1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ là tôi thì tôi sẽ cho tiền mua kính, nhưng không phải vì lý do kiếm được tiền thì tiêu cho em trai một ít. Mà là vì lý do mua kính rẻ tiền đeo sẽ dễ bị hỏng mắt. Mắt mũi là thứ quan trọng thế, làm sao lại đeo cái thứ nguy hiểm thế được. Kính rẻ, mắt sẽ nhìn không thật --> phản xạ khi lái xe sẽ kém cộng với phẩm nhuộm rẻ tiền sẽ ảnh hưởng đến mắt. Bấm bụng mà mua cho hắn cũng được.
    Nói thế này mới nhớ chưa bao giờ tôi thấy em trai tôi có kính râm. Đoảng thế đấy.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Câu đấy khóc là phải thôi: kỷ niệm đau thương, dĩ vãng nhạt nhòa, hiện tại nhức nhối....
    Mà...đồng chí đồng bào viết cái chi đấy, đằng tớ ko hiểu
    2 N: hôm nọ lượn mới biết nàng chuyển nhà xa thế rồi àh, khổ thân bị ngứa thế chắc là bệnh cũ tái phát đấy, ko phải do nước đâu, ôi thương N quá
    Sorry mọi người, trong ngày đẹp trời thế này mà lại , chỉ vì tớ...bỗng dưng muốn khóc quá
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    À...thì...tất cả những gì trước đây gần như ngược hoàn toàn còn gì...biết vậy là được rồi...tớ ko kể thêm đâu, thà chết ko khai 2 đồng chí trong đống rơm
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Được baron282 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 25/06/2009
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống mình bi giờ quá. Ngày trước, có một thời gian không thích dùng ví, nghĩ thế là oai, xiền thì cứ dùng cả quyển buộc dây chun cho nó máu. Bi giờ không dám thuế nữa, phải dùng ví và chia làm hai ngăn, ngăn tiền lẻ để đổ xăng, uống cafe, mua thuốc lá,.... Ngăn tiền chẵn dự phòng. Dưng mà hết tiền lẻ thì lại mở ngăn tiền chẵn mới chết chứ. Chung qui vẫn chẳng tiết kiệm hơn được mấy, híc, cơm áo gạo tiền.......
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hnào hử chàng? Lượn đâu ta? Bệnh cũ là bệnh gì? Chàng đừng có mà tuyên truyền linh tinh đấy nhá. Ta còn chưa có chồng đâu
    @3R: cái ngăn tiền chẵn anh để vừa vừa tiền thôi. Vài tờ 100, 200, 500. Nếu anh ko thường xuyên có những việc đột xuất quá 1T/ lần thì ngăn đó để tầm 1T là đẹp. Còn lại cất vài tài khoản hoặc làm cái sổ gửi tk. Em cứ có đồng nào, vài T cũng làm cái sổ kỳ hạn 3 tháng để đó. Nếu có việc cần kíp rút ra thì vẫn đc tính lãi ko kỳ hạn cơ mà. À, cái này R bít rõ, N ko dám nói thêm nữa, sợ lại múa rìu qua mắt thợ lại bị hớ thì giang hồ nó cười chê cho
    Trưa nay uống 1 cốc nc sấu + 3 quả sấu thay bữa trưa. Giờ thì đang ngồi ngậm hạt sấu + xì pam đây
  8. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hux! Dạo này nghèo kiết xác, tk lúc nào cũng trong tình trạng âm no đủ. cái ví thì chả còn đồng nào, vửt chỏng chơ ở cuôí giường cả tháng nay rồi Không biết khi nào mới thoát đc cái cảnh chạy ăn từng bữa như thế này
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    háng này chi lại vượt thu.
    Kiểm điểm ngày hôm qua:
    Bữa trưa: 2 gói mỳ tôm
    Bữa tối, hết rau muống, thay bằng 1 quả mướp và 1 lạng giá, thêm ít hành hoa: 2 nghìn rưởi. Xong, bữa tối khá tươm với 1 đĩa giá xào mướp, 1 bát canh giá với mướp, và một ít thịt từ hôm thứ 7, chưa thiu, ăn được.
    Ngày hôm nay: sáng ngủ đến 10h, không cần bữa sáng, trưa được tiếp tế bánh ngọt và sữa tươi. Quá ổn.
    Trưa ăn no rồi thì thôi, tối mỳ tôm xào mướp đắng và một quả trứng gà. Mướp đắng cũng là đồ mua thừa từ thứ 7. Lẽ ra chỉ mỳ xào mướp nhưng nhỡ tay làm nứt quả trứng. Trứng định dành cho trưa mai.
    ..........................................................................................................................
    Đề nghị chú ngốc nghếch xem kỹ Cẩm nang có nhan đề " Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành " ( tác giả Sily Vịt) để phòng thân khi đói kém.
    Chú có nhận ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm này là gì không?
    Đó là tinh thần ăn chơi không sợ tốn kém ( chú có thể bắt gặp cụm từ khoá " uống bia", " la cà quán xá", " new "...) khi tác giả rủng rỉnh hầu bao. Nhưng khi dương vô cùng tụt xuống âm vô cùng, ta lại thấy thảm trạng của những công chức @ xa nhà với chùm từ khoá thân quen " tiền nhà, tiền điện, tiền ăn..."
    @ Vịt: Sao cứ loay hoay " Giá với mướp" hoài thế??????
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tại tôi thích giá với mướp xào, thích mướp đắng, bí, nên chỉ quanh quẩn với mấy món đấy.
    Còn lý do tại sao thích thì phức tạp lắm, nó thỏa mãn nhiều điều kiện, tỉ dụ như là những loại thực phẩm ít thuốc sâu hơn, ít chất kích thích hơn, chế biến không phức tạp. Không phải tôi không biết nấu nhé, lần nào nấu cũng được bồ khen là em định mê hoặc anh bằng đường dạ dày à đấy nhé. (Còn hắn nói thật không thì không biết ). Lý do còn vì là vì nhà không có bếp, xoay xở nấu nướng mất thời gian lắm. Khi nào có khách mới lịch kịch nấu những món khác.
    Đúng là ăn chơi không sợ tốn kém. Chỉ sợ không cân bằng hài hòa mọi thứ, rồi ra không làm được việc gì nên hồn thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này