1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, thời gian này đang âm mưu việc nhỡ nên phải tiết kiệm thế thôi. Lần nào Hắn đến chơi mà chẳng nấu nướng đủ thứ mời Hắn.
    Không muốn ở một mình nghĩ lung tung, về nhà, có đông người ra người vào khỏi nghĩ. Giờ đang ngồi ở nhà xem HBO rồi. Về nhà mở tủ lạnh thấy chả có hoa quả gì. Mum có vẻ còn tiết kiệm hơn
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang xem MJ trên H1. Lần nào xem cũng xúc động chảy nước mắt. Ngày tôi còn nhỏ cũng vậy, và bây giờ còn hơn cả vậy.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chắc Vịt vẫn định sắm đàn nên mới phải kham khổ vậy. Về nhà còn mở được tủ lạnh ra xem có hoa quả ko là tốt chán, tớ 10 ngày về may ra có 1 ngày mở ra xem thôi, 9 ngày còn lại hoặc ăn xong là rình rình....đi ngủ, hoặc lại phải làm. Cũng may đợt này nhiều việc, ko thì....
    Sớm thế này ko định post nhưng lát nữa đến cquan sẽ bận cả ngày + sẽ bị bà chị làm cùng theo dõi sát sao hơn nên ko ẩn mình nữa
    Có cái link này hay hay về MJ, cho những ai yêu ông hoàng này vào xem để mà hy vọng. Đón nhận được nhiều luồng thông tin hơn cũng là 1 cái hay
    http://docbao.vn/News.aspx?catid=20&id=136402
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 tháng 7, chuỗi sự kiện đau thương mở đầu tháng à?
    Chính thức không mua đàn rồi. Cô giáo cho trả góp, nhưng mà đành ngậm ngùi.
    Tôi nói với cô là thôi, cháu có tiền thì cháu gửi cô cả, mua trả góp cháu thấy nghệ thuật nó bị xé lẻ, học không vào Một vài tháng nữa thể nào tôi cũng mua.
    Giờ còn phải phân tâm ra nghĩ nhiều chuyện ghê: Này là muốn mua cái monitor khoảng 19 đến 21 in., cũ thôi, mua mới chẳng đủ xiền, này là mua tủ lạnh . Nhưng nếu sau vụ này bị bồ loại ra khỏi vòng chiến đấu thì thôi,khỏi mua, chủ yếu là mua cho Hắn chứ tôi cần gì, này là tiết kiệm dồn lại một đống, hai năm nữa còn mở quán nước chè và sinh con này, này là dồn tiền để đấy sang năm thi cao học, giờ phải học ngoại ngữ hai thì mới thi cao học được. Trời.
    Học ngoại ngữ nào bây giờ nhỉ? Tiếng Trung, tiếng Nhật học xong dùng được ngay nhưng sợ mất thời gian ngồi tập viết, lâu hơn tiếng Pháp và tiếng Nga. Học mấy cái chữ hệ la tinh ấy đỡ tốn time ngồi vẽ chữ hơn. Nhưng tiếng Pháp tôi không thích, tiếng Nga học xong không dùng được, phí. Tiếng Đức nghe cứ lục khục trong cổ họng, càng không thích.
    Sáng nay mẹ làm bún cho ăn, giờ đói quá. Mong đến trưa để còn đi ăn cơm.
    Nhớ bồ đến héo cả người rồi, nhưng Hắn không gọi thì thôi. Qua được mấy hôm là hết cơn. Khỏi yêu, đỡ mất thời gian, đỡ phải chờ đợi, đỡ phải nhăn nhó, nhớ nhung. Thế cho trẻ dai
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được tiền. Hôm nay đi làm tiền rủng rỉnh trong túi. Nhưng hôm nay tiền không làm tôi vui được. Tối làm ca 2. Bây giờ về mua rau nấu gì đó, mua xà phòng giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, ngủ một tí rồi đi. Cố gắng không để thời gian trống để không có thời gian mà buồn hay lo lắng đợi chờ.
    Cơm áo gạo tiền không nhường thời gian cho ai ngồi than khóc. Mọi chuyện đều phải hạ hồi phân giải, nghĩ trước không giải quyết được điều gì đâu.
    Bây giờ là 4h23 chiều. Gắng qua đến 22h đã. Lúc đó sẽ lại tính tiếp.
    Đi nào.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gì mà nghiêm trọng thế hả T.
    SH. đang về đến Sài Gòn, sau mấy ngày rong ruổi lục tỉnh Nam Bộ. Ngồi trong nhà bà bạn, kể chuyện vụ này, cùng bình luận như kẻ ngoài cuộc. Hơi buồn cười vì thấy té ra mình quan sát mình yêu, chứ đâu phải mình đang yêu...
    Thôi, đi nhậu tý đã. Mấy hôm ăn đồ miền Tây ngọt lừ, ngán quá trời....
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi chà, một bài vít vít đầy tâm trạng của Vịt nhà mình
    Đây là thời cơ tốt đẹp để mình....nhảy vào rồi
    Thực ra nói 2 tuần nay bận là may cũng có lý do. Theo tiến độ này thì đến trước khi nghỉ xả láng 1 chuyến mình cũng vẫn bận túi bụi. Chả sao cả, đằng nào đợt này ko phải quá lo lắng chuyện gì...
    Vừa đi nhậu phở trộn về, chỗ đấy chán dã man. Nhậu bằng quỹ...buồng, h mấy ace lại tụ tập ở...fòng...cày
    Hy vọng ko về muộn như hôm qua. Mai là vứt được bớt 1 số gánh nặng. Tuần này trôi qua nhanh quá
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bác ko ngủ, ngày hnay bác cũng ko ngủ bù đc :(
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Híc, chỉ định vào đây đọc thôi, trong lúc chờ xe ôm đến đón
    Nhưng không nhịn nổi, cũng phải vào lải nhải mấy câu.
    Mấy cái gạch đầu dòng ấy là sự thực đấy bạn ạ, không phải giang hồ đồn đâu.
    Tớ là dân bắc nhưng sống ở Sài gòn 20 năm nay rồi (từ khi 6 tuổi)
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hơ từ hôm nọ tới h ko ai có chuyện cơm áo để kể ạh
    Mới ăn no xong, lại phải ngồi máy rồi, bị đứt net mấy hôm nên vừa phải tranh thủ lượn khắp các trang, nốt ttvn xong là...làm tiếp
    Mai đi chơi cả ngày, tối lại về làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này