1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    À quên, sao bạn ăn nhiều hoa quả mà lại gầy, da không đẹp? Tôi ăn toàn mỳ tôm, da cũng không đẹp nhưng vẫn tăng cân mới lạ. Cứ đến mùa hè là gain weight. Ăn uống mà thả tràn là tiêu diệt quần áo ngay.
    À, vừa giết thêm một con rết. Nhà có nhiều cây cối là sợ thế đấy. Con này to phết. Cầm hòn đá dí bẹp một đầu, đầu kia còn ngo ngoe di mạnh tay hơn, chết hẳn.
    Tội lỗi, tội lỗi.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Giết rết thì ko có gì phải tội lỗi cả, tội lỗi là giết con nhện đáng thương kia kìa
    Uhm...mỳ tôm, để giòn được như vậy là phải qua rất nhiều lần chiên, tức là dầu mỡ thực vật ngấm vào đó rất nhiều. Đã hay ăn đêm mà món tủ là mỳ thì chấp nhận 1 sự thực là vẫn béo đi, nhưng đó ko phải là béo chắc nịch đâu
    Nhớ...cái quảng cáo gì mới gần đây thôi nhỉ. Hãng mỳ ABC gì đó "cam kết ko dùng mỡ chiên đi chiên lại nhiều lần". He, quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi, ai biết được thế nào là nhiều với ko nhiều. Ông ABC này trước đây chiên 6 lần thì ra sản phẩm, bây h rút xuống còn 4 thôi, thì nói vậy, nhưng các ông A, B, C khác thì chiên có 3 lần, nhưng chả nói vậy. Đấy nhé, cái quảng cáo chí ít cũng cho k/h biết là mỳ tôm được chiên đi chiên lại qua dầu nhiều ntnào
    Anh trai tớ hồi 5 tuổi còn tự đi bộ từ nhà lên nhà bà ngoại, 5km, về khoản này tớ cũng phục ông ý thật
    Suýt nữa thì dùng từ nhân xưng "tôi" kiểu của Vịt. "Gần Vịt thì...đen"
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    cơm áo gạo tiền.
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    "Gần vịt thì .... tiết kiệm" chứ.
    Tôi đoán được nick nào với nick nào là của một người đấy. Siêu không?
    Hoá ra là mỳ tôm được làm bằng cách chiên lên à. Chết chửa, thế thì còn gì là "sắc đẹp" nữa. Bao nhiêu năm nay toàn ăn mỳ tôm rồi. Thôi từ giờ tôi sẽ hạn chế mỳ tôm vậy.
    Sáng nay đội mưa ra mua bí và hai quả trứng. Nấu xong ăn sáng, lại còn mang cơm đi ăn trưa, hết có 8 nghìn tiền thức ăn, điện nước củi lửa cứ cho là 8000 nữa thì cũng có 16 nghìn hai bữa. Ái chà, hôm nay tiết kiệm thành công ghê.
    Vẫn còn cơm cho bữa tối. Chiều về chỉ cần mua quả mướp xào giá là ok liền. Thích thì mua một ít sữa tươi về uống nữa. Ổn đấy.
    Cứ ăn thế này, quên hết cách nấu nướng mấy món ăn mặn thì chết.
    Tôi cũng đang muốn tìm nhà. Hình như bạn nhím có thừa phòng cho thuê, nhưng mà xa quá.
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Híc, siêu gì đâu, nhờ ông bà nuôi hộ, chứ anh đàn ông nuôi sao được cả 2 đứa trẻ con. Đang định tháng 9 cho đứa lớn ra ngoài này học mẫu giáo, vừa có con ở cùng cho đỡ buồn, vừa đỡ ông bà một chút, khổ, già rồi vẫn làm khổ bố mẹ .
    Được baron282 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 23/06/2009
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đang có chỗ ở sao phải tìm nhà hả Vịt, thế Nhím có phòng thừa cho thuê à, hỏi hộ anh với, có cho anh thuê cùng không???
    Đang học Vịt cách tiết kiệm để dành thêm tiền cho con, híc, vì thế nên tìm nhà khó thật. kiếm 1 phòng tầm 1,5tr trở lại mà thấy khó, chả lẽ lại thêm 1tr nữa để cho dễ thuê, ngày xưa 1tr chỉ được 2-3 bữa nhậu, bây giờ mới thấy quý. Tiết kiệm là quốc sách, tiết kiệm thôi
    Được baron282 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 23/06/2009
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cứ gầy là da dẻ tong teo đi mà. Má hóp, đít tóp trông đến là ghê. Tớ ko ăn đc, chính xác là ko thích ăn mì tôm. Kể cả hồi sv nghèo khó thà ăn cơm nguội nc mắm chứ ko bh ăn mì. Ngửi mùi mì là tởn đến già. . Chắc Vịt ít tuổi hơn tớ nên ở cái tuổi mà ăn - gì - cũng - béo ấy thật là khủng khiếp. Còn giờ tớ đã ở cái tuổi ăn - gì - cũng - chả - béo nên chả phải sợ. Tớ con nhà lính nhưng tính lại nhà quan. Nhất là đồ biển thì ăn thả phanh. Cua gạch mình tớ phải hơn 1kg ( ko kể dây dợ).
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đây mới gọi là " đồng chí " này!
    Đọc đến dòng nào có 2 từ " mỳ tôm" là tớ cứ nôn nao hết cả người, sợ! Nỗi sợ này có nguồn gốc từ hồi sv đói kém, gọi là tàn dư hay dư âm.
    Giờ thỉnh thoảng vô nhà ông anh trai chơi, sáng ra thấy ông lọ mọ nấu mỳ ăn để đi làm, lại ngứa mồm khen " Tôi là tôi phục bác sát đất luôn, ăn được mỳ tôm, mà lại ăn ngon lành như không nữa chứ!"
    Bà già hay lẩm bẩm" Con nào lấy mày thì khổ cho nó. Nấu gì cũng chê. Cái miệng ăn sang quen rồi!". Bà cụ nghĩ ăn sáng thì mỳ tôm thụt bò là sang. Thôi, con lạy cụ, con chén cơm nguội với dưa xào cho nó lành! Về khoản " đón ý " trong ăn uống thì cụ nhà mình thua bồ xa.
    Đúng là mình dễ có cảm tình những nàng nội trợ giỏi. Nhìn họ làm, có cái gì đó rất duyên dáng trong từng động tác. Một em siêu xinh nhưng nội trợ đoảng giống cái cây cau cảnh. Vô vị...
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Oh, chúc mừng đồng chí Vịt ngố, nhận ra điều "ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu" , ta đi nhé
    À, còn nữa, giải thích giùm tớ cái từ "no như bống" cái đi, chả hiểu hình ảnh ví von này xuất phát từ thực tế j cả
    Trưa nay được về nhà ăn cơm, xong...ở tịt nhà luôn, sướng . Chương trình đi 2 ngày, 1.5 ngày đã xong rồi thì kệ cứ về chứ, đằng nào cũng phải làm tiếp để nộp bài ngày mai - ở nhà hay đến phòng khác gì nhau
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ Bác 3 rốn: Đúng là nhầm lẫn liên hoàn, trước em cứ tưởng bác còn xì tin, té ra bác sắp 4 xịch. Sau lại nghĩ bác là bác gái, té ra lại là man
    Theo lời phi lộ của bác thì bác đang gà trống nuôi con. Mấy lần muốn hỏi bác về chuyện này, nhưng ngại đụng vào quá khứ không vui của bác. Tuy nhiên, bác đã vào cái lều này thì cũng có thể coi như chỗ anh em, " đồng bọn" với em Vịt cả. Vậy nên bác có thể chia sẻ cho anh em cùng lều biết chuyện của bác không ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này