1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chả bít là may hay rủi vì cnó ko tới. Chắc chắn là may hơn rồi. Đỡ tốn tiền là khoản đầu tiên nè. Ko bị nấu nướng chết nóng nè. Ko sợ ăn nhìu rồi lại béo nè. Cnay nhà mất điện có 10ph mà tưởng điên lun.
    Tối lại điệp khúc cơm nguội để trong tủ lạnh cứng đơ + canh chua. Nấu nồi canh cách đây cả giờ để cho nguồi nguội rồi mới chan vào cơm. Định lấy cái bát be bé nhưng mờ ra ngồi máy rồi thì lại ngại đứng lên, làm phát 1/2 bát ô tô + thêm ít thịt băm nữa. Đã chén xong, thấy khoan khoái cả người. Ngồi quạt mát, lướt net, xem tv. Đời còn gì sảng khoái bằng
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tối nay giận bồ, nghỉ làm, không ăn cơm.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nguôi nguôi rồi thì lại chẳng có gì ăn. Đói quá. Mà lại quá giờ rồi. Ăn không tốt. Làm sao mà thức để làm gì được. Đúng là dại.
  4. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mua điện thoại..nhưng tôi tiếc tiền. Tôi bảo để dành làm việc khác...nhưng tôi vẫn muốn. Giằng co giữa cái mình thích và cái mình cần. Nhiều lúc nghĩ..sống được mấy đâu mà cứ phải thế, sốgn thế nào cho mình thích là được. Tôi nghĩ sống mà cứ chiều mình...thì khổ thân cái ví của mình lắm. Sao mình cứ phải lăn tăn nhỉ? chả hiểu..chưa biết làm cách nào :D
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khi nào giầu, tôi sẽ ưu tiên mọi hành động nhằm giải quyết nhu cầu tinh thần: đi du lịch, mua sắm, trang bị những phương tiện hiện đại, vui chơi giải trí vân vân và vân vân.
    Nay tôi đang nghèo, tôi ưu tiên mọi hành động nhằm giải quyết vấn đề survival và savings
    Phải tồn tại được thì mới tích lũy được. Tích lũy được thì mới có xiền để giải quyết nhu cầu tinh thần. Túm lại là vẫn phải vật chất có trước, tinh thần có sau.
    Thế nên bây giờ dùng điện thoại toàn là Nokia 1200 thôi.
    Tuy nhiên tồn tại của tôi bao gồm thỏa mãn nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần (cái này càng ngày càng bị đẩy lên cao . Nôm na là vẫn phải uống sữa tươi, thi thoảng piza, vẫn phải có cơm thịt cá, vẫn đi xem phim, dancing, cà phê, tiệc tùng. Mỗi tội là giật gấu vá vai hay dùng từ mỹ miều là cân đối tài chính. Tháng nào chi nhiều thì tháng đấy ăn mỳ tôm nhiều.
    Ăn nhiều mỳ tôm quá mọc mụn trên mặt rồi.
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân vẫn chưa trả tiền. Nó bận quá. Với nó giàu quá, chắc nghĩ tôi chẳng hề hấn gì nếu có số tiền đấy.
    Chỗ thuê làm cộng tác cũng chưa trả tiền. Lão xếp đi công tác suốt.
    Hai thứ đó diễn ra cùng một lúc. Chết tôi.
    Sáng nay dậy thấy khoan khoái, mặc dù tối qua ôm bụng đói đi ngủ, chả làm được việc gì. Bây giờ đi ăn sáng đây, sẽ ăn bún mọc, khoảng 12 nghìn thôi. Sau đó vét tiền đi đóng học phí, kẻo người ta không cho thi. Rồi đi hiệu sách mua thêm một quyển nữa.
    Tuần sau mới phải đóng tiền nhà. Hy vọng lúc ấy có tiền rồi.
    Mẹ sắp xếp mấy hôm nữa gặp một người giới thiệu. Đồng chí này hơn hẳn gần chục tuổi. Nhà to, nhiều xiền lắm. Tại vì muốn lấy người tôi yêu nên bỏ qua mấy cái nhà to rồi, mấy người lý tưởng rồi. Giờ thấy người khác ngồi chễm chệ ở đó, còn bản thân đi chui rúc trong cái góc có hơn 10 mét vuông, mẹ nhìn thấy mà không giận tôi mới lạ.
    Chẹp. Khổ thân tên bồ. Nghe thấy nói thế, hắn tuy giả vờ bình thường nhưng không dấu được sự gượng gạo. Cái kiêu hãnh của gã đàn ông trong hắn bị chạm đến. Trấn an hắn là tôi chỉ làm nhiệm vụ đó cho mẹ vui và khỏi mắng mỏ nhiều thôi.
    Lên đường nào, tiêu xiền đây
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    1 + 2 + 4: ko hẳn cần giàu đâu Vịt ngố à. Mà tớ nhớ hồi học tiểu học cô giáo dạy là GIÀU mới đúng chứ ko phải GIẦU đâu nhé.
    3 + 5: cái này thì cần phải có xèng thật rồi. Cái hiện đại mà Vịt mún mua là tên lửa thì đúng là cần phải giàu, cực giàu nữa cơ
    Hnay ở nhà nóng quá, mò lên cty cũng đ/c tìn iu chơi cho đỡ nóng, tk điện. Nhà cũng chả có điều hoà đâu nhưng quạt nhiều vừa mệt vừa mất tiền nữa chứ
    Vịt tk = cách sáng ăn tiêu hoang phí thế sao? Nếu N như V, N sẽ úp gói mì, thêm tí thịt + rau. Chẹp, thế cũng đủ ngon + đủ chất rồi mà giá ko tới 12k đâu. Rồi sau đó lại phải tính toán trưa ăn gì, tối ăn gì. Mệt nhắm
    Hnay wkd rồi, tự thưởng cho mình ăn tiêu thoải mái đi nhé
    Trưa nay tớ lại đi bia bọt. Dnày mọi ng kêu gầy quá. Mà gầy thật cơ đấy, còn có 42 cân bọ. Mình chả hỉu sao bọn ng mẫu cao những mét 7 mà cân nặng bằng mình cnó vẫn sống đc nhỉ?
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đâu có Sáng thứ 7 mới cho phép tiêu hoang đấy chứ.
    Mà chưa có tủ lạnh, mỗi lần ăn là phải đi chợ. Muốn ăn mỳ tôm với rau thì phải ngồi nhặt, xong rồi nấu mỳ. Ăn mỳ không thì úp chứ ăn mỳ rau thì phải nấu mới ngon. Nấu lại phải dùng nhiên liệu ---> vẫn tốn tiền mà mất thời gian. Nên quyết định xì ra 12 nghìn đấy chứ. Chỉ hôm nào ăn liền 2 bữa ở nhà thì mới nấu thôi. Nấu 1 lần ăn 2 bữa cho đỡ mất thời gian lại tiết kiệm fuel.
    Mà trời không thương kẻ lười. Hàng bún mọc đóng cửa. Đi qua Cồ Cử định chén phở thì đông quá, ngại. Đi đóng học phí thì không có ai ở đó. Cả đi cả về 30 cây số, nắng tuyệt vời. Bụng đói meo. Hoa hết cả mắt vì nắng và đói. May mà vào hiệu sách mua được mấy quyển sách cần. Đi mấy lần mới mua được.
    Giờ đang ngồi ở nhà ung dung rít sữa tươi rồi.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    - Cồ Cử , biết HN có nhiều hàng này chăng, hàng này gần xưởng phim phải ko bạn Vịt
    - Đề phòng trước sẽ có giận dỗi tập n, n+1, n+2, ..., khuyến cáo Vịt nên mua vài gói...lương khô, loại để lâu được, tránh bị đói như tối qua, nhé . Sữa tươi thì là thức uống hàng ngày rồi, ko cần nhắc Vịt cũng tự mua nhỉ
    2 N: ăn nhiều hoa quả quá nên gầy đấy
    2 baron: thú thực bài của bác ở trang trước, em chả hiểu gì , hay ý bác là...bác là người quen của em đấy
    Hôm qua lại đi bia Ngọc Hà, về lại bi-a, đầu óc trống rỗng nên đánh hay hơn mới chết chứ. Tối nay mà giữ được phong độ chắc sẽ ko bị luộc. Túm lại vẫn trống rỗng.
    Sau này giàu chỉ thích đi du lịch thôi, tất nhiên trang thiết bị hiện đại phục vụ csống thì là thiết yếu hàng ngày rồi. Chả mong gì khác
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xời...! Mới 2 hôm không vào mà lều tăng trang nhanh nhỉ. Chết cười cái trang 20 bên kia. Đúng là chị em gặp nhau có khác, quanh quẩn chỉ 3 chuyện: ăn - mặc - tình (?)
    ....Tối qua vừa gặp một vụ tự tử...hụt . Đang ngáo ngơ trên đường thì thấy 1 đám người đang cố thuyết phục 1 ẻm lên xe về. Đứng lại hóng tý. Té ra cô này buồn tình, đang định nhảy xuống cầu BT thì bất ngờ điện thoại kêu. Cô bạn gọi về ăn chè. Nói thế nào lại lộ ra là đang đứng trên lan can cái cầu mà năm nào cũng có vài mạng quyên sinh.
    Thế là vụ việc bất thành. Mọi người hoảng hốt khuyên can, và cuối cùng ẻm này nghĩ sao đành lò dò từ cõi sắp chết trở về.
    Nàng này không xinh. Không có cái vẻ diễm lệ của 1 kẻ liều thân vì tình ( như mình tưởng tượng). Khuôn mặt của 1 người đàn ông xấu trai.
    Tự nhiên....thất vọng. Trước nay đọc báo, nghe đài về những vụ tự tử vì tình, thường nghĩ người chết chắc đẹp lắm, có đôi mắt u buồn thế này thế nọ...
    Hoá ra không phải cứ...xấu là không đựoc phép nhảy cầu.
    Đứng hóng 1 lúc mà nghe được bao nhiêu bình luận viên qua đường góp chuyện. " Nó bỏ thì yêu thằng khác, tội đ. gì mà làm thế, phí đời!", " Chắc có gì với thằng kia rồi?"...." Cũng còn may là có di động nhỉ, không thì mai báo An ninh thủ đô, báo Công an Nhân dân bán chạy lắm đấy!"
    ....Vừa chạy xe chầm chậm vừa mải mê nghĩ: Cái chàng giẫy tình kia - giờ này chàng đang ở đâu? Đang ngồi bắt chéo chân ở một chiếu phỏm hay đang nhâm nhi trà đá, bắn thuốc lào và nói chuyện CHDC ND Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân trong mấy cái quán nước lèo tèo ven đường?
    Ôi, tình là ( cái đinh) gì?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này