1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì tôi không giận quá mà mất cảnh giác thế, kiểu gif thì đến giờ cũng phải chén đã. Nhưng hôm qua lúc tức giận nhất, ngồi phịch xuống ghế lại thò tay bật pikachu lên. Mà hình như càng tay bấm càng hăng, mắt nhìn càng nhanh thì phải, vèo một lúc lên bài 11. Nhưng sau đấy là không lên được nữa, chơi đi chơi lại vẫn thế. Lúc đứng lên thì đã muộn rồi, quá giờ cơm rồi.
    Sự thể nó là như vậy.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị dở hơi hay sao mà lại viết nhiều thế nhỉ. Cứ động một tí là lại muốn vào đây ngồi viết. Chén xong bữa chiều rồi, mướp đắng xào trứng, canh mồng tơi với mấy quả cà. Ăn no như bống.
    Lát về, chắc mua quả dưa hấu về cho cả nhà.
    Định bụng lúc nào ra bia Ngọc Hà thử xem, nhưng cạ cứng thì đang bận chăm con nhỏ rồi,còn lâu nó mới có thể đi uống bia được. Rủ mấy ông bạn nhậu thì lão kia lão lại ghen ngầm.
    Muốn mua tủ lạnh quá, mà họ chưa trả tiền. Cái thân tôi thì chẳng cần tủ đến thế, không có thì chịu khó lúc nào nấu ăn lại đi chợ vậy. Nhưng cứ nhìn thấy hắn sang đây mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, uống thì chỉ có chè mạn để mời. Hoa quả thì ở nhà hắn đã lười rồi, tôi không mua chắc hắn chả mấy khi được ăn.
    Thế là dại trai rồi còn gì.
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Rủ anh đi, anh bế theo con gái đi uống bia thì bồ Vịt không ghen đâu, mà nhà cũng gần Ngọc Hà.
    Đang tìm cái nhà để thuê, mà thấy giá cao quá, cái nào ưng ưng toàn 2,5-4 triệu, khiếp vãi . Định thuê cái nhà khoảng 1,5 tr trở lại thôi, còn bao nhiêu việc cần tiền nữa chứ, nhưng lại muốn có một không gian riêng để nghỉ ngơi và làm việc. Híc, đúng là tiền ít lại đòi hít.......
    Ai biết có cái nhà nào ko nhỉ, hậu tạ một chầu
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cạ cứng chữ ký ko đi thì rủ cạ mềm nick đi cũng được chứ sao
    Bác baron có con gái rồi mà định thuê nhà riêng làm chi vậy, mờ ám, có biết em cũng ko chỉ đâu
    Tối qua 8h mới ăn, tại có việc đột xuất, cả ngày rên hừ hừ lên làm, tối mơ cũng thấy việc, từ sáng đến h ngồi lỳ ở ghế, chiều tối nay cũng thế. Cái tháng 5 này sao mà...
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Có mờ ám gì đâu . Trước thì có một gia đình, bi giờ thì độc thân nên phải đi thuê nhà chứ sao. Giành nuôi con nên 2 con gái ở với ba mà. Chú toàn nghĩ xấu người khác .
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhìu hoa quả thì da pải đẹp chứ nhỉ? Sao N cứ gầy là da xám xịt vào mới ghét chứ. Hnay phải uống đến chục lít nc rồi chứ chả phải 2l như khuyến cáo nữa mà ng vẫn háo. Sợ thật. Ăn hết cả ký măng cụt nữa chứ. Có khi lại đi làm 1 cốc nc mát rười rượi nữa đây. Sao mà nóng thế ko bít. Tnay toàn húp canh chua là canh chua. Mai đi mua cả cân sấu về để nấu canh chua dần dần.
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tháng này mới chỉ có mấy việc đột xuất cùng lúc mà đã rơi vào tình trạng tiến tùng rồi.
    Có 3 bà đẻ, chưa đi thăm được. Đi bây giờ tối thiểu là 300. Hôm nay có đúng mấy ngàn lẻ ăn sáng rồi. Giờ còn 50.000 rách trong túi, không tiêu được. Chả nhẽ có từng đấy tiền mà ra ngân hàng đổi.
    Bồ vừa gọi "có lấy tiền tiêu không" "Không đâu, chết thì chôn, tớ không lấy Tớ vẫn còn tiền trong tủ, không mang đi thôi". Hắn bảo đồ lừa đảo chuyên nghiệp. Chắc hắn cũng sốt ruột vì thấy buổi trưa ngồi vét tiền để đi ăn trưa.
    Tối nay đi học rồi đi làm thêm, 2 ca. Hôm nay 22, chưa phải đóng tiền học. Tiền làm thêm cuối tháng mới có. Sống bằng gì từ giờ đến cuối tháng?
    Từ đầu năm đến giờ cứ tháng trước tiết kiệm được ít tiền thì tháng sau lại rút ra hết. Năm ngoái vào giờ này có bao nhiêu tiền, năm nay sao thế nhỉ. Tháng 6 rồi, lẽ ra bây giờ phải được nửa kế hoạch năm rồi chứ.
    6 tháng cuối năm cày, bù đủ không?
    Trưa ăn rồi sao đói thế nhỉ? Hay tại "no nắng" nên chóng đói?
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hnay đi làm có < 50k trong ví, may ko bị suy chuyển j, mai cố gắng duy trì như vậy.
    Mà....biết ngay, cứ ko phải đến phòng là được về sớm, mai lại tiếp tục duy trì như vậy.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trót xui Vịt viết về " tình", giờ nghe nhắc bồ nói thế này, bồ giận thế kia...mà đau lòng.
    Đã thế đây cũng nhắc bồ ( cũ) của đây bây giờ....
    Đang nghe " Xin còn gọi tên nhau " ( Trịnh).
    Nghe đi nghe lại hơn 10 lần, khi thì Khánh Ly, khi Lệ Thu....Nhưng cuối cùng kết em Ngọc Lan nhất vì giọng trong sáng, tình cảm nhưng không quá ướt át....( nghe mà nhớ bồ cũ quá)
    Mời chị Vịt nghe cho lòng thêm buồn....
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mJ1I8MPAVO
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi không buồn lâu đến thế đâu.
    Quán triệt quan điểm là yêu nhau thì mới giận nhau, cho nên không cần mất thời gian giận lâu. Tức thì cứ tức, hết tức là làm lành luôn, không đứa này thì đứa kia làm lành.
    Bao giờ mà không yêu nhau nữa thì lại càng chẳng có lý do để giận, tạm biệt và không hẹn gặp lại là xong.
    Lại lên cơn thèm bia, thèm thôi, không mua bia uống đâu dù đã lấy được tiền rồi, không thể chiều cái miệng được. Đằng nào trưa nay hắn cũng đã dứ dứ rồi "chị lộn xộn vừa thôi, lúc khác tôi cho đi uống bia". Uống bia với hắn chỉ là chuyện phụ thôi, chuyện chính là ngồi nhậu nhẹt, trêu trọc hắn
    Thấy bác baron một nách hai con, siêu thật. Tôi còn chưa nuôi nổi thân mình, chả dám nghĩ đến chuyện chồng con. Nhớ hồi 4, 5 tuổi, bố cũng hay cho đi theo ra quán bia, dù hồi đó chẳng có gì để nhậu. Khoái bia từ bé thế kia mà.
    Trường mẫu giáo gần chỗ bố làm, chỗ bố làm gần quán bia. Một vài lần bố đến đón ở lớp mẫu giáo rồi dẫn ra quán ngồi với mấy ông đồng nghiệp. Thế là có lần thấy bố đến đón muộn, tôi không đợi, tự một mình đi thẳng ra quán bia, cách lớp khoảng 300 - 400m gì đó. Bố và mấy chú bác tròn xoe mắt. Hương vị bia vẫy gọi.
    Nghe bài hát ý rồi, hay nghe Khánh Ly tăng gô, kết tăng gô lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này