1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    E hèm.....
    Ai nói xoáy mình sâu răng đấy ?
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    1. Soi ghê ta? Cố tình vít sai đới xem chàng có nhận ra ko?
    2. Cái nài mới ghê à nha? Thế cái chiện mà chàng kể với N cái hồi xưa xưa ấy giờ dư lào rồi???
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ xe ga ở nhà, lấy xe cũ đi.
    Mẹ hỏi sao? Tôi nhe răng bảo đi xe cũ, trông xấu xấu bẩn bẩn, hàng xóm nhìn thấy chẳng ai muốn hỏi về làm dâu, thế cho nhàn.
    Con với cái, láo thế là cùng!
    Đang đi chầm chậm trên đường, có một xe con ngược chiều, vượt xe tải, lấn trọn phần đường bên này. Lái xe hình như bị mất kiểm soát tay lái, quẹt cả vào vỉa hè. Chỉ chút nữa là đâm vào xe tôi.
    Thế là cô còn thương, may mà lái xe lượn được, nếu không tối nay chỉ còn được ăn bát cơm quả trứng. Lúc đấy tiết kiệm gì cũng bằng thừa.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sao đi ẩu thế không biết?
    Suýt nữa thì " Cơm áo, gạo tiền - ai viết cho tôi?"
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Viết 1 đoạn dài rồi thay bằng đoạn này. Nóng thật, trời này ngồi người dính nhớp nháp mồ hôi, ghê.
    Vịt may nhỉ, đúng kiểu "Thánh nhân đãi kẻ...silly" đấy. Lần sau ra đường đi xe...buýt cho an toàn nhé, thường người ta phải tránh xe buýt mà
    2 N: chuyện của tớ sắp đến hồi kết nàng ạ, đang có 2 kịch bản, vụ này đau đầu lắm
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" . Tôi toàn thiệt thòi vì cái tội khù khờ, chả thấy được đãi cái gì.
    Trưa nay đi ăn cơm với bồ. Giá mướp xào thịt bò, hai con cá rán, một bát canh cải nấu thịt. Tôi phải hỏi cẩn thận xem cái đĩa xào bao tiền, thấy bảo 20.000 thì quá ok rồi. Thấy tôi gọi thêm chai bia, mặt con bé phục vụ dãn hẳn ra.
    Tiết kiệm cho hắn, hắn lại gọi thêm một chai bia nữa, rồi dứ dứ "chị cứ liệu hồn". Hắn vẫn không yên tâm vì cái vụ Hà Tĩnh. Hình như tháng 6 này Hà Tĩnh bảo ra chơi, hắn sợ tôi gặp người yêu cũ. Thật ra nếu hắn dễ tính một tí, tôi cũng muốn gặp, hỏi thăm anh dạo này thế nào. Hà Tĩnh mùa này nóng thế, anh thì công tử, chắc khổ sở vì nắng lắm.
    Bồ biếc gì mà dữ như cọp.
    Tôi chẳng sợ tính nóng như hổ lửa của hắn. "Miệng cậu quát thì tai cậu nghe, tớ là nước đổ đầu vịt mà". Tôi chỉ sợ hắn nóng tính rồi làm việc không đảm bảo an toàn, hôm nay vừa chìa cho tôi xem cái tay bị xước.
    Chẹp chẹp!
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mua cơm hộp cho 2 đứa, 30.000. Bồ không ăn. Chén hết cơm để thừa lại một ít thức ăn. Sáng dậy cho thức ăn thừa vào lò vi sóng. Mua xôi 10.000, ăn hết có một nửa.
    Buổi trưa bồ gọi đi ăn.
    Thế là bây giờ đang ăn bữa chiều trong văn phòng, xôi còn từ sáng, thịt còn từ tối qua. Ăn nhanh rồi đi học đây.
    Chết, ngại cô quá, cô đã cho mua đàn trả góp rồi mà vẫn không mua.
    Kệ, cứ vác mặt đi học, lại còn để quên vở và móng nữa.
    Linh tinh quá đi mất thôi.
    À, bồ vừa khẳng định là nhanh thì 2 năm, mà lâu thì 5 năm. Thế thì tôi thành bà lão nhăn nheo. Kệ, đi học đã, tối về buồn sau.
  8. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mình đã thấy thấm thía, cơm áo gạo tiền phải ổn ổn thì giải quyết đc đa số vấn đề trong cuộc sống.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đọc qua mà giật mình. " Hà Tĩnh", " công tử"....2 cái từ khoá này..(...)
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Gì mà giật mình thế? Tôi không quen ai trên này đâu
    Tên bồ gật gù thừa nhận "tất cả đều đi lên từ tiết kiệm". Tôi đế thêm vào "tích tiểu thành đại".
    Cứ thế này bên nhau là được rồi. Tôi làm việc của tôi, hắn làm việc của hắn. Lấy sớm bỏ sớm, lấy muộn bỏ muộn Lấy muộn có khi lười không muốn bỏ nhau cũng nên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này