1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Tâm tình toàn tiền
    Được silyduck sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 14/05/2009
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    À, nghĩ đến chữ ki bo với chi li, thấy nảy sinh ra vấn đề này. Viết thì cứ viết thế vì quen nhìn thấy thế nhưng mà không bao giờ tự hỏi là khi nào thì i khi nào thì y. Ngày xưa có học ngôn ngữ học nhưng quên tiệt.
    Lọ mọ search được cái này, đọc xong tổng kết là ''"ki bo"
    Trừ tên riêng, đề xuất tương đối hợp lí[7] cách dùng hai chữ i-ngắn và y-dài hiện nay như sau:
    * Đối với các âm tiết có phụ âm đầu /"/, âm đệm /zero/, âm chính /i/ và âm cuối /zero/, thì có hai cách viết:
    1. Dùng "i" trong các trường hợp từ thuần Việt, cụ thể là: i - i tờ; ì - ì, ì ạch, ì à ì ạch, ì ầm, ì oạp; ỉ - lợn ỉ, ỉ eo, ỉ ôi; í - í a í ới, í oắng, í ới; ị - ị, béo ị
    2. Dùng "y" trong các trường hợp còn lại (thường là từ Hán-Việt), ví dụ: y - y tế, y nguyên, y phục; ỷ - ỷ lại; ý - ý nghĩa, ý kiến...
    * Đối với các âm tiết có âm đệm /zero/ và âm chính /ie/ thì dùng "i". Ví dụ: ỉa, chịa, đĩa, tía... kiến, miền, thiến... Trừ trường hợp có âm đầu /"/ và âm cuối không /zero/ thì dùng "y": yếm, yến, yêng, yêu...
    * Đối với các âm tiết có âm đệm /w/, âm chính là /i/ hoặc /ie/ thì dùng "y". Ví dụ: huy, quý, quýt... khuya, tuya, xuya... quyến, chuyền, tuyết, thuyết...
    * Việc biểu diễn nguyên âm /i/ trong các trường hợp còn lại (âm đệm /zero/) thì dùng "i". Ví dụ: inh, ích, ít... bi, chi, hi, kì, khi, lí, mì, phi, ti, si, vi... bình, chính, hít, kim, lịm, mỉm, nín, phình, tính, sinh, vinh...
    * Việc biểu diễn âm cuối /-j/ không có gì thay đổi, vẫn dùng "y" trong các trường hợp có nguyên âm chính ngắn: (bàn) tay, (thợ) may, tây, sấy... và dùng "i" trong các trường hợp còn lại: (lỗ) tai, (ngày) mai, cơi, coi, côi...
    (trích http://vi.wikipedia.org/wiki)
    Kết thúc một ngày tạm ổn. Cân bằng được vụ tiêu tiền đầu tháng. Giờ phải cân nhắc xem cuôí tuần này nên đi học hay nên trốn học để đi kiếm ăn. Chưa buồn ngủ, nghĩ một tí, làm một test rồi ngủ.
  3. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    uhm
    Có đôi khi 1 cái bánh mì bigc... đo chiều dài...chia chia...rồi gặm trong 1 ngày.
    Lại có những khi, tụ tập bạn bè làm vài chầu bia...
    Có đôi khi chia rõ tiền ăn từng ngày, có ngày ăn lẹm mất 15k, hum sau nhịn
    Lại có những khi đú đởn, lượn khắp hồ tầy, hô gươm... tiền tiêu bằng cả tháng nhịn chứ chẳng ít.
    Vẫn yêu cái cuộc đời này. Sống là lựa chọn những gì mình thích. Và không hối hận.
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nghỉ học. Không phải áy náy vụ trốn học đi làm. Tốt, tốt. Trăm cái thứ cảm giác, cảm giác áy náy là bứt rứt khó chịu nhất.
    Cầu giời không mưa to, gió lớn, công việc tiến hành theo đúng lịch. Cuối tuần lại có vài đồng.
    Ngày nào cũng vào nét xem mục nhà cho thuê. Muốn đổi cho khác cho rộng rãi. Chỗ này chật quá rồi. Xem bao nhiêu rồi, cứ tối đến lại quyết định thôi. Chịu khó một thời gian nữa. Chịu được không? Được.
    Trưa nay giời mưa, ăn cơm ngon thế. Nhìn thấy dưa muối ngon quá nhưng thôi, dưa với cà ăn đánh lừa cảm giác chứ không bổ béo gì. Chuyển tiền dưa cà sang món khác. Đằng nào cũng một công ăn, một lần tiền, chỉ ăn thứ có ích...Ăn cá mà vẫn liếc đĩa dưa. Chết không hết tội.
    Thôi bao giờ giàu thì ăn dưa cà vậy. Nếu có bệnh tật gi thì còn có tiền chữa...
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng và trưa đều ăn đầy đủ rồi. Bữa tối chỉ cần mỳ tôm và rau là hợp lý.
    Cả ngày hôm nay cũng không tiêu gì ngoại trừ tiền ăn và tiền xăng xe, mua A95 đi cho nuột máy, mà tiết kiệm hơn. Kim xăng chạy cứ đều tăm tắp.
    Tối nay ổn rồi, cứ thế này đến cuối tuần sẽ bù được hết khoản tiền tiêu đột xuất đầu tháng. Còn nửa tháng nữa, tiền kiếm được đã có thể cho vào khoản phòng thân được rồi.
    Làm được một đồng khó thật, để được một đồng còn khó hơn. Haha, nhặt rác để mua xe SH
    Không biết buôn bán thì cứ phải vui vẻ chơi trò nhặt nhạnh thế này thôi vậy.
    Thế mà đã từng có phút bốc đồng giải sầu cho cô bạn bằng một tối ở New, hơn 2m, hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc ấy bạn là chính, tiền là phụ.
    Bây giờ bồ là chính, bạn là chính phẩy, còn tiền là điều kiện tiên quyết.
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn hông cần chỉnh . iu kưng quá
  7. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cơm áo gạo tiền.
    Chẳng đến nỗi khốn khổ như chủ topic, nhưng cũng đang lâm vào bế tắc vì cơm áo gạo tiền.
    Ra truờng, tự mình bươn chải với đồng lương công chức quèn, chỉ đủ ăn chứ không đủ tiêu.
    Đi làm, vẫn sống cuộc sống sinh viên, ăn cơm sinh viên, ở nhà trọ sinh viên.
    Rồi còn bao nhiêu thứ phải lo, đến yêu cũng chẳng dám mở lòng ...
    Tuơng lai sau này khi mình đã đạt được điều gì đó trong sự nghiệp, có lẽ sẽ khác. Nhưng rồi lại tự hỏi mình, lúc đó có quá muộn không. Thời trẻ là lúc ta cắm đầu vào cơm áo gạo tiền, không biết đã bỏ qua những gì nữa. Buồn. Nhưng sống vẫn phải sống, chỉ cần không buông xuôi, mình sẽ không thấy hối hận, vậy thôi...
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng, tội gì không mở lòng. Đạt được cái gì đó rồi thì còn nói chuyện làm gì. Chả có câu A friend in need is a friend in deed đấy thôi. Kiếm được người đồng cam cộng khổ thì cuộc đời này đẹp lắm.
    Không muốn bỏ qua cái gì, ăn cũng muốn, chơi cũng muốn, học cũng muốn, yêu cũng muốn, làm cũng muốn. Mà thời buổi này chỉ ru rú trong nhà một tháng là lạc hậu, bước chân ra ngõ có khi người ta đã mở đường mới từ lúc nào.
    Thế cho nên mới phải tiết kiệm, giật gấu vá vai để còn được ló mặt ra đời, chỗ này một tí, chỗ kia một tí, dù cho chỗ thì bị đập te tua, chỗ lại được vui vẻ nhe nhởn.
  9. starmovies03

    starmovies03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    he he , chả hiểu sao đọc tâm sự bác này xong bụng lại đói cồn cào nhỉ
  10. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thay vì nghĩ cách cắt giảm chi tiêu từng ly từng tý thì hãy nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn để đỡ phải chi ly từng đồng đi các bác em!
    Tiết kiệm là tốt, nhưng sống là để hưởng thụ mà các bác! Kiếm cho mình 1 công việc làm thêm, mở 1 cửa hàng hay thậm chí 1 quán trà đá - ghi đề hoặc trà đá - mực nướng... E tin mỗi tháng các bác sẽ có thêm ít nhất vài ba triệu để chi tiêu! Còn lúc đấy mà lại tiếp tục lên đây than phiền chuyện cơm áo gạo tiền, rằng ko có tiền mà đưa bồ vào Daewoo ngủ, ko có tiền mua áo Valentino... thì thôi, e lạy các bác!
    Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, ai cũng đều có những cơ hội của riêng mình, nỗ lực bản thân mới là điều quyết định!
    Thân!
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 15/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này