1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, cắm cơm rồi rang thì tốn tiền nhiên liệu quá, gas thì tốn gas mà điện thì tốn điện. Cái tiền nhiên liệu cho rang ý, thà chạy ra mua quả trứng về bỏ vào nồi cắm cùng với cơm. Vừa bổ béo, vừa ngon mà cũng chỉ tốn bằng nấu cơm rồi rang thôi.
    Cho xin 200 tiền bán kinh nghiệm nào.
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ nhắc đến cơm rang nhiều vào
    có người thèm lắm :))=))
  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn có người khổ hơn mình thế sao..mình cũng chẳng giàu có gì nhưng cũng ko đến nỗi quá phải nghĩ ngợi chuyện cơm áo gạo tiền như bạn.
    Tội nghiệp.
    Phú quý sinh lễ nghĩa
    Nghèo khó sinh lèm nhèm..
    Mình chỉ lo ko mua được cái nhà ở Hà Lội này. Buồn!!
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ặc ..bác chủ topic cứ đùa ..bác khó khăn thế mà bác online net ầm ầm ..tiển đâu trả net ..xạo quá bác ui
  5. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dùng wifi chùa ý mà
    tháng này mình cũng đói. Chả có cơm ăn, toàn phải ăn cháo....gà. Mấy hôm nay nhà hết gạo lên ko nấu cháo đc lên phải ăn mỗi gà ko
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Tôi giàu. So với người quê tôi, tôi thuộc diện giàu . Công việc, quần áo, trang thiết bị máy móc bên người, chả thiếu thứ gì.
    So với người thành phố, với cái mức giá leo thang đến chóng mặt còn đồng lương dậm chân tại chỗ. Tôi đang có xu hướng nghèo hóa.
    Tiền nhà cửa này, tiền học hành này, tiền quần áo, tiền điện, nét, tiền quan hệ xã giao này, tiền lệ phí ngu này,.... Chi đè đầu thu.
    Ác cái là ở ngay gần cái ao rùa, tiết kiệm đến mấy cũng chỉ có mỗi mấy bữa ăn ở nhà là bớt xén được thôi. Đi ăn trưa với công ty, đố đồng chí nào ăn được 5.000 đấy.
    Trưa nay tiết kiệm lắm, bữa trưa cũng móc mất 45.000đ rồi.
    Giàu là thế, nghèo là thế.
    Trường kỳ kháng chiến nào.
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở Xè Goòng à? Nghe bác than nghèo khổ thấy mệt wa..............................có người người ta chỉ ăn một bữa, một bữa nhịn kìa, mà con ăn có củ khoai lang không đấy, người ta vẫn học hành đàng hoàng, yêu đời phơi phới..........................................xin lỗi nhé........................nhưng càng nghe các thấy oải................................
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hơ!
    Bác này vui tính nhỉ. Từ đầu đến cuối có câu nào tôi kêu giời ơi tôi khổ quá đâu.
    Tôi viết cho tôi mà. Bác nào cùng cảnh ngộ thông cảm thì biết đâu chia sẻ được cho nhau bí quyết tiết kiệm như kiểu nấu cơm rồi rang ăn cho đỡ chán. Bác nào thấy ngứa tai, ngứa mắt, hay cười khẩy thì tôi cũng chịu thôi.
    Tiết kiệm được khoản này mà để dành tiền cho khoản khác được, làm sao để hài hòa mọi hoạt động sống, đấy là việc khó. Viết ra đây để đọc lại tự kiểm điểm là chính. Sau nữa là được nghe comment từ mọi người trên cộng đồng nét này. Tưởng có mỗi mình tôi bóp bụng, nhẩm ra đã có mấy người giống tôi rồi. Tiếp tục sự nghiệp tiết kiệm thôi.
    Bác đọc thế nào mà thành ra là tôi than thở nhỉ. Hay là tôi viết dở quá. Chữ tiếng Việt có nhiều nhưng óc tôi nó có thế, silly duck mà, thông cảm nhe.
  9. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    iem hỏi tí, đây là girl or boy ạ?
  10. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thoai, chạ đợi xác nhận là male or female nữa cả.. Biết là topic này viết riêng cho bạn, nhưng càng đọc càng ngứa tiết.
    Thứ 1, ko bít cái đoạn trên là bạn hài hay bạn nói thật lòng, cái đoạn mà bạn kêu " chết chết.. " đấy... Có lẽ bạn nói thật thì đúng hơn. Choáng thật.. gái hay zai đều làm tớ kinh. Nếu là zai, mong ko vô phước láy fải zai này: chi li, tính toán, keo kẹt..
    Thứ 2, bữa trưa đi ăn với cty, bạn xơi hết 45k, bữa tối thì chắc j đc 5k . Chắc đi ăn với đồng nghiệp, nếu chi li quá, sợ họ chê cười.. Ăn bữa nào xong, chắc bạn xót ruột lắm, chả ngồi làm việc đc đâu nhờ . Nếu cs của bạn khó khăn, bạn có thể đi ăn riêng, để cân đối mưc'' ăn cho 2 bữa... Bệnh sỹ chết trước bệnh tim mà!
    Thứ 3, vẫn biết là cs của riêng bạn, vấn đề của riêng bạn, cơ mà thiết nghĩ, nhiều người cũng khổ lắm, họ có cần lôi lên đây làm j ko? Đọc thấy nhàm... iên tâm là sau còm men này tớ chạ đọc topic này nữa đâu.
    Lời khuyên cho bạn : đặt mua một con cá gỗ đi bạn. Như nào tiếp theo thì bạn chắc cũng tự bít.
    Ơ, cơ mà tiền mua cá gỗ cũng tốn kém lắm... hít..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này