1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cho e góp mấy cái link:
    1. cái này đăng hơi lâu rùi, em ko bit bj còn avai k? nhưng a cứ thử xem, thấy giá cả cũng hợp lý. chỉ ngại mùa này trời nóng, ở nàh mái bằng, khổ 2 đứa nhóc.
    http://www.metvuong.com/details.php?hash=fc484681
    2. http://www.metvuong.com/details.php?hash=a80c18bf
    3.http://www.metvuong.com/details.php?hash=dab1e50f
    4. chỗ này gần nhà a Ly.
    http://www.metvuong.com/details.php?hash=ae510333
    5.chỗ này cũng ổn, nhưng hơi đắt a ạ, 3triệu/tháng. chủ nhà có vẻ tốt tính, hem bit có giảm đc hem nhỉ?
    http://www.nhachothue.net/view/bvdyv16908BVDYV/c%E1%BA%A7n-cho-thu%C3%AA-m%E1%BB%99t-c%C4%83n-h%E1%BB%99-t%E1%BA%A1i-h%C3%A0--n%E1%BB%99i/default.aspx
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ấy chết, sao huynh cứ giãy nãy lên về cái vụ " tập 2 " thế?
    Nếu huynh quyết định ở giá, đệ nghĩ đó sẽ là quyết định không sáng suốt lắm đâu. Sau này dù huynh có lấy lại được 2 ngôi nhà đi nữa, thì cái " nhà" mà huynh cần phải tậu nhất, đệ nghĩ sẽ là cái thứ 3 cơ.
    Chỗ anh em, đệ nói thật với huynh, đàn ông ở vậy nuôi con, nó cứ lủi thủi, quạnh quẽ làm sao ấy. Hy vọng sau vụ tìm nhà theo nghĩa đen này thành công, chị em trong lều lại tiếp tục tìm cho huynh cái Nhà mới.
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà aq giới thiệu phù hợp quá, gần chỗ Baron làm, riêng biệt và giá cả cũng hợp lý. Nhưng họ nói chỉ cho nữ thuê thôi, híc, quả là tiếc .
    Thanks bixinh và songhahs nhiều
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trừ phi chủ nhà là tuýp người TPN (T: thích), ko thì anh cố gắng thuyết phục họ là được mà: nói mình sẽ sử dụng giữ gìn nhà ra sao, tính cách mình thế nào, và mình sống với 2 con gái nhỏ, ... nói chung em nghĩ là sẽ ổn
    Đổi cách xưng hô rồi đấy ạ
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chắc ngày xưa tôi cũng hơi giống vợ anh barron ở cái khoản chi tiêu Có cái may là tôi chỉ tiêu của tôi, không phá của ai cả. Cũng vẫn chăm chỉ đi làm nhưng tiêu thì thôi rồi: tiệc tùng, bạn bè, yêu đương...
    Biết làm nhưng không biết tiết kiệm, không biết làm cho đồng tiền sinh sôi nảy nở thì rút cục năm đầu tiên đi làm cũng giống như năm thứ n đi làm.
    Rút vài triệu chi cho một bữa dancing linh tinh mà vẫn còn cười sung sướng. 4 giờ chiều cà phê, 6 giờ chiều nhậu ở quán bia, 8 giờ tối kara, 11 giờ lại chui vào một góc phố cổ nhâm nhi rượu mực. Chả hiểu cái thời ấy trong đầu nghĩ gì nữa. Lúc nào cũng thấy chán, với thấy tương lai tẻ nhạt. Không hiểu . Cho nên bây giờ cố mà tằn tiện thì giống như bạn gì gì nói "âu cũng là...cái liễn"

    Nhưng tằn tiện quá cũng không tốt. Không tốt. Số là thứ 7, CN ninh nước đỗ đen uống, uống cả 2 ngày, mời cả bồ uống nữa. Tối CN bồ sang mời hắn ăn chè đỗ đen. Đưa hắn bát chè rồi kể là "Cái bã đỗ ninh lấy nước rồi, đổ đi thì phí quá, em cho thêm ít nước rồi hòa bột sắn vào thành bát chè đấy", làm hắn đang định đút thìa chè vào miệng thì phải phì cười.
    Tôi gạn hỏi mãi "sao anh cười?". Ăn hết hắn mới nói "Tại em giỏi quá". Tôi nghĩ chắc hắn dùng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, trong bụng hắn chắc nghĩ là "chết, yêu phải con bồ keo kiệt quá, không biết ai cắt rốn cho nó."
    "Khổ thân cậu, cậu yêu phải tớ lúc tớ đã thành con mụ già kẹt xỉ. Sao không gặp tớ hồi trước đi "
  6. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    K làm ra 1 đồng tiền nào nhưng lúc nào em cũng thèm ăn là thế nào :(( . đang đọc topic cua nghẹ mà thèm chảy nước miếng dù mới 4 rưỡi sáng , đói lại thèm cơm trưa vì biết sẽ ngủ đến trưa . thèm ơi là thèm . mà k có tiền . chả nhẽ lại xin tiền mẹ
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    À...cái câu này...tớ cũng đã từng nghĩ nhiều, thời gian trước đây, nhưng ko cười như mọi khi được, mà là thế này cơ
    Tất cả những gì trước đây gần như ngược hoàn toàn với những gì mà Vịt đã viết trước đó
    Bây h thì bản chất lại quay về với chủ cũ
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hum nay em trai xin 200k mua kính
    Mặt mình dài ra như cái bơm. Quát: " Tiêu hoang vừa thôi, ra chợ đêm có 30k 1 chiếc"
    Nghĩ lại thấy mình kệt sỉ với em thật. Kiếm tiền thì để tiêu tiền. Mà đã tiêu thì phải tiêu vào... em trai 1 chút chứ nhỉ?
    Ôi! sao mỗi đồng mình làm ra, mình lại ki bo với em mình thía nhỉ?
    CƠM ÁO GẠO TIỀN.
    Chị chủ toppic lập cái top hay wwaa.... Giừ chỉ cần lo có cái đó thôi. Phải sống mới o được cái khác chứ.
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Pu tủng à! Cái chi ngước với cái chi thế aq? Mà sao nói câu đấy lại khóc
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình tiêu tiền khiếp quá. À, đấy là khiếp so với mình thôi. Trước kia, tiền trong ví đút riêng làm 2 ngăn. 1 ngăn tiền dự phòng cho việc gì đó đột xuất như xe hỏng hoặc các khoản fix như đt, net, điện, nước. Ngăn còn lại để tiền tiêu cả tuần: ăn, uống, chơi & !@#$%^&. Cuối tuần, chính xác là tối CN trc khi đi ngủ sẽ check lại ngăn này. Thừa sẽ đút lợn ngay, kể cả 500. Thiếu thì lấy tiền tuần tới bù vào. Giờ thói quen đó dần mất đi rồi. Thay vào đó là 1 ngăn tiền chẵn, 1 ngăn tiền lẻ. Mà tiền lẻ thì đi chợ nhanh hết lắm. Mình lại hay tiêu "hoang" vào mấy thứ phi vật chất như hoa hoét. Trong nhà lnào cũng phải có bình hồng vàng. Kiếm đc hồng leo, mua 20 bông cắm vào bình to, nở hương ngát thơm cả phố í chứ chả chơi. Dnày hè nóng nực lắm, ko ăn hoa quả thì chắc chết. Đc cái mình cũng chả khảnh ăn cho lắm. Cứ quả gì ngon - bổ - mát - rẻ thì ăn. Dứa - thanh long - chuối - bơ vừa mát lại còn có thể đắp mặt đc nữa chứ
    Dnày hàng họ ế ẩm hơn. Hình như nóng chả ai mún ra đường đi mua thuốc hay sao í? Mà nóng, dễ sinh bệnh hơn, thì thuốc phải bán chạy hơn chứ nhỉ? Toàn bán đc bông băng, cồn, oxy già, nhỏ mắt, thuốc đỏ, thuốc dzô nan thần kinh. Dưới khu này chắc nc bẩn quá 1k lần cho phép. Nhà mình dùng nc máy nhưng hồi mới đến vẫn bị ngứa như thường mới ghét chứ
    Sáng nay 5h dậy đi chợ quê sớm. Vòng qua cánh đồng, mùi rơm rạ mới gặt thơm nức nừng nực. Mua liền gần 4kg sấu gửi về cho mọi ng ngâm với nấu canh chua. Hôm trc mình cũng ngâm 1cân rồi. Hôm qua thử, quả dòn tan, nhưng chưa ngấm, chưa ngọt lắm. Bác nào tiện qua nhà em, mua ủng hộ em ít thuốc [hlghẻ lở[/hl, em mời cốc sấu ngâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này