1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vào khoe với các chiến hữu phát.
    Tình hình là đêm nay tớ lên xe vô SG, rồi sau đó xuống An Giang để trình diện bà xã tương lai của tớ.
    Giới thiệu chút về nàng: dân 9x, cao 1m62, đã tốt nghiệp PTTH, là em họ bà chị chơi thân ( bà này ở SG, trước làm ở HN một thời gian ).
    Cả 2 chỉ mới biết mặt nhau qua ảnh + WC, chuyện trò chủ yếu qua điện thoại, Yh... Nhận xét chung là ngoan hiền nhưng khá nghịch ngợm.
    Vụ này nếu cả 2 duyệt được nhau thì 90% là anh đưa nàng về dinh luôn.
    Nhiều người biết chuyện đã ném đá rất hăng say. Đặc biệt là 2 phụ huynh ( phụ huynh gái thậm chí lúc nãy vừa mới dỗi không thèm ngồi mâm).
    Lý do bị/ được ném đá :
    - Nàng trẻ quá, chưa học ĐH sẽ khó kiếm việc làm.
    - Quê miền Tây ( gái miền Tây chỉ thích lấy chồng Đài Loan ), và nghe giang hồ hiểm ác đồn là lũ trong ấy chỉ giỏi việc nhà và làm đỏm. Ngoài ra hơi vô tâm, suy nghĩ nông cạn, hời hợt.....> nó chán chuyện gì là ôm áo về nhà ngoại lun, vứt chồng nằm khèo một góc (?)
    - Xa xôi quá, đi lại phức tạp + tốn kém.
    - Sẽ khó hoà nhập với cuộc sống mới do khác nhau về vùng miền ( phong tục, tập quán...)
    ......................................
    Có vẻ hơi bị nhiều gạch đầu dòng. Những cái gạch đó là do nhiều người tổng hợp lại, sau khi nghe xong, thằng bé hứng chí xin bổ sung thêm vài cái gạch nữa cho trọn bộ.
    Sau khi mọi người thi nhau quay xong, tớ ung dung đứng dậy. Ai cũng phấn chấn nghĩ thằng này ngấm đòn phản công rồi, bỏ cuộc thế là tốt.
    Phụ huynh nữ tưởng bở, thẽ thọt vào tai " Cái con G. nhà bà V. được đấy, mẹ nó hỏi dò mày suốt. Hay là....". Cười nhạt. Con ấy để sau. Khi nào bỏ vợ thì nhắm nó cũng chưa muộn.
    Vẫn quyết định Nam tiến. Dù hiểu rằng khá phiêu lưu. Nhưng thôi, đã thích thì khỏi lăn tăn.
    Đang rất hồi hộp. Diễn biến vụ gặp này thế nào, xin hẹn các chiến hữu sau 5 - 6 ngày nữa.....
  2. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em sợ bác quá....
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giống câu chuyện tình tuổi teen quá. Nhớ lại hồi mới ra trường, 22 tuổi, khóc sướt mướt khi ny nói chia tay, ngày mai lên đường du học
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông này có nhẽ chưa nhớn hết
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Ai lại làm.........tụt.............cảm hứng của người khác thế
  6. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải chuyện cơm áo gạo tiền, cũng chẳng viết cho mình. Chuyện vu vơ mà cũng mệt đấy nhỉ. Thôi thì tớ gửi lời nhắn lại vậy.
    Tớ chợt nhớ ngày xưa, phải chục năm rồi ý. Tớ với một nhóc chơi trò cá cược. Lần cá cược cuối cùng, tớ biết sai mà vẫn làm- về kết quả của một trận bóng. Tại tớ cá, nên mới thua. Nhóc ấy vẫn đưa hết những chiến lợi phẩm như tớ thắng, và vẫn ngoan cố không nghe lời tớ dặn trước. Xong. Tớ và nhóc ấy không bao giờ gặp nhau nữa. Tớ xoá hết sạch mọi thứ liên lạc. Đến giờ, có lúc nghĩ lại, tớ vẫn thấy thương thương. Chỉ là, tớ đặt ra thế, nên phải làm như thế.
    Tớ với U biết nhau cũng chẳng mấy ngày. Và cũng có một vụ cá cược. Vụ cá cược cho sự tự tin nhỉ. Tớ sẽ giữ nó, đến khi nào U thích và rảnh rỗi thì làm, không thì thôi. Chả quan trọng.
    Tớ mới nói: Tớ từ U.. Nghe buồn cười nhỉ. U chẳng bao giờ biết lúc nào tớ nói thật hay nói đùa. Tớ chỉ không muốn chơi với một người tự nguyện vứt hết cả một thời gian dài đã sống, làm những điều vô nghĩa với cá nước chim trời. Ya, coi như tớ giận U cũng được. Tớ vừa xoá hết sms, số ĐT, ignore nick YM. Vậy là xong. Tớ thấy thương cho biết bao nhiêu người... Mình không vì mình, cũng phải vì người khác.
    Nghĩ đến U, tớ lại thấy đau đầu thế chứ, thấy chả hiểu rồi bao nhiêu người tự xây dựng danh tiếng, cố gắng sống tốt vv và vv để làm cái quái gì, nếu muốn vứt nó đi. Đúng là điên.
    Thì đó, tớ vẫn chúc U may mắn. Tớ vẫn giữ lời hứa của tớ về vụ cá cược. Nhưng thật sự, tớ chán U lắm rồi.
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trời đất, tý thì ngã bổ ngửa từ trên ghế xuống đất, vì câu chuỵên của bác SH
    Thấy bác im im cả ngày hoá ra để tung 1 quả bom...mù vào giữa lúc yên ả thanh tịnh thế này đây
    Tưởng tượng sau này bác (SH) cùng vợ (cô nàng 9x được nhắc đến trên đây) ngồi ăn cơm cùng thằng con trai:
    - Mày có bị sao không đấy, bao nhiêu đứa chín chắn, tốt đẹp thế kia ko yêu, lại định đi kết hôn với con bé lạ hoắc lạ huơ nào.
    - Uh, ông nói đúng, nhà nó còn xa như thế nữa chứ. Tưởng máy bay bây h sẵn là ngon hả con, bay đi bay lại nhiều, nguy cơ gặp sự cố từ máy bay càng lớn chứ sao (các bác đừng nghĩ xa quá, sự cố ở đây chỉ là...máy bay trễ, làm ảnh hưởng đến công việc, dự tính,... thôi ).
    - Mà đấy, nhà nó xa thế mà mày cứ nằng nặc đòi đi vào gặp mặt. Ngày xưa bố mẹ cho tiền học Đông học Tây thì cấm có bao giờ đòi về nhà thăm bố mẹ đâu, con với chả cái.
    - Thôi con ạ, con bé T., con nhà cô U., vợ chú T. - quen bố trên diễn đàn ngày xưa ấy (em ko tên là T. nhá ), con bé đấy tao thấy hợp với mày đấy, con nhà tử tế, lại hiền lành nết na, đi lại cũng thuận tiện, lại chín chắn hơn cái con bé teen teen của mày ấy chứ lị....
    ...
    Kết cục...con trai bác SH nghe cũng xuôi xuôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy các cụ nói đúng, sau rốt chả lấy ai trong số 2 cô trên cả, lấy cô Z nào đó ở tít tận đẩu tận đâu cơ...
    Đấy, nhưng dù sao cũng chín chắn suy nghĩ lại lời thầy u dạy bảo. Chứ ko hùng hục (vội vàng vô Nam ngay) như bố nó ngày xưa
    Câu chuyện chỉ mang tính...suy diễn, nếu có điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ ạ
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Quên mất chưa kịp sửa, phải là chú V. thì mới đúng logic, nhưng mà thôi, vào mà e*** thì mất gin bài viết, coi như lời đính chính này là bản vá của....lỗi tác nghiệp kia vậy
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hnay nhà mất điện từ 7 rưỡi sáng tới 4h chiều. Thôi đi sơ tán lên phố hay tạm cái nhà nghỉ nào đó nằm máy lạnh vậy. Cứ cắt điện nhìu, tiền điện đỡ nhưng tiền 1 số thứ khác lại tăng. Mà tiền này lấy ở ngăn tiền chẵn ra đây
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nói thật là em không rõ bác SH tầm tuổi nào nữa. Các bác có biết không ạ?
    Những lời phân tích của bác thì rất chín chắn, sắc sảo...chỉ trừ câu chuyện tình tuổi teen của bác ý thôi
    Bác SH lại bắn súng vào mặt hồ đang yên ả. Giang hồ lại dậy sóng...Quả này ngồi hóng thêm 5-6 hôm nữa xem kết cục chuyện tình online của bác có đến hồi happy ending không
    Được jeremy sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 30/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này