1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xăng đan, nhưng mà vẫn là 7 phân.
    Thôi, chào cả nhà, tôi lại lên đường kiếm xiền. Nghỉ ngơi từ sáng đến giờ rồi.
    Nice weekend!
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Híc, trước đi An Giang mấy lần mà chẳng có kỷ niệm gì cả, toàn say. Cuối năm phải vào đi lại mới được
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Èo, mình chả bh đi sandal dưới 9phân cả. Chắc tại mình nhùn quá. Mà đi 9 phân, nếu có việc gì vội, vẫn chạy ầm ầm như vũ bão
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em hem có í kiến j về vụ áo 3` 3, cộng với guốc dép từ 7 đến 9 phân. (Vì cả 2 thứ đấy e ko xài đc). Em chỉ vào đây, điểm danh, điểm mặt thoai.
    Tuần sau e định xách 3lô lên sapa, cả nhà có kinh nghiệm j share e với.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi cụ thể về Sa Pa thì có khi tôi có thể giúp bạn được điều gì đó.
    Đang ngồi ăn cơm nguội. Cơm không thiu, nhưng mà người thiu. Chuyện tiết kiệm thôi mà cũng trở thành nguyên nhân để Hắn giận.
    Tôi bảo sáng được nghỉ, tranh thủ đi mua thêm áo. Thế là Hắn cho rằng tôi diện để gặp gỡ ai, vì vừa hôm trước bảo cố dành dụm tiền xong, hôm nay lại bảo đi mua áo. Nói thế nào Hắn cũng không tin.
    Hắn nói thế chẳng còn lòng dạ nào mua sắm. Mua được cũng không vui.
    Đành vậy, bao giờ nguôi nguôi, rủ Hắn đi mua áo cùng vậy.
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ko phải đợi cho nguội đâu, chị rủ hắn đi luôn bj đi, bẩu là, e định mua áo cho anh mà. Rồi tranh thủ, liếc ngang, ngó dọc, xem có cái áo nào cùng tông danh cho miềng, thì lấy luôn, rồi đưa bill cho hắn. Như thế, vừa tiết kiệm đc tiền (của mình), vừa làm hắn sướng. hị
    về sapa, chị đi rùi ah? Em định đi với mấy đứa bạn
    - thành phần: mấy sinh viên nghèo, vừa tốt nghiệp
    - thời gian: đi từ tối t6-về tối CN tới
    - phương tiện:
    đi tàu từ HN--> LC: tụi e định đặt vé khứ hồi 170k
    bắt otô từ LC--> SP: 30-50k/lượt
    Trưa t7 đến SP: thue nhà nghỉ, thuê xe máy (100k/ngày) đi đú
    Trưa CN giả phòng, về LC, tối về HN
    - Ngân quỹ: trên dưới 600k/cán bộ.
    Vấn đề đặt ra là:
    1. Mùa này, nhiều khách, e sợ lên đấy mà ko có phòng thì chết, nên muốn đặt trước, ko biết giá cả, chất lượng tn?
    2. Nghe nói vụ thuê xe máy là thế, nhưng thấy bảo cũng nguy hiểm, tụi e toàn con gái, hem bit có đi đc k?
    3. Em máu đi Fan, đằng nào, tiền tàu xe nhà nghỉ, cũng mất, liệu nghỉ thêm 2 ngày (tức T3 về HN) có đi đc hem?
    chị Vịt nhớ trả lời nhiệt tình, ko e vote cho quả 1 sao, kéo level xuống đới.
    Em chạy sang box, du lịch xem tn nữa, thời gian search ttin hạn hẹp, chiều p đi học nữa. ôi, ta là ai mà iêu quá đời naỳ.
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vịt mà bị Bi vote 1* thì cũng...đáp lễ nhá, chơi đẹp hẳn hoi, vote 5* cho em ý, tất nhiên sẽ mất số 10 đẹp đẽ của Bi roài
    Sang Box du lịch hỏi là đúng đấy em ạh, sang đấy hỏi thì đầy người vừa đi về hoặc có kinh nghiệm sẽ chỉ bảo tận tình. Hồi đi Đại Lải anh sang đấy hỏi, được nhiều thông tin hay lắm, đi về cả lũ thích mê
    Chứ hỏi bên này, chỉ toàn chuyên gia về vịt thôi
    Mua có cái áo thì ảnh hưởng gì đến vụ tiết kiệm ghê vậy nhỉ. Người yêu mình mà có muốn mua gì áh, mình cũng đồng ý mấy tay mấy chân, căn bản có phải bỏ tiền đâu
    Vịt xem lại tên bồ đi
    Hết mấy ngày nghỉ nhanh thế.
    Giá mai...mới là CN thì thích nhỉ
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ồi...ôi...hội chứng...3ly này.... em Bi thế...
    Lúc nãy ko phát hiện ra, đã vào thì share cho em thêm ít kinh nghiệm...lượm lặt vậy
    Theo bạn anh đã đi, cứ mua khứ hồi là ngồi cứng thôi, cho rẻ nhất, sau đó lên tàu rồi dúi cho đồng chí soát vé 50-100k gì đó (tùy thuộc vào lượng người đi) để nhờ giúp chuyển sang toa có...giường nằm còn trống (tàu đi LC có nhiều khi ko quá đông, những vị trí này thế nào cũng còn) ==> chuyến đi sẽ sảng khoái hơn
    Nói thì nói vậy nhưng chắc h này bầu đoàn thê tử nhà Bi đã đặt vé xong xuôi rồi, chỉ ko rõ 170k là vé ngồi cứng hay nằm nữa, nhưng nằm chắc ko rẻ vậy đâu nhỉ
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, đe dọa như khủng bố.
    Tình hình là thế này.
    Vé gì không quan trọng, miễn vừa túi tiền là được. Quan trọng là ngồi đâu cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu nằm chung một khoang thì cả thì khi ngủ phải cài cửa vào, tốt nhất là để ai khó ngủ nhất nằm tầng 1. Nếu đi ghế ngồi cứng thì vui hơn, lúc nào cần ngủ thì vẫn nằm được trên ghế. Ngồi mềm chán nhất, gò bó, cái này chỉ hợp với những ai đi lẻ 1, hoặc 2 người, buồn thiu.
    Đường từ LC lên SP là đường đẹp nhất khu vực rồi, vừa rộng vừa phẳng lỳ. Không phải lo, lo ngồi nhầm xe thôi. Xe 24 chỗ, 16 chỗ là đẹp. Đi SP hay đi các tỉnh miền núi tuyệt đối không đi loại xe to đùng 45 chỗ hay tương tự thế. Xe to thế, những đoạn cua, hay xuống dốc, tài xế cân xe không tốt là ngàn thu vĩnh biệt.
    Không nên thuê xe máy đi. Đường núi không thuộc đường thì những chỗ cua coi như là đánh cuộc tính mạng. Phụ nữ tay lái dù có vững đến đâu cũng không thể phản xạ nhanh bằng nam giới trong chuyện này được. Muốn đi được thì phải là người địa phương, thuộc lòng các khúc cua, mới tính toán chính xác được và không giật mình khi gặp xe ngược chiều. Thêm nữa, nhỡ gặp đá mồ côi, đi xe ô tô còn có người thoát chết, đi xe máy mà đá rơi vào là... Chuyện đá rơi là bình thường. Không tin bạn cứ quan sát trên đường đi xem có bao nhiêu tảng đá hồn nhiên nằm giữa đường.
    Khách sạn SP mùa này đắt khỏi kêu. Thời sinh viên tôi hay thuê nhà trọ giống dân buôn bán nên rẻ, 2, 3 chục nghìn/đêm. Khách sạn thì chấp nhận bị chém đi. Ở đâu cũng thế. Ăn uống thì vào mấy quán phở, xấu xấu bẩn bẩn, đừng vào mấy cái nhà hàng, chát lắm. Nếu không thì vào hẳn mấy cái quán nhỏ cho Tây ở phía gần chợ, ăn theo suất thì cũng rẻ thôi, mà đồ ăn dù gì trông cũng sạch sẽ hơn. Mua hàng thổ cẩm làm quà đừng mua buổi tối, ngoài phố. Đi ban ngày vào hẳn trong chợ, lên tầng 2 ý, tha hồ rẻ.
    Chỉ đi ít ngày, đừng tham vọng lên Fan. Con gái, nếu mà là người ít vận động không leo được đâu, không đủ sức. Nếu leo phải có đoàn, có người có kinh nghiệm và phải có một vài nam đi cùng.
    Vài dòng thế cho khỏi bị vote đã
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không phải chuyện mua áo đâu. Mà là mọi khi Hắn thấy tôi tiết kiệm, mua sắm chỉ vừa đủ, giờ lại thấy bỏ áo cũ đi không dùng, mua thêm áo mới, Hắn nghi là đang dating người khác nên mới phải làm đẹp.
    Tay này đa nghi như Tào Tháo nhưng mà tình cảm lắm.
    Thứ 2 với thứ 8 ko khác gì nhau. Vẫn từng ấy việc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này