1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hoá ra quanh quẩn cái Top này chỉ có bộ tứ thôi nhỉ. Cố duy trì vài năm xem sao, khi nào Vịt khờ cưới off top phát ( eng xin làm chân phó nháy , ẻm Je trang điểm cô dâu, chú gì lắm Ly đứng canh hòm phong bì )
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Buồn 2 phút nào
    "...Rồi sẽ qua mau 3 năm về dĩ vãng
    Rồi vạn nẻo đường ai còn nhớ tình xưa
    Kỷ niệm chiều mưa em ghi vào chiếc lá
    Nặng một nỗi lòng, lá rách, kỷ niệm rơi"
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Vịt chán phèo
    Nghe chút lời nhạc nhé:
    "...Khúc ca này gửi trao đến em
    Mong được yêu thương em mãi mãi
    Và những giấc mơ buồn đã qua rồi...
    Ngày không mưa...có..."
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thơ thi sỹ Vị khờ hay thế mà chú Ly dám chê dở à? Anh buộc phải đặt dấu hỏi về khả năng thẩm thơ của chú đấy!
    - Bài thơ của Vịt được viết theo thể " cửu ngôn tứ cú" ( bốn câu chín chữ), là thể thơ được các thi gia Ấn Độ ưa chuộng vào quãng thế kỷ 11 đầu 12.
    Là một cây viết không chuyên, lại thuộc dòng 8x, thế nhưng ngôn từ lẫn giọng điệu của Vịt lại đẫm chất Thơ Mới: " dĩ vãng", " vạn nẻo đường", " tình xưa,"...những chữ rất cũ, thường chỉ bắt gặp trong văn chương Tự lực văn đoàn một thuở.
    Bao trùm lên toàn bộ bài thơ là âm hưởng buồn man mác, một chút day dứt và nuối tiếc về mối tình đã xa.
    Chỉ 1 câu kết này thôi " Nặng một nỗi lòng, lá rách, kỷ niệm rơi" đã đủ biết cách kết hợp động từ tài tình của Vịt gớm dư lào rồi.
    Bài thơ một lần nữa nhắn nhủ ta : Nếu yêu ai thì đừng ghi kỉ niệm chung vào lá ( trường hợp trên có thể là lá chuối, khi thi sỹ mua xôi ăn xong thì sót lại mảnh lá chăng?)
    Bởi không có gì mong manh bằng lá, nhất là lá dùng để gói xôi thì dễ rách lắm.
    Qua bài thơ có thể thấy thi sỹ dù đã có bồ mới, nhưng lòng thì vẫn nặng với người xưa lắm ( nặng một nỗi lòng). Đó không đơn thuần chỉ là nỗi nhớ thoáng qua. Bởi nếu thoáng qua, nó phải nhẹ nhàng như Hồ Dzếnh " Nhớ nhà châm điếu thuốc/ Khói huyền bay lên cây".
    Kết luận: Ông bồ hiện tại coi chừng. Gì chứ ngoại tình trong tâm tưởng khủng khiếp gấp 10 lần ngoại tình có tang chứng vật chứng.
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn songhahs về khả năng thẩm thơ của bạn nhiều Ly .
    Cũng rất thích kiểu bình luận thơ của songhahs, kết nhất là đoạn vàng vàng .
    Cũng rất thích câu kết của thơ Vịt, "lá rách, kỷ niệm rơi". Hay thật, gieo từ chuẩn.
    Khuyến cáo của bạn songhahs là không nên gói kỷ niệm vào lá chuối là hợp lý, thời buổi khó khăn, cơm áo gạo tiền làm đau đầu con người thì tỷ lệ chuyển từ ăn phở sang ăn xôi sáng nhiều hơn, dẫn đến lượng lá chuối sử dụng sẽ nhiều hơn
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "...Rồi sẽ qua mau ba năm về dĩ vãng
    Rồi vạn nẻo đường ai còn nhớ tình xưa
    Kỷ niệm chiều mưa em ghi vào chiếc lá
    Nặng nỗi lòng, lá rách, kỷ niệm chuyển mùa.."
    Đấy, theo em, ít ra, thơ phải vần như thế (chả biết có vần thật ko ). Chắc nếu viết thế thì ý nghĩa sẽ khác nhiều, em ko biết thẩm thơ thật nên ko có ý kiến, em chỉ thẩm cái khác thôi
    Hôm nay phải để chữ ký thôi..
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Híc, Vịt gieo từ "rơi" hay thế, 3Ly lại sửa thành "chuyển mùa" là không hợp lý cả về vần lẫn ý của khổ thơ rồi. Đúng là bạn không thẩm thơ được. Nào, thử thẩm bia nhá
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em Ba rốn khá tinh tế đấy! Chữ " rơi " trong câu này được ngầm hiểu: Ẻm Vịt ẻm ấy đánh rơi mối tình cũ, có thể do hấp tấp làm rơi, chứ không cố ý " giẫy hàng" tình cũ.
    Ngày trước ex của mình thỉnh thoảng cũng làm thơ. Đó là cảm xúc tức thời khi đến nhà mình chơi, mà mình còn mải miết trên sân bóng. Nàng đợi cả tiếng ko được, bèn lôi bút ra cảm thán, đại khái dư lày :
    Em đứng bên thềm đợi anh
    Bóng in trên tường vôi trắng
    Những hạt nắng
    Như giễu đùa em
    .............................................
    Những lần ấy, mình thường cười rất to và không quen nịnh nọt " Nếu em không bảo do em làm, anh sẽ đoán là của Xuân Quỳnh. Mai anh lại bỏ đi đá bóng tiếp mới được!"
    ...Thôi, không nhắc lại nữa. Kẻo phải nhớ.....

  9. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    haha, lần này e hem bênh a đc rồi, a Ly ạ. Công nhận chữ "chuyển mùa" của anh chuối cả nải.
    Bài thơ chị Vịt hay lắm, rất tâm trạng. Nhưng e ghét cực kỳ câu t2. sao cứ phải vướng vấn nhỉ? Đã "rơi" rồi khó tìm lại lắm. Thôi thì cứ nhớ nó với hình ảnh đẹp nhất í.
    @SH: Nín nhiều đau thận, nén nhiều đau tim. Đọc thơ nhiều xúc cảm thế này sao a phải kìm nén vậy? Em là em vẫn hóng chiện của a.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    A còng Bí xanh: Té ra em cũng mò vô đây cơ à?
    Chiện của anh thì hẹn em dịp sau nha. Khi nào anh có bồ mới thì tiếp tục update cho em hóng nhé. Chớ bi giờ anh đang tu ( chỉ thỉnh thoảng mang lựu đạn sang các top khác ném trôm phát thôi - trừ cái lều này).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này