1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong, bao nhiêu mộng đẹp của mình tan thành mây khói, cái tk chết tiệt, check mãi mà ko thấy tăng
    Nhắc đến thịt chó mới nhớ lâu rồi ko ăn, chính xác là từ cái hôm đầu tháng nào đó về BN ăn, thịt chó công nhận ngon, nhưng ăn xong đi đá bóng thì bị chấn thương dài hạn, cũng phải mấy tháng trời
    3, 4 năm nay sao vận đen cứ theo đuổi mình mãi thế này
    Biết đâu lấy được dâu hiền - vợ đảm thì mình sẽ bớt đen, nhỉ...
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lấy được dâu hiền - vợ đảm, chắc chắn bạn sẽ hết đen vì cô ấy lãnh đen thay bạn rồi (Ps: tk thấp)
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu cái "Ps: tk thấp" là cái gì.
    "Tái bút: tiết kiệm thấp" àh
    Mà chưa rõ tên bồ giận Vịt trước hay cái áo được Vịt mua trước nhỉ: (A) bồ giận --> chán chán nên ko thèm tiết kiệm --> đi mua áo, hay là (B) ko kìm nổi ham muốn có áo --> đi mua --> bồ giận
    Mời các bạn (anh chị em) tham gia cái lều này nhanh tay soạn tin theo cú pháp SD "cách" X "cách" Y, trong đó SD là từ khóa của chương trình (SilyDuck), X là phương án trả lời của bạn (A hoặc B), Y là số người có cùng dự đoán với bạn, và gửi về tổng đài 113. Phần quà cho 5 khán giả có đáp án chính xác nhất và gửi tin nhắn về sớm nhất là 1 chuyến đi xả láng tại....Vân Đình cùng với các chiến sĩ cơ động của đội 113, trên chính chiếc xe cơ động của đội này
    Toàn bộ quỹ thu được từ chương trình sẽ dùng để tạo nguồn bảo trợ cho trẻ em nghèo, và kể cả những người lớn nữa, khi mà nỗi lo "cơm áo gạo tiền" luôn canh cánh và nặng gánh trong cuộc sống của họ
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dọa này R rảnh quá nhỉ? Còn nghĩ ra đc cái trò này nữa
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Híc, đang đau hết cả đầu vào đọc đoạn này phì cả nước bọt vào màn hình. Hihi, đúng là aq rỗi rãi thật
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, nếu có ai đó bảo aq rảnh rỗi quá thì là...chưa xem các bài viết khác của aq ở topic khác ạ
    Đau đầu quá nên phải vào lo cơm áo gạo tiền tý, đỡ phải nghĩ về công việc thôi N ạ, anh 3r ạ
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Đáp án đúng là C ạ. Xin chúc mừng bạn đã dành được phần thưởng của Chương trình. Bạn sẽ ra về với phần thưởng là .... một cái lườm sắc như dao của AQ. Nên chúng tôi khuyên bạn dịu dàng ra về bằng cửa sau. Xin cảm ơn bạn.
    Tôi chắc mới là kẻ rảnh này. Nghỉ ca 1. Đang ngồi chén bữa chiều: 1 đĩa mỳ xào trộn tương ớt, cay cay ngọt ngọt, 1 bát canh đậu phụ nấu tía tô dầm sấu (không có cà chua vì tốn xiền) và một cốc sữa tươi. Ổn đấy.
    Ghi chú: tía tô + sấu = 2 nghìn
    đậu phụ = 2 nghìn
    mỳ tôm = mua 1 thùng 61 nghìn từ lâu rồi, vẫn còn, khấu hao do lạm phát --> không đến 2 nghìn
    sữa tươi = 8 nghìn
    Thế là tươm rồi. Ăn rồi tối còn làm ca 2.
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    À, tiện đây mới nhớ mà thắc mắc, ko hiểu sau này chồng Vịt có thích ăn cơm tối ở nhà ko nhỉ. Với thói quen đạm bạc như vậy, tối quanh đi quẩn lại chỉ có mỳ hoặc rau thế này, ai chứ tớ ko chịu được là cái chắc
    Tối nào về cũng gần như có 2 món mặn, 1 món rau, 1 món canh (or nước rau), ăn thế mới đã. Thực ra ko muốn mẹ làm nhiều thế nhưng khuyên cụ làm ít ko được nên...đành ăn thôi
    Giờ này vẫn ở cquan chưa về nhá, đang cóp file về làm ko thì ngồi tu đến sáng mai ở đây mất. Giải trình rõ ko thì mọi người lại tưởng mình đang ở nhà rung đùi phởn chí sau khi ăn uống no nê + tắm rửa sạch sẽ thơm tho
    Tháng này tự dưng vật tiền ghê gớm, tại nhiều dự định quá, càng nghĩ càng đau lòng
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Món này lạ à nha. Canh đậu N thường cho hành chứ chả cho tía tô bh cả. Hứt.
    @R: Khổ thân chàng nhỉ. Tối nào mẹ cũng cho ăn thế thì sống sao đc
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Post bài xong rồi mới nhớ tới câu này của chàng. Ttvn dạo này sao chả e*** đc nữa í. Đành post hẳn bài mới cho nhanh được lên làm thành viên phá hoại ttvn. Đừng bác nào mách Mod ná. Tớ sợ lắm
    N thì vật tiền từ khi mới sinh ra í. Của đáng tội, càng lớn lại càng vật mới chết chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này