1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tự dưng mưa lớn, thấy trống trải trong lòng vô cùng. Lấy xe đi loanh quanh 1 vòng. Cuối cùng lại đứng dưới gốc cây nhãn cho mưa rơi vào mặt. Về đến nhà thì cơn mưa to ập đến. Chạy lên chạy xuống 4 tầng chết mệt để chốt cửa, cuốn rèm, lau nc...
    Sao mà chán thế ko bít nữa
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đứng dưới gốc cây nhãn cho mưa rơi vào mặt, thế nào cũng có những con côn trùng bọ gì đó rơi vào theo --> Nguyên nhân của ngứa chắc là đây :))
    Đùa thôi, chị em nào hay buồn buồn thì thử...chơi 1 môn thể thao nào đó xem, nhẹ nhàng thì chạy bộ hoặc nhảy dây tý, ko thì cầu lông, bơi, bi-a (cũng là 1 môn hay đấy nhé ), ..., nói chung tinh thần sẽ thoải mái hơn
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi chơi bi a chả bao giờ thấy đỡ buồn, chỉ thấy buồn. Mà chơi bi a thích chơi một mình hơn, chắc tại chơi dốt quá.
    Bóng bàn tập suốt thời cấp II, cứ rảnh là lại rủ mấy bác hàng xóm chơi, toàn chơi với người già . Cấp III không có thời gian nữa, với lại lúc ấy, người ta lấn sân làm nhà riêng, bàn bóng công cộng bị dẹp.
    Môn "nặng" nhất từng chơi là môn "bóng đá", tham gia đội bóng đá nữ thời sinh viên chạy huỳnh huỵch như ai. .
    Môn giỏi nhất là môn leo cây, leo mái nhà. Ngày nhỏ thôi, cây cối chả chừa cây nào không leo. Nhất là leo vú sữa, bàng với leo phượng. Bàng thì hái hoa, chấm muối chén. Phượng cũng hái hoa, nhét vài hạt muối vào giữa cánh hoa, chén ngon lành. Lớn lên, cây cối bị chặt dần, có muốn cũng chẳng có chỗ nào mà leo. Di tích bây giờ còn lại là chằng chịt sẹo ở chân.
    Nhưng trò khoái nhất nhất là đánh trận giả "pằng pằng" suốt ngày, chơi chán rồi quay sang đánh nhau thật. Trò này cũng ngày nhỏ thôi, giờ ai dám ...
    Tự dưng hoài cổ, chắc tại Mai Cồ, vừa xem lại mấy bài hit. Bộ óc siêu nhân.
    Cái quán hay ngồi bị cháy. Hôm nay ngày chi thế nhỉ. Bồ thì chưa gọi, sáng gọi có một tí, dấm dứ là chị đừng có hư. Tôi hư gì đâu, ngoan bỏ xừ. Tối ăn mỳ tôm xào với rau muống, giờ đang pha ấm chè, có bánh quy đây rồi. Làm việc đây. Làm đi để còn ra tiền nào.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ku ni nghịch thật. Càng ngày càng biết thêm quá khứ bất hảo
    Con gái mà hiếu động kiểu này, khó mà nữ tính lắm (?). Nhưng thế quái nào mình lại khoái cô vợ " dị " như này chứ!
    Có lẽ tớ quá nghịch nên dễ " đồng cảm " chăng?
    Xưa vẫn được tiếng lắm trò nhất khoa. Thầy nào tiếp xúc riêng 1 lần thì khỏi phải quên tên trò luôn.
    Hồi đi học yêu nhất khoản thi vấn đáp. Các thầy trong khoa thầy nào cũng mê bóng đá, nắm được thóp ấy, trò cứ hồn nhiên dạ thưa thầy tối qua Man nó đá đỉnh thầy nhỉ, kiểu này Chelsea có mà về nhì. " Ờ ờ...nhưng mà cái thằng Âu xia thì cho nó vào làm đếch gì không biết, đá như đầu đất..." ( Thầy T. này fan của Man, cứ đón ý thầy mà tán về "em u " cho dẻo là qua ngon lành, khỏi bài vở lôi thôi).
    Còn về khoản chạy ăn thì khỏi nói đi, nhiều vụ giờ nghĩ lại vẫn "phục" mình.
    Nhớ mãi 15 ngày giáp tết năm thứ 3, đêm nào cũng không hạt cơm vào bụng, trưa thì ăn với bạn bè hoặc nợ quán, khi cái bánh mỳ ỉu, khi bánh chưng ế ( ế họ mới bán nợ) thậm chí bí quá xơi cả bỏng ngô, ăn xong uống nước phềnh bụng nhưng vẫn đói.
    Đợt ấy ở trọ ven sông Tô, chỗ đối diện khu Linh Đàm bây giờ. Vùng đó người ta trồng nhiều cải cúc, su hào và hoa. Tối, cứ đèn đường tắt là lò mò ra bờ sông, 1 thằng canh me, thằng kia vơ cải cúc rồi ôm chạy vào cái giếng hoang rửa qua loa. Về đóng cửa phòng, xì xụp nấu, xì xụp ăn. Cũng chả có mỳ tôm mà độn. Cứ cải cúc nấu với....nước, chán cải thì chuyển sang su hào. Su hào luộc cả củ. Chấm muối ăn ngọt phết.
    Sau nửa tháng ấy, về quê ăn tết, bà già không nhận ra con giai nữa.
    Hỏi sao gầy xanh thế? Dạ bọn con ôn thi cuối kỳ nên lo lắng chứ ăn uống thì bình thường thôi. Có khi lại đủ chất hơn ở nhà ấy chứ!
    Về sau kể cho bồ nghe. Chả được câu thương hại nào, lại còn bị xoa đầu " Không có em anh chẳng thành người được đâu. Nhỉ?"
  5. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , thức cả đêm . Thao thức 11h sáng mới đi ngủ dc . 4h chiều nắng gắt lọ mọ dậy chuẩn bị đi học .. tối về vẫn cố xem BOF dù mắt díp lại , xong 11h đi nghủ luôn . Trưa nay dậy lúc 1h khi cell phone cứ rung hết cả giường , nghe tiếng quát của mẹ mà tỉnh cả ngủ " ra ăn cơm ngay " cạch .
    Bt mẹ mà có gọi ra ăn cơm cũng lề mề gần tiếng , nhưng hôm nay biết mẹ cáu nên mình đánh răng rửa mặt xong ra ngay .. cơm xong lại về ngủ , 4 rưỡi chuông reo . tỉnh nhìn thấy trời mưa . Biết mưa gió thế này kiểu gì cũng điểm danh vì lớp vắng nhưng kệ đi . Mưa này chỉ ngủ thôi . K đi đâu cả dù là đi học . Mà kể cả có mưa hôm nay cũng bùng , định đi shopping mà . Và giờ 4h sáng vẫn chưa ngủ dc đây . Chắc tại no nên k ngủ dc lúc tối mẹ k nấu cơm định đi ăn bánh cuốn cho tiết kiệm . 10k 1 xuất mà đi ngang qua chợ mơ lại thèm nghẹ, vào hết ghẹ lại làm con cua 8 lạng . Về nhà biết là ăn hải sản k nên ăn thêm hoa quả dễ đau bụng nhưng mà dc cái mình tốt bụng còn 1 /4 quả dưa vàng làm nốt , xong thấy còn chùm nho chả nhẽ để đến mai ... vẫn thấy ngang ngang bụng chứ chưa đầy trèo lên tầng xin lộc chôm chôm , xin cả 2 ban rùi ngồi bóc cho tủ lạnh , dc 1 lúc nghĩ thế nào lại mang ra ăn hết 1 nửa .. rồi bây giờ k ngủ dc ...
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Dùng từ sai nhé, ko phải là Ku mà là Hĩm .
    Vàng 2: Té ra SH ở ngoài Bắc vào Nam công tác à
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Pó tay , cái này phải gọi là "Bội thực cơm áo gạo tiền"
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Huynh ạ, gọi ku cho nó chuẩn với tính cách em ấy. Cứ xem ẻm nó đá bóng, " chạy huỳnh huỵch " như Ronaldinho thì đủ biết em ấy...dịu dàng sắc xuân cỡ nào rùi.
    Em ở HN mười mấy năm rồi huynh ạ, giờ đang du canh du cư, vài tháng lại " vội vã trở về vội vã ra đi ".
    HN sao giống một bà vợ quá. Ở lâu thì chán, xa chút lại nhớ. Mà nhớ nhất những con phố, những cái quán xưa hay dẫn bồ lang thang. Chết thật, té ra mình lại là kẻ chung tình...
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Khi nào "vội vã trở về" thì call nhé, anh em mình cái.
    Vàng 2: cái này chuẩn không cần chỉnh, đã từng ở những tâm trạng như vậy khi đi công tác dài ngày
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái thuở hiếu động ấy, ku hay hĩm quan trọng gì. Miễn là được chạy nhảy hò hét, dãi nắng, nghịch mưa. Nhiều lúc nhìn thấy bọn trẻ con nhà giàu, mặc váy đi giày, da dẻ mịn màng sáng láng thèm chết đi được, nhưng mà nhìn mấy thằng con trai được cởi trần mặc quần đùi tắm mưa còn thích giống chúng nó hơn.
    Với lại lúc ấy ku hay hĩm chẳng giải quyết vấn đề gì.
    Bây giờ chẳng biết vì sao, toàn mặc áo kiểu bà ba, giầy tối thiểu 5 phân còn lại toàn 7 phân, tóc vẫn để cứng queo thế không ép, không nữ tính mà là "mụ già tính"]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này