1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Tắt đt nên ko biết có bao sms của chị. Nếu mình ko gọi về thì bố sẽ ko đưa cho chị số tiền ấy. Bố bảo ko tin...
    Mẹ hỏi. Cả bố nữa... Hỏi mình suy nghĩ kĩ chưa... Mẹ hỏi mình có buồn ko??? Nếu bảo ko buồn thì là nói dối... Nếu bảo ko tiếc là nói ko đúng sự thật... Nhưng vẫn fải bảo Bố Mẹ là : con ko cần mà...
    Đã cho chị hết, tất cả mọi thứ... cả cái xe đang đi... Mình đã thành trắng tay... Tháng sau, lại là hành trình xe bus...
    Đừng bảo trong lòng mình ko một chút hậm hực... Mình cũng là con người, ko phải là Phật....
    Nhưng cái hậm hực ấy chỉ một chút trong lòng thôi... Thương chị vẫn nhiều hơn trăm ngàn lần... Lấy chồng nghèo khổ quá...
    Lại bắt đầu từ con số 0. Cố lên Chip ơi....
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ quá nhiều đấy chứ bạn
    2 Vịt: Tăng Bạt Hổ thì đắt rồi, mà đồ cũng ko ngon. Bia ngon thì có Hải Xồm ở Giảng Võ (chỉ khi uống tầm 2 cốc thôi nhé ), bia được + đồ được thì ở chỗ Bách Thảo mà tớ nói đấy, đi ăn uống nhiều nên đúc rút được ối thứ
    Ăn tối 1 mình buồn nhỉ. Tớ mà thế thì đi ăn ngoài liên miên
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vịt ới ời ở đâu thì xuất hiện đi, để khách vào nhà tìm hoài mà ko thấy chủ nè
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đã đói thì chớ, vào đây lại toàn thấy ăn uống. Ghét các bác wá.
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chị mình hôm nay lại phải làm muộn rồi. Thương chế
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Tối nay xong việc muộn, thứ 3, 5 thì chỉ khoảng hơn 8h là xong, còn lại phải sau 10h. Hôm nay được ăn cơm gạo mới, hạt gạo còn nguyên sữa. Ngon không thể tả nổi.
    Ba hôm nay toàn phải ra đường lúc trưa. Nắng tuyệt vời. Thương con xe quá, nó như bị luộc chín dưới ánh mặt trời, đành phải mang ra rửa, nhìn nó long lanh đỡ cảm giác nóng. Rửa xong lại cho ăn, xăng A95, 40 khìn giờ còn được có 2,8 lít.
    Sáng đi làm có một con ong cứ đậu vào xe, trèo lên ngồi thì sợ bị cắn, à đốt, không lên xe thì sợ muộn làm, cứ tần ngà tần ngần. Một lúc may sao nó bò xuống dưới gầm, chớp thời cơ trèo lên nổ máy luôn. Chắc nó rơi xuống rồi.
    Hình như có con ong may mắn nên trưa được mời đi ăn, nem vuông, 28 nghìn 1 suất. Ăn cũng được.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thế dạo này đang nghe bài gì đấy? Có " hay chết lịm" nữa không?
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nghe 2 bài: Biệt khúc của Nguyễn Ánh 9, không chết lịm nhưng ổn lắm, và bài pikachu, level 8, không qua được.
    Hôm nay lười.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chỉ nghe mỗi nhạc nội thôi à? Nhanh chán lắm. Thử nghe " Trăng chiều" ( Đặng Hữu Phúc) xem.
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    cơm áo gạo tiền.
    chán
    nhà mình
    ngày xưa kiếm đc lắm. nhưng rồi sau này cứ vay tiền, rồi bị vỡ nợ. bi jo đang nợ nh gần 1t.
    bố mẹ thì lo chạy tiền nuôi 4 chị em. mình là cả , 24 t.
    đợt rồi may quá, bán xe cẩu cũ đc 150tr,. mình xinh 35tr mua xe và 12tr mua laptop. mình là con trương nữ. chưa bao jo xin mẹ mà ko đc cho.
    xin rồi mình ko mua j cả mà để đầu tư chứng khoán.
    sự đời. càng lãi càng tham lam.
    nói chung.
    với một sinh viên. ra trg một năm
    ai cũng đòi mua xe để đi làm , kiếm 1 tháng 3-.5...10 tr hoặc hơn.
    còn mi nhf,. ng ta nhận làm trợ lý, nh chưa muốn đi. muốn học về tchính, cố kiếm tháng 5-10 củ để lo cho bản thân và em út.
    chuúc bạn vui.
    hức hức
    cơm áo gạo tiền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này