1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa được lấy tièn công tác.Đang phởn về nhà cất thế ròi lại tắc đường.Gọi mấy thằng chiến hữu ra Hoàng cầu ngồi uống bia.Mất đứt 180k.Sáng làm bát phở 20k rồi thêm 2 ly cafe mất 20k nữaTổng cộng ngày hôm nay tiêu hết 220k.Hơi bị nhiều so với kế hoạch.Thế mà!
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    1 tháng sau khi giá cả tăng lần thứ n - nick diepkhucmitom ra đời thay thế cho silyduck .
    Lần này khéo mì cả trưa .
    Nghĩ cũng phải, 20k 1 suất cơm quán chả lấy gì làm vừa cái bụng, tối từng đó, sáng cũng 1 khoản. Lương sao chi đủ mà còn ối khoản khác .
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, giàu thế kia giờ mình mới biết, có cả lò viba đấy chứ, rồi còn ăn sang thế kia cơ mà...
    Từ hôm đi x x về đến nay chưa đầy 10 ngày mà đã tiêu hết x x rồi, chả bù cho 1/2 tháng x x ko tốn 1 xu, cũng giật mình, nhưng...biết thế nào được
    Thôi Vịt cứ mua đàn đê, đói ăn (tối) thì còn được chứ đói tinh thần thì buồn lắm .
    Chết dở lại thêm cả khả năng âm nhạc thế này, mình lại thêm mất ngủ roài
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Không thấy gọi cho mình. Làm mình phải đi ăn cơm bụi, mất đứt 13 khìn (Bóp mồm bóp miệng nên chỉ ăn có thế) Giá mà nó gọi cho mình thì mình cũng thành ... chiến hữu của nó đấy, hừm
    Vàng 2: Dững 2 ly cà phê mà cũng không có mẹt mình, hừm
    Nó uống cà phê mà không thèm nhớ tới mình, trong khi tối qua mình à lố rủ nó đi cà phê, nó lại đáp gọn lỏn một câu: xăng đang tăng giá nên em phải tiết kiệm xăng Thằng này được, rất được...
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: một thằng đang ở hà nội một thằng tít tận vũng tàu thì có chiến hữu zời cũng ko thể ngồi uống bia được.
    Vàng 2:Vì lý do địa lý nên khong thể gọi đi ca fe đành phải gọi thằng khác ca fe thôi.Thế mà!
    Vàng 3: Từ 1 và 2 suy ra tối gọi đi uống ca fe là nói điêu .Thế mà!
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    diepkhucmytom nghe hay đấy. Không "hỏi lại giới tính của đồng chí nữa à?" . Bị nghi ngờ giới tính thì không biết là nên vui hay nên buồn.
    Nhạc nhẽo thì là thích nên vác đàn và tiền đi học thôi. Được cái là cô cũng thương, tạo điều kiện cho học theo cái kiểu: có tiền thi đi, hết tiền thì tạm nghỉ, bao giờ kiếm được một ít lại đi học tiếp. Vừa mới học lại sau nửa năm nghỉ. Ngày xưa tôi đi luyện thi đại học cũng thế. Đóng tiền theo buổi, buổi nào có tiền thì vác sách đi học, buổi nào không có thì ngồi ở nhà tự tu. Phòng luyện thi có sức chứa 70 người, nhồi chỉ khoảng 200, toàn phải ngồi nghiêng. Có hôm nghẹt thở, giờ nghỉ giải lao phải chen ra để thở. Lúc vào thì "đi ăn cỗ về mất chỗ". Lâu lắm, quên rồi, chỉ nhớ là học hình thầy Sắn, thầy đại thì có cái đầu tròn tròn, hói hói, thầy lượng thì quên tiệt rồi, chỉ nhớ là bộ ba khá nổi tiếng.
    Trưa nay vội vội vàng vàng mua sắm mấy thứ linh tinh, về chỉ kịp ăn 2 cái bánh mỳ kiểu Pháp bé bằng hai cái chén uống rượu, quết tí bơ Tường An. rồi vội đi làm. Giờ đói run tay, hoa mắt, không làm được việc gì ra hồn.
    Uống bia cách nào mà mấy người hết có 180? Không có kèm mồi à?
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Vậy mới nói, chỉ cần sở thích...tao nhã và...cao quý là...đáng..iêu roài
    2. Rõ là trưa ăn cho công việc, lần sau nếu có, chỉ áp dụng kiểu ăn này cho buổi tối thôi bạn Vịt nhé
    3. T6 tuần trước, tớ với thằng bạn đi bia (hơi) nhé:
    - Mỗi thằng 3 cốc (xong đi đánh bi-a, có tý men nên bị lỗi vô số cơ ).
    - 2 gói nem Phùng.
    - Đĩa đậu lướt.
    - Lạc: hình như 1 đĩa.
    - Đĩa bắp bò muối (món này ngon )
    ==> Tất cả hết 120k. Đi thêm 1 ông nữa đảm bảo tính ra đầu người sẽ rẻ hơn. Chỗ này ở ngay cổng Bách Thảo, đoạn ở phố Ngọc Hà ==> chỉ tận tình cho bạn Vịt hôm nào qua mà thử với bồ nhé
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn vì tháng này tiền của mình toàn được vất vào những chỗ vô nghĩa. tiếc đứt ruột. Tiền ăn tiền mặc thì ko dám tiêu nhưng gặp những tình huống không lường trước được thì lại phải vất tiền qua cửa sổ. Tiếc
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thôi....không mua đàn. Đàn cũ vẫn ổn, nó vẫn chuẩn, chỉ tội lụt lội nên mới ngâm nước khoảng 4 tiếng.... . 2m là cả một đống tiền. Thầy giáo chủ nhiệm còn đang mỏi mắt chờ học phí...Tuần sau còn mua tủ lạnh, giá mà tìm được đồ second hand.
    Đói. Chiều nay susu thái chỉ, xào khô với mỳ, cộng thêm ít thịt. Thịt hơi hơi có mùi lạ, nhưng không hề gì, cho vào lò quay cật lực. Sản phẩm là thịt lợn quắt lại giống thịt bò khô. Trộn thêm tương ớt với chanh. Ăn hoá ra lại hay. Nghĩ lại vẫn thấy thèm. Ăn no rồi sao bây giờ đói?
    Hôm nay trèo lên cân. Tăng 1 kg. Khổ rồi.
    Hôm nay thế là hài lòng, sáng có 5khìn xôi, trưa ăn bánh mỳ với bơ mua từ tuần trước, tối mỳ tôm, susu mua 8 nghìn ăn từ hôm thứ 7, thịt mua 24 nghìn cũng ăn từ hôm thứ 7 luôn.
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, mua từ chủ nhật, không phải thứ 7. Nếu từ hôm thứ 7 thì người còn thiu, nói gì đến thịt.
    120 nghìn mà cả bia cả đồ. Rẻ thật. Nhưng nem Phùng thì hơi sợ, món kia ngon thật. Sao tôi đi ăn ở đâu cũng bị đắt thế nhỉ.
    Hai đứa uống ở Tăng Bạt Hổ, nhoằng cái đã 100. Nhiều lúc thèm, nhưng lại tiếc tiền bồ, không dám đòi hỏi. Để tiền cho hắn còn đi uống với đám bạn bè.
    Ngủ thôi. Mai dậy sớm tập thể dục nào. Dạo này lười, người yếu xìu, đầu gối đau ê ẩm. Thế này sao đủ sức mà đi công tác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này