1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Kể thì kể:
    Hôm qua bị nhiệt mồm. Cái này cứ như lở mồm long móng í nhỉ? Nhất quyết ko uống nhiệt miệng, chờ tự khỏi. Nhưng chắc mình già rồi, sức đề kháng kém, nên càng ngày càng loét to chứ ko hề đỡ.
    Tối qua, húp 1 muôi canh chua. Chả có cảm giác gì cả. Ko thấy nhạt, ko thấy ngọt, ko thấy chua. Túm lại là vô vị. Nhìn nồi cơm đang bốc khói nghi ngút mà rùng cả mình. Thêm đc đĩa sườn rang hơi quá tay vàng ươm, ròn tan (nhưng lúc này với mình thì là cứng đơ). Sau muôi canh đó đứng dậy luôn.
    Trưa nay lại điệp khúc nhịn.
    Chiều ngủ dậy đói quá, phải bảo em bé bán hàng cho liều nhiệt miệng. Vài tiếng sau đỡ đỡ làm liền 2 bát cơm nguội. Tối chén thêm bát nữa.
    Đấy. Xong chuyện cơm áo gạo tiền nhá
  2. idconline

    idconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, đói hoa mắt. Mặc vội quần áo và ghé qua Milkbar mua bánh mỳ. Thằng chủ cho mình đợi 15'' liền mới lọ mọ đưa cho mình. Nướng lên, thêm mấy lát thịt và ít rau thơm vào. Ăn hết gần cả túi bánh.
    Dạo này tiêu tiền hết nhanh thật, lĩnh sáng sớm hôm thứ 6, chưa cầm nổi lấy 2 ngày, sang đến ngày hôm nay thì ko còn 1 đồng nào. Chiều nay lại đi làm, mệt thế chứ.
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chỗ nào hả bạn? Mưa thế này cũng thèm ăn bánh mì quá. Bánh mì trứng, bánh mì cay, bánh mì ruốc !@#$%^&. Gì cũng đc. Miễn là bánh mì.
    Trưa nay mua con vịt, làm nồi bún măng. Chẹp. Vẫn còn. Tí lại phải chén tiếp. Ợ. No quá
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà cả ngày, lúc chiều thèm ăn đồ ngọt xuống siêu thị mua mấy cái bánh về chén, hết 24 khìn. Tháng rồi nghỉ làm chả kiếm được xu nào, may bản tính tiết kiệm nên h vẫn còn tí xiền tiêu. Tháng này ít nhất đi 2 chuyến nhỏ nhỏ, đi làm lại rồi cũng ko có nhiều thời gian. Mà nên chăm chỉ gom xiền cho những chuyến đi lớn chứ.
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ô b h thì toàn chuyện..cơm thôi này
    Tháng này chắc chắn âm tiền, vừa có thêm 1 khoản bất ngờ (thực ra đợt trước đợi mãi chả thấy em nó, h mới lù lù xuất hiện ), nhưng quá nhỏ cho mấy việc hơi hơi lớn, hy vọng vào khoản bất ngờ khác ấn tượng hơn thôi vậy
    Sáng nay mưa rất khó chịu, nhưng vẫn quyết tâm xốc tinh thần bọn bạn ĐH đi...câu cá . Có 1 số ít người ko đi được như kế hoạch nhưng đội hình cũng được 8 người, ko tệ cho 1 ngày mưa và tắc cứng đường do các sĩ tử thi xong đổ ra đường
    Vác 2 cái cần ra câu chắc chỉ được 30'', còn lại cả lũ xúm vào...ăn, đói mà . Toàn món khoái khẩu, dưng mà cũng hơi....tốn kém cho 1 nơi như vậy thì phải. Cuối buổi share mỗi đồng chí 100k thôi, còn bao nhiêu để 1 đồng chí trả nốt, hôm qua SN đồng chí ấy, mời mọi người đi hôm nay mà
    Mai lại 1 tuần vất vả, đầu tuần sẽ súc miệng = 1 cuộc họp phòng, tháng này mình làm trâu phết nhưng chắc vẫn có 1 số việc vẫn phải kiểm điểm vì chưa hoàn thành...kế hoạch . Chỉ hy vọng ko phải đi công tác, ko thì dồn đống việc vào, về nhà ko kịp giải quyết để còn đi chơi...mấy chuyến
    Hôm nay cứ như viết nhật ký ý nhỉ, nhưng thôi, mới ngủ dậy nên đang khoan khoái, chia sẻ với các "chuyên gia về Vịt" cho vui . Bạn Vịt hình như đang có chuyện buồn, lặn mất tăm vài hôm rồi, khi về nhà nhớ xốc lại tinh thần nhá, vì...cuộc sống là ko chờ đợi mà
    2 N: giòn chứ ko phải ròn nàng nhé , ở 1 mình mà nấu ăn ngon thế, hay tớ qua ăn mới....
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sao chàng cứ suốt ngày soi N giòn hay ròn thế. Ròn thì phải oánh cho 3 từ, còn giòn thì phải 4 từ
    Đang cố mà luyện chưởng nấu ăn đẻ câu anh chồng í. Chỗ chàng còn anh nào ế chỏng ế chơ, đang có nhu cầu lấy vợ gấp thì PM N ná. Năn nỉ ông mai ông mối đấy
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bác SH lên tường thuật chuyến đi SG nhỉ
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy bị em 9x miền Tây hạ đo ván rồi
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá. Tôi vừa trèo lên cân. Tăng 1,5kg. Thảo nào sáng nay mặc cái quần mà mọi khi hơi rộng thì bây giờ phải óp bụng vào mới cài móc được. Tiêu tùng rồi. 2 tuần vừa rồi ăn hơi nhiều cơm mà đã thế.
    Chẳng lẽ phải ăn mỳ tôm suốt. Chán mỳ tôm lắm rồi.
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tưởng là tớ đã cảnh báo ăn mỳ đêm là nguy cơ béo cao hơn rồi chứ nhỉ
    Mà béo hay ko là do tạng người chứ, nhìn bạn Nhím ăn toàn cao lương mỹ vị thế kia, than vãn là gầy nhom, chứ ai như Vịt nhà mình, ăn toàn rau với mỳ mà vẫn lên cân ầm ầm
    Lâu lắm chả biết cân là gì, chả biết đợt này có được 7x ko, dễ lắm...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này