1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chỗ này hình như nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, vì Baron đã gần 4x .
    Vàng 2: Kết nhất từ này, gieo được từ "giễu đùa" quả là khó, thán phục, thán phục .
    Ngày xửa ngày xưa, ex của Baron cũng là sinh viên Văn khoa nên cũng hay làm thơ và bình thơ, thành ra biết một tý
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tôi đang chén mỳ tôm. Định vào tâm trạng một tí vì giờ này bồ vẫn chưa gọi điện, chẳng ngờ lại được cười nhiều đến thế, suýt chết sặc mỳ tôm vì cười. Mấy đồng chí này hóm thật, kiểu này nếu sau mà có cưới tên bồ này, nhất quyết dành vị trí VIP cho mâm của ttvn (mở ngoặc mâm VIP là mâm không thu tiền mừng ).
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: đã không thu tiền mừng thì phải cố đến ăn chứ nhỉ.
    Chúc Vịt nhanh chóng có giấy mời anh em TTVN nhé .
    P/S: cẩn thận kẻo sặc mỳ tôm nó thò hai sợi qua hai lỗ mũi đấy
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này theo chuyện các cụ kể thì hình như chỉ áp dụng với bún thôi chứ nhỉ, hồi đó chắc tại chưa có mỳ tôm.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Kinh! Vừa giết một con nhện. Một con nhện to.
    Mới đầu tôi định kệ cho nó chạy đi. Không phải vì tôi thương xót một con côn trùng, mà vì tôi không thích giết chóc. Nhưng nghĩ nếu bỏ qua, nó bò vào nhà, vào giường thì nguy to, nên đành phải tìm cách giết nó. Sẵn có chậu nước đầy, tôi dội lên người nó, lúc này nó đang bám trên tường. Nước bắn tung toé vào người tôi mà nó lại dạt xuống cái bồn tắm. Cái bồn tắm này để không, chỉ thỉnh thoảng giặt chăn to thì dùng làm cái chậu thôi. Dội một chậu nữa vào nó nhưng cái bọn nhện này hình như là waterproof, nó chỉ dạt ra góc bồn khác chứ chả làm sao.
    Tôi bèn lấy lọ nước rửa bát, rỏ vào người nó, nhưng trượt. Tôi lấy gói xà phòng omô rắc lên người nó, nó vẫn không có biểu hiện gì là bị thương cả. Tôi lại dội lên người nó một chậu nước nữa, lần này thì thấy nó co quắp lại. Tôi mở vòi ở bồn để tăng lượng nước và dội thêm một chậu nữa. Lần này thì nó bơi ngửa, và từ từ quắp lại, chết hẳn.
    Kinh quá. Giết chóc.
    Thôi, đành. "Người không vì mình thì trời chu đất diệt". Dù sao cũng vẫn thấy ghê ghê.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ Chị 3 rốn: Chết, em lại cá mè một lứa với chị rồi, sr bà chị ( mà cũng tại giọng văn của chị xì tin quá, ngày xưa chắc đáng iu lắm đây)
    Vừa xem Brazil đập chết Mỹ 3 -0 .
    Dạo này có tý tình yêu nào thì đều dành trọn cho bóng đá cả. Không ai ghen mà cũng không phải ghen với ai. Khoẻ!
    Lâu buồn buồn, nghĩ quẩn : hay là yêu em này, em nọ tý cho có việc mà...cãi nhau?
    Thôi thì nhịn được từng ấy năm thì cố mà nhịn tiếp đi ( câu này nhặt được từ bà cô Thị Nở, khi bả ghen cô cháu có tình iu đẹp với hotboy Chí Phèo ).
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ối xời
    vấn đề muôn thủa
    Tháng này lạm chi rui
    Từ giờ đến cuối tháng sống bằng gì đây???
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai. Cầu trời cho chú nhện được siêu thoát
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vì câu này mà bác songha lại bị bác Baron quote lại phát nữa, cơ bản vì biểu tượng của bác baron dựng đứng lên thế kia cơ mà
    Mà...cái từ...3 rốn...chẹp, ko rõ bác songha là ai nhỉ, liệu em và bác trước đây có biết nhau ko
    2 Bi: anh siêu chuối, h e mới biết hử , nhưng mà phải ép cho thơ vần nên mới thế, a thường là ko thích thơ ko vần
    Mà, nhắc mới nhớ, bác songha có thấy câu này quen ko "Ây dà, cẩm xỉ tố a"
    Câu này em chợt nhớ ra thôi, thấy bác trích dẫn nhiều nên chắc bác biết câu này. Em ko có ý gì đâu nhé
    2 Vịt: ác như Obama ấy, ghét Vịt lắm
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ Chú nhiều Ly: Anh nói anh là ai chú cũng đâu có biết.
    Còn cái vụ Ây dà kia thì....anh xin chịu. Ngoài tiếng Anh ra anh chỉ biết mỗi tiếng Lào. Nên chú nói chi eng cụng nỏ biết mô.
    Đang " chết lim " vì bài này.
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDUCO9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này