước hoa quả. Xong phim.
    Công cuộc tiết kiệm bị tổn thương nghiêm trọng trong 2 ngày.
    À, lại còn bị bồ phật ý, hắn bảo chơi sang thế, lấy cớ để đi chơi. Ừ, được rồi, đang ốm không thèm chấp, vẫn ngọt ngào như thường. Được rồi, khoẻ đi, sẽ xử lý .
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang đắn đo không biết có nên tiêu một khoản tiền lớn như vậy vào việc giải trí cho bản thân không. Cái đàn cũ tuy xấu xí, âm không còn chuẩn nữa, dây cũng chùng lung tung, nhưng vẫn dùng được. Tình hình tài chính bảo Không, lý trí bảo Không. Quyết định chuẩn bị là Không, thì thấy bồ cáu. Bồ cáu nhiều hơn nữa, hắn sẽ giận dữ , sẽ nói to, hai đứa sẽ chuẩn bị giận nhau. Thế thì tôi sẽ bị buồn, buồn mà có cái đàn mới ngồi gẩy thì cũng được.
    Chuẩn bị cho những ngày không vui vẻ phía trước, tôi sẽ mua sẵn đồ giải sầu. Mỗi tội gần 2m. Trời. Sau đó sẽ ăn mỳ tôm đến hết tháng 12 mất.
    Buồn sẵn đi nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này