1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại muốn đi nướng tiền đây, nhưng mà mệt, có lẽ thôi.
    Đi xe ga cơ àh...trời...lại shock tập nữa...đúng là...đường xa...mới biết...Vịt hay...nhỉ
    Nhạc àh...lâu rồi chả nghe cái gì đúng nghĩa là nghe cả. Mấy hôm cắm tai nghe vào máy chạy "Lúc mới yêu" thì lại bận, nghe chả nhập gì cả. Có câu gì cứ âm vang ý nhỉ, như là "em sợ, ngày buồn lại mang tình đi mất...đến mỗi khi mình vui phút bên nhau...em vẫn nắm tay tựa lúc mới quen nhau...hôm nào..."
    2 apple: còn nốt ngày mai, chạy đi em, ko thì ko kịp đâu, mua cái xe máy ít ít tiền thôi (Wave mới thế nào nhỉ, sau này giàu thì mua xe khác sau, sợ j ), lap 12tr cũng là đắt. Khi ít tiền thì chi tiêu hợp lý mới thấy thoải mái được
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trăng chiều là bài tủ đấy. Thích từ ngày xửa ngày xưa.
    Trưa nay mất 15 phút để nghĩ xem nên ăn bánh mỳ hay mua cơm hộp ăn. Bánh mỳ bơ ngán rồi nhưng có sẵn, cơm hộp thì tối thiểu cũng 15k. Cuối cùng chọn ăn bánh mỳ, cứ ăn nhiều chật dạ dày là no. Ăn thế thì chiều mới dám mua sữa.
    Vài nghìn đắn đắn đo đo, chiều nay nhân viên thu cước internet đến, 270 nghìn ra đi. Tháng trước mải download quá.
    Vừa chạy đi mua cái túi bảo an cho thằng ku em, mai nó đi du lịch, 69800.
    Tối nay chén cơm với đậu rán. Rán ngập dầu vì cái xoong nó bị sát quá, đậu vẫn bị vỡ, susu xào tỏi vẫn ngon, chưa thấy chán. Ăn nhiều thật. Giờ vẫn no.
    Tôi đi xe ga, nói dại, cái xe mà đổ giữa đường chắc cũng chẳng lật nó lên nổi. Vừa to vừa nặng.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sợ....tôi chỉ sợ nếu công việc bế tắc, sợ không có tiền thôi... "Ngày buồn lại mang tình đi mất " thì không sợ. "There a many fish in the ocean"
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng đáng sợ cả. Cái chính là chúng ta đối mặt với nỗi sợ hãi đó ra sao thôi
    There are many fish in the ocean vẫn ko bằng There are many bac (terium) in the air Vịt nhỉ
    Mới nghe tin chiều nay đội bóng tổng kết, lại đi ăn uống. Khốn khổ cái chân tôi, gần 3 tháng nghỉ rồi, vẫn chưa hẹn được ngày trở lại
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bội chi bội chi, kiủ này miềng cũng phải làm cái sổ thu chi online như vầy mất.
    @: aq: a bị nặng thế? sao vậy?
    @ QA: uh, làm muộn nhở? nhưng cũng hay cưng ạ, đc ngồi điều hòa, về nhà mất điện, nóng lắm
    Hum nay, cq có hiến máu nhân đạo. hẹ hẹ, chắc ngta chê máu mình nhiễm mỡ, ko nhận mất.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hoàn cảnh của chị gái chẳng khác gì người đứng đợi xe chiều 30 tết. Cái xe mình thích lên thì chạy chầm chậm trước mặt như trêu ngươi, có lúc tưởng cố mà chạy theo xin xỏ, vớt vát biết đâu nó dừng lại cho đi thật. Nó không mở cửa thì chớ, còn đuổi khéo " Đi xe sau nha!".
    Cái xe đang bò tới và sẵn lòng mở cửa mời lên thì không chê được cái gì ( về nội thất), nhưng chỉ mỗi tội không ưa bác tài.
    Chiều cuối năm xe càng ngày càng có nguy cơ thưa thớt. Hoang mang không biết nếu bỏ lỡ chuyến này, phía sau còn có được mấy xe nữa để lần khân lựa chọn?
    Nếu chị gái đang đợi xe thì tôi khuyên nên nhảy lên cái xe đang dừng trước mặt mình. Không thích bác tài cũng chẳng sao, xe đẹp là được.
    Nhưng chị gái không phải đang đứng ở bến xe.
    Nên không ai có thể khuyên được chị vụ này đâu. ( Có khuyên chị cũng chỉ giả vờ nghe thôi. Rồi....làm theo ý mình)
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bài trên kia anh nhờ Vịt nhắn chị gì 28t ở topic gì gì, đại khái thích 1 anh không thích mình...vào đọc nhá! heee...
    Nhờ chỗ này tý, vì ở đây có cảm giác thoải mái. Chị kia kiểu gì chẳng mò vô đây. Thanks!
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    , không nói chuyện trực tiếp lại bắt người ta chạy qua chạy lại, chị ấy lại sang bên này mắng cả chủ lẫn khách thì sao...?
    Sáng nay sang bên văn phòng, con bé bên ấy làm tôi giật mình, hôm nay nó bị xếp mắng hay sao mà lại xẵng giọng.
    Dù gì đi chăng nữa thì thế cũng không ổn rồi. Mọi khi tôi chiều nó quá, cứ cậu cậu tớ tớ, dễ dãi với nó. Bây giờ phải nghiêm với nó thôi, không sẽ có lúc nó lại làm mình dại mặt.
    Ở nhà thì phải tiết kiệm tiền, ở chỗ làm thì phải tiết kiệm tình cảm. Vế đầu đang được triển khai tốt, có hiệu quả trông thấy, vế sau thì hơi khó.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sao ở chỗ làm lại phải tiết kiệm tình cảm nhỉ.
    Chỉ có khái niệm ko dùng, và dùng, với tùy người thôi chứ
    2 Bi: giãn dây chằng e ạh, trong cái rủi có cái may, và trong cái may đó lại có cái rủi khác, đúng kiểu Tái Ông. Âu cũng là...cái liễn, em nhểy
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thì lý thuyết và chiến lược là dùng tùy người, nhưng mà toàn dùng rồi mới biết nhầm đối tượng. Chắc tại mắt kém, còn não bộ thì silly
    Càng ngày càng nghi đồng chí này là con bạn thân. Cái kiểu dùng từ giống nhau y chang.
    Chỉ có 2 điều còn nghi hoặc là chả nhé nó dấu tôi lập nick ở đây từ lâu thế và điều thứ hai là nó sinh con chưa được một tháng, làm sao mà có thể ngồi online thế này được.
    Vẫn nghi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này