1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé, hồi cấp 2, ko nhớ lớp 7 hay 8 gì đó có học bài về nhện. Cô giáo dặn về nhà bắt 1 con nhện, nhúng nó vào rượu rồi mang lên lớp thực hành. Mình vốn sợ nhện vô cùng, nhưng cũng vẫn thik ngửi mùi thơm thơm khi nướng, nhưng vẫn cố cầm đc con nhện đã chết bỏ vào lọ mang tới lớp.............. giải phẫu. Lúc đổ ra khay cbị làm thịt thì nó tỉnh lại, bò lổm ngổm. Mình sợ quá hét ầm ĩ. Lúc đó mới bít con nhện của mình chưa đủ say thế nên mới tỉnh trc thời hạn như thế
    Trưa này nấu bát canh hến chua, chan vào cơm nguội. Thế là chả cần hấp cơm (tốn điện) vẫn có cơm nóng ăn
    Tnay lũ bạn cấp 2 xuống nhà oanh tạc. Chả bít làm gì ăn ngon - bổ - rẻ - mát đây. Chắc mua con gà về làm lẩu nhỉ. Cứ xác định 300 đi tong. Dẫu sao còn rẻ hơn đi ăn quán
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thik kết. Vì kết kỉu gì cũng bùn nhắm nhắm. . Nhưng kịch bản nào cũng đến hồi kết chàng nhỉ? Cố an ủi vì phải có kết thì mới có bắt đầu
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay? N xin nghỉ àh? Hay cquan được nghỉ cả T6, sướng thế
    Ăn ngon - bổ - rẻ - mát mà lại chọn lẩu gà hả , theo R thì cứ làm bún nem, làm thêm nồi canh sườn chua, ực, nói thế đã thấy thèm rồi
    Uh, đoạn kết thực ra ko chán lắm, tuỳ vào đoạn kết của cái gì. Rồi mọi thứ sẽ qua, hnay R ổn hơn rồi, xác định là mọi thứ vẫn chưa đi đến hồi kết, còn sống là còn chiến đấu, hy sinh rồi sẽ tái sinh
    Thú thực là ở nhà chưa bao h giết nhện cả, có chăng chỉ quét mạng nhện đi thôi, vì con vật này có ích mà. Quét mạng nhện tuy là phá nhà của nó thật nhưng là cần thiết, vả lại nó có thể dệt lại nhà cho nó, để kiếm sống, vậy mà
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngon, bổ, rẻ, mát: tôi cũng đang nghĩ đến món bún.
    Lẩu thì nóng lắm.
    Có nhiều xiền làm bún sườn, nem rán cũng ngon. Tôi hay làm món nem nhiều rau, ít thịt, cho nhiều su hào, cà rốt vào, một ít hành tây và một ít rau thơm nữa, nấm hương, mộc nhĩ ....Nem cuộn nhỏ nhỏ thôi, chắc tay, nước chấm mà ngon nữa thì thôi rồi. Canh sườn nấu chua chua, có quả cà chua cho đẹp nước, nhiều sấu, nhiều mùi tàu vào, ít sườn cũng được nhưng ninh kỹ cho ngọt nước. Chẹp. Vừa ăn trưa xong mà vẫn thèm.
    Nếu ít tiền thì chỉ cần làm nồi canh thịt băm nấu chua thôi, cũng đầy đủ cà chua, mùi tàu, sấu cộng hành hiếc lung tung. Với lại mua đậu phụ về rán. Ăn bún đậu phụ chấm mắm, nhưng vẫn có món canh chua nấu thịt. Cộng cả hoa quả linh tinh, chỉ trong vòng 100 nghìn, ăn nhòe.
    Mà bạn bè cần gì cầu kỳ, miễn nấu ngon, đánh chén no say, rồi buôn chè bán cháo là quá ổn.
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé, hồi cấp 2, ko nhớ lớp 7 hay 8 gì đó có học bài về nhện. Cô giáo dặn về nhà bắt 1 con nhện, nhúng nó vào rượu rồi mang lên lớp thực hành. Mình vốn sợ nhện vô cùng, nhưng cũng vẫn thik ngửi mùi thơm thơm khi nướng, nhưng vẫn cố cầm đc con nhện đã chết bỏ vào lọ mang tới lớp.............. giải phẫu. Lúc đổ ra khay cbị làm thịt thì nó tỉnh lại, bò lổm ngổm. Mình sợ quá hét ầm ĩ. Lúc đó mới bít con nhện của mình chưa đủ say thế nên mới tỉnh trc thời hạn như thế
    Trưa này nấu bát canh hến chua, chan vào cơm nguội. Thế là chả cần hấp cơm (tốn điện) vẫn có cơm nóng ăn
    Tnay lũ bạn cấp 2 xuống nhà oanh tạc. Chả bít làm gì ăn ngon - bổ - rẻ - mát đây. Chắc mua con gà về làm lẩu nhỉ. Cứ xác định 300 đi tong. Dẫu sao còn rẻ hơn đi ăn quán
    [/quote]
    Trời này ai ăn lẩu Nhím? Trừ khi nhà Nhím có điều hoà
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hic quote nhầm nhưng lười sửa.
    Viet lại cho dễ nhìn.
    @Nhím: Trời này ai ăn lẩu hả Nhím? Trừ khi nhà Nhím có điều hoà he he he
    Vụ ăn uống ý kiến em 3ly hợp với chị đấy. Thèm bún nem, sườn chua nhỉ. Mai ăn mới được
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, may mà vít lên đây chứ ko tối nay hì hục, kỳ cạch làm nẩu, vừa nóng vừa nhìu vừa mệt cho mà xem. Mà cái giống lẩu, thừa chỉ có đổ tất đi thôi chứ chả làm gì đc. Cho chó, cho nhợn có khi cnó còn chê í chứ.
    Bún nem + canh sườn chua đc đấy. Tối nay mình sẽ trổ tài cho cnó lác mắt thì thôi.
    Nem mình thik cuốn trong lá xà lách + mùi chấm nc mắm ớt chua cay. Chẹp. Càng cay càng ngon. Ăn xong nc mắt nc mũi xụt xùi.
    Nghĩ mà đã thấy thèm rồi. Thế mới bít trưa nay cơm nguội + canh chua hến quá là đạm bạc. Có khi còn thiếu chất trầm trọng í chứ
    R: với N, giờ ngày nào cũng là cuối tuần rồi.. Nhắn riêng cho R, mọi ng cấm đọc nhá
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    trời nóng thế này rán nem cũng cực. Chị thử thay món đấy bằng phở cuốn đi. Phở cuốn, bún sườn, nghe cũng ngon đấy. ăk ăk, sao nước miếng cứ rơi lã chã thế này...
  9. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi, nghe chị Nhím tổ chức tiệc tùng mới giật mình, lâu lắm rồi ko kéo lũ bạn đến nhà đập phá. Nhớ chúng nó thế
    Ngày xưa đi học, cứ rình rình buổi trưa, phụ huynh hem có nhà là lại bộ 3R, bộ 5 cờ bạc xào xào nướng nướng. Mà cái món chuyên đời là bún. Tất tật các loại bún: đậu, chả, sườn, riêu... Ăn xong lại hì hục tào phớ với thạch dừa lấy sức oánh bài.... Giờ đi làm mỗi đứa một jờ, muốn gặp nhau cũng phải đặt lịch trước cả tuần, thỉnh thoảng ăn uống, lại cũng chỉ ra hàng. Mà bây giờ mắc bệnh sợ ăn nên đâm sợ gặp nhau.
    túm lại, cuối tuần lại phải lôi kéo chúng nó. Nhiệm vụ trước mắt là đặt bẫy cho phụ huynh đi du lịch
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cái này........mà phải.....................cụng ly với 3Ly vậy, hic .
    Vàng 2: Hình như biết nhau à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này