1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vừa confirm với bạn Hanhnm là em 3ly không làm cùng mình, chỉ là cùng ngành thôi.
    Tiếc thế thôi nhỉ.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng confirm lại nếu là chiều mai thì ko phải roài
    Vừa...chạy đi học về xong..., trong lúc ngồi cứ nghĩ nghĩ ko biết Jeremy là bà chị ở phòng nào...cuối cùng...
    Mà tin của a.H có chính xác ko đấy, lâu lắm em có ol mà chat chit j với anh ý đâu
    Đúng là...VN mình...lắm đội bóng nhỉ...lại hay liên hoan nữa chứ
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    " Trích từ bài của truly_madly_deeply viết lúc 12:05 ngày 11/06/2009:
    Đợi anh...1, hoặc... vài năm nữa nhé.
    Ngọt ngào: tin mình có đủ, nhưng anh chưa là nhiếp ảnh gia
    Thấy em hay lắm ý...nhưng...
    Thôi cứ cố vui khi chưa có ANH, nhé...
    "...lời chia tay câm nín trong mắt nhau...lời chia tay nào ai nói đâu...nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương...tan...vỡ..."
    Dạo này, R mắc 1 căn bệnh nan y mà i học ko thèm tìm thuốc chữa: bệnh thả dzê tùm lum. Hết topic cơm - áo - gạo - tiền rồi lại topic này.
    @Chủ thớt: tìm ng đàn ông của đời mình kiểu ấy cũng hay đấy nhỉ? Nếu tìm đc nhớ chia vui cùng mọi ng nhé.
    Nothing last 4ever
    ........................"
    Bạn này làm gì mà để tiếng thế? Tôi không thấy có con gì bị thả vào trong này đâu.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vịt sáng suốt
    Nhím xấu xa
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, cuối cùng cũng thèm để í đến mình roài đây. Tưởng là chàng ăn bánh bơ, đội mũ phớt chứ. Cố tình làm thế để gây sự chú ý í mà. Mà dnày R hơi quá đà rồi nha. Rảnh quá hử?
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ bơ nàng hồi nào, nhớ ko nhầm thì mấy lần tớ cũng "2 N.." hoặc là "2 Nhím..." còn gì
    Dnày ko hề rảnh, mà cũng ko hề quá đà nhé: topic của em G thì thấy hay kiểu lãng mạn nhẹ nhàng, topic này của bạn Vịt thì hay kiểu vui vui nên chăm vào thôi mà
    Mà độ này thấy kể là nàng làm ăn được hả, s''g nhé, tớ đang ngồi gặm...mai và móng vuốt, để chờ ngày được như nàng đây
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    @N: chị ơi, trường hợp của a aq người ta bẩu là bệnh cũ (cái chân) chưa khỏi, bệnh mới (vạ từ mồm) đã phát. . Dạo nài, chị mải xếp xiền hay sao mà Ts box vắng bóng người?
    @Momto: Cô lại lẵng nhẵng bám theo tôi roài. thương chị hả em? hihi, gắng về gần chỗ cq chị làm để còn có dịp mà đãi chị kiem...
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hik hik. Đứa nào độc mồm độc miệng lại tung ra cái tin giữ tn hả rời?
    Thôi chàng cứ tranh thủ mà tán 2 em đi nhé
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Dữ chứ sao lại giữ , thì nàng chả bảo "dạo này cũng đỡ, có đồng ra đồng vào, mua xong bán xong lại mua, tiền hoa quả nhiều hơn tiền cơm.." còn gì
    2 Bi: cả 2 đều là bệnh cũ em àh
    Túm lại là tớ bày tỏ t/c trong topic em G thôi nhá, đính chính lại, tớ vào topic bạn Vịt cho vui cửa vui nhà, chứ tớ biết bạn Vịt có n/y roài, đâm đầu vào đấy...thất đức + vô vọng (cái này là lý do chính ) lắm
    Thôi đi ăn đây, tối lại đi tiêu tiền, vớ vẩn lại hết 1 ngày lương cho xem
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trốn làm đi chơi với bồ. Chả hiểu nói chuyện kiểu gì, hai đứa cứ cười lăn cười bò suốt.
    Toàn chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện hắn khó tính như con ma, còn tôi ngốc nghếch như con vịt, chuyện hắn tí tuổi mà trông già khoặm, tôi nhiều tuổi rồi mà vẫn không khôn lên được...không biết các đôi khác yêu nhau nói chuyện gì.
    Về đến nhà lại đọc thấy topic của mình có câu "cơm áo gạo tình". Ngồi một mình mà cười rung cả ghế. Hóm thật. Người hóm hỉnh thường hay bị hói đầu với sâu răng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này