1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cái stype này nghe cứ chương chướng thế nào ấy nhỉ
    Mặc áo kiểu bà ba lại đi giầy 7 phân
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em bôi vàng cái chữ Stype của huynh: Tưởng phải là Style mới chuẩn chứ ?
    Trong cái xã hội mà đi đâu cũng gặp hót gơn tóc hai lai, mi dán, quần cạp trễ lòi rốn....thì style như Vịt mới là đồ cổ thời Tống đó huynh.
    Pê em với huynh là em đang sắp dính phải một quả 9x. Hình thức khỏi chê, nhưng thỉnh thoảng lại " anh xem tóc em bây giờ mà làm kiểu như Sun Ji Ji thì có đẹp hơn không?". Em chết cười, nhưng vẫn phải gật đầu hùa theo uh, đẹp đấy làm đi, mặc dù anh chả biết Ji Ji là đứa nào cả!
    TB: Huynh thấy em bênh cho Vịt gớm chưa? Trước, khi em chưa lạc vào đây, cái lều này nhiều đá tảng lắm thì phải ( từ khi em nhận chân bảo kê ở đây, lều thanh bình hẳn....).
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm sẵn cái que có buộc miếng ni lông rách vào một đầu rồi đấy.
    Bảo kê của vịt gọi là chàng chăn vịt à?
    To anh BR, không chướng tí nào nhé, áo may dài xẻ bà ba, cổ tầu, quần suông đứng, đi giầy 7 phân cùng màu với quần nhé. Mội tội không được eo ót lắm vì mải béo. Bao giờ giầu, đi làm mi giả 500k, trang trí mặt vào nữa là cũng tạm ổn. Lão bồ không dám chê dáng dấp hay style bao giờ, vì chê là bị ra đòn liền.
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    À, không phải giầy, mà là xăng đan, nhưng cứ quen gọi là giầy. Vì ngày xưa hồi còn đói ăn đói mặc toàn đi dép lê, thấy ai không đi dép lê là trầm trồ lắm, gọi là giầy hết. Bây giờ quen miệng.
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uầy, cái áo này hấp dẫn nè
    Đi xe ga thì phải mặc váy nữa, bộ này kết hợp nhìn càng tuyệt
    À quên nhưng chân toàn sẹo mặc váy sẽ khó
    Vịt nhỉ
    Trưa nay ăn no quá, b h vẫn chưa ngủ được; tối qua là tối t6 đầu tiên đi chơi về sớm, về đến nhà thì cả nhà ngủ hết rồi, thế mới sợ
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên mới phải "quần suông ", có dám mặc váy đâu. Đổi xe ga cho thằng ku em rồi. Nó tưỏng tôi chỉ đổi một tuần là chán, nên cứ về nhà là hỏi "chị chán xe chưa". Chưa. Tôi đang âm mưu đổi xe khác. Để cho cái thằng ki bo ấy nó đi xe số thì 10 năm nữa nó vẫn không mua xe mới. Cái xe số này cũ lắm rồi, thèm con exciter, vì thích mỗi cái dáng của nó. Các xe số khác không dáng nào đẹp bằng. Hay chờ một thời gian xem có loại xe mới nào không nhỉ.
    Đang mơ con exciter màu tím. Lúc ấy, sẽ may quần ống rộng hơn chút, đi xe thể thao, mặc quần ống rộng, trò này hay đấy.
    Trưa nay cũng ăn no như bống. 3 bát cơm với thịt rim và rau muống luộc.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    À, tái xuất lần 2 rồi, nhờ Vịt giải thích giùm cụm từ "no như bống" cái
    Ex trông dáng cũng ngon, sợ nhất đi bị bẩn do yếm thiết kế chủ yếu mang tính khí động học. Vịt đã chơi thì sắm hẳn Exciter côn tay cho đúng chất ý
    Áo kiểu lai sường xám và bà ba thì kết hợp với quần âu thôi, quần ko ly, ko loe, dép đừng cao quá (Tầm 3 - 5cm thôi) là đẹp. Chứ sắm kiểu quần ống rộng như mấy cái quần vải đũi, vải thô + đi dép cao, trông Vịt như Vẹt Hồng Kông ấy
    Mà bác SH hôm qua viết gì ở topic của em bên kia đấy, chắc lần đầu vô f69 nên bị kiểm duyệt
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thì con bống được cô Tấm cho ăn no căng, lại còn bơi lội tung tăng nên chị Cám ngứa mắt, đem về làm món cá bống kho.
    Mỗi lần ăn no quá, tôi hay tự nhắc câu đấy, đại ý là luật bù trừ, ăn no quá tuy không bị ai thịt nhưng cũng có khả năng bị đau bụng hoặc gì gì đó...
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đi xăng đan thì Br không có ý kiến gì , chứ mặc áo bà ba, quần ống rộng mà đi giày cao gót thì........
    @ SH. Gõ nhẫm, gõ nhầm
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    3ly: Anh đang tìm bài hát gì mà có đoạn dư lày " Có ai về An Giang thăm cây lúa trổ bông.....". Tìm hoài không ra, định vô xem ai biết không, nhưng chưa post dc bài do thành viên mới, nên phải vô top chú.....spam cho đủ thủ tục
    Đang sắp dính vụ An Giang, nên iu đời, iu cái tỉnh ấy hẳn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này