1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đừng làm giật mình thêm lần nữa nha! ..( bí mật)...
    Dù sao cũng chúc anh chị lấy được nhau ( nói xong thấy đau lòng thật)
    Nhưng nếu không như thế, cũng chẳng sao đâu ( nhớ sđt dưới chữ kí là được).
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ bâ Vỏằ<t nhà mơnh yêu phi công trỏằ ỏằ, sao bỏằ" lỏĂi gỏằi bỏng chỏằ< thỏ.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ồ No.
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác SH, thế bác cũng "Hà Tĩnh"..."công tử" à. Bác làm em cũng giật cả mình
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Chờ một tiếng Yêu. Thèm salsa quá, chả nhẽ solo à.
    Mai bồ mới đến tập.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ Jeremy: Suỵt....! (Trên này có vài nữ mật thám đang soi hành tung của anh đấy, coi chừng hỏng hết bánh kẹo).
    - À... không em ạ...! Anh nhỡ miệng nói vu vơ thôi. Bực cái miệng mình hay hớ quá!
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Suỵt suỵt...thế mà em cứ tưởng...lại Tưởng giới thạch rồi.
    Hà hà vì NK nên bác phải thế hả. Chắc là em Thuyền đây
    Ôi bác hài vãi hàng...
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ Jeremy: Có nhất thiết phải vô tình gõ cái chữ " Hà hà vì NK..." không em? Không ngờ em thâm thuý đến thế đâu!
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ối thôi chết, em lại dại mồm rồi ạ. Chít thật em lại nói ra cái mà ai cũng biết là ai đấy. Chết chết...chẹp
    Em thành thật ngàn lần xin lỗi bác ạ.
    À bác bẩu có nhiều thám tử đang rình rập bác mà sao em thấy bác lượn lờ nhiều thế nhỉ.
    Thế em hỏi khí không phải chứ bác không sợ à? À thôi bác làm gì mà phải sợ nhỉ. Tiền bối quả là vãi đại
    Sorry bạn chủ top vì spam làm loãng top của bạn.
    @chủ top
    Cái cơm áo gạo tiền ý mà...Thôi thì...cứ phiên phiến đi bạn ạ. Cứ ngồi tính chi li bao nhiêu k mà làm gì vì có tính mình cũng vẫn ăn, mà ăn thì vẫn tốn, mà tốn thì tất nhiên cũng chả tiết kiệm được.
    Còn nếu bạn muốn thì học tập các bạn bên HPGĐ ý. Tớ thấy cũng hay đấy. Tóm lại quan điểm của tớ là ăn vẫn được ăn mà tiền thì vẫn có trong tk. Đấy là nhờ biết cách chi tiêu he he he
    Được jeremy sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 16/06/2009
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Nếu vấn đề chỉ là ăn cho vừa túi tiền thì quá đơn giản --&gt; ăn ít đi
    Nếu muốn vừa cái miệng ăn cũng đơn giản --&gt; làm nhiều lên
    Cái quan trọng là ăn làm sao cho những thức ăn đưa vào miệng là những thứ thật cần thiết cho cơ thể, ăn đủ chất dinh dưỡng, đủ chất lượng, ngon mà vẫn tiết kiệm được tiền. Ở cái thời buổi nhiễm độc này, đồ ngon thì nhiều nhưng đồ an toàn thì khó lắm.
    Khó là làm sao bớt đi cái kiểu ăn cho sướng miệng, cho đỡ thèm mà đôi khi cái miệng lại làm khổ cái bụng. Mà tôi lại trót thèm đủ thứ.
    Nếu không muốn lo nghĩ nhiều thì cũng quá đơn giản --&gt; lấy một anh chồng đã khá ổn định, vẫn là cơm áo gạo tiền nhưng sẽ dễ thở hơn nhiều. Oái ăm là cái gì tôi cũng muốn tự làm, không muốn dựa dẫm.
    Khó nhất là vừa tiết kiệm, vừa ăn đúng, ăn ngon mà vừa vẫn có tiền để học hành,giải trí,có tiền tích lũy để cho những mục tiêu cao hơn, mà vừa giữ vững được công việc với lương chỉ ba cọc ba đồng. Lại càng khó khi cố giữ công việc lương thấp nhưng đúng là cái nghề đã chọn. Chứ nếu giải quyết bằng việc bỏ nhà nước ra ngoài làm thuê cho tư nhân, cho nước ngoài thì quá đơn giản.
    Thế mới phải nghĩ, phải tính...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này