1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cái này thì chuẩn rồi chàng ơi. Hồi học năm nhất ĐH, N lên cân dữ lắm. 1m55 mà đc những 49.7 kg. ^:)^ mình luôn í. Hết kỳ I tự nhiên nó cứ gầy đi thôi. Xuống 47, rồi 45, rồi 43. Giờ thì chỉ loanh quanh 42, 43 là hết đứt. Sướng cái là ăn gì cũng béo nên mới có cái vàng 2 của chàng đấy. Chắc bạn V thuộc loại dễ béo hoặc vẫn còn đang tuổi ăn tuổi nhớn nên mới có cái vàng 3 của chàng
    Mà, hok PM cho N à? Làm mình mong mãi
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi N cứ làm 1 bữa thịnh soạn mời R đê, xem nấu ăn ngon thế nào rồi R còn đi lăng-xê cho chứ
    Vừa rồi ăn cơm, chị A liệt kê ra các anh em "lãng tử" ở phòng, ko có tên mình mới đau. Ko hiểu cái lãng tử ko có ở mình thật, hay là nó đã lặn đi đâu, hoặc là "mất" rồi chăng???
    Nếu nó thực sự đã mất, đúng là đồng tiền đã làm thay đổi con người quá nhiều
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ghé thăm topic này.
    Thấy dạo này hơi tẻ nhạt.......
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Căn bản vì tên topic thiếu chữ "tình", nếu có thêm chữ đấy thì bạn Vịt đợt này có ối thứ để viết bác ạ
    Chủ nhà đi vắng, khách đến chơi sao dám tùy tiện được
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chú aq vừa gây gổ tình cảm với em green...bên top kén chồng xong à? He he...ai bảo chú nói năng hớ hênh với gái già
    Anh mách chú này, với gái già lắm mồm thì tốt nhất đừng dây vào. Lũ ấy tâm thế bức bối, phát ngôn như người khẩu nghiệp, lý lẽ mù trời nhưng chủ yếu đáng thương hơn đáng giận. TTVN có khá nhiều mợ như thế, chú nên bảo trọng cái mồm....
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bác này, sao phải cải trang thế, em ko khai ra tên trước của bác đâu nhé, bác cứ yên tâm (chả biết có lại hiểu nhầm ko )
    Chết dở, vừa mới lân la xem lại, thì ra mấy topic có đồng chí green đấy tham gia, em cũng đều "góp vui" cùng, mà hôm nay đẹp giời thế này lại xảy ra "khẩu chiến", dễ...có duyên lắm
    (tính mình bt đâu có xích mích với ai trên ttvn, hiền như [giả] nai thế cơ mà )
    Dưng mà theo em thì đấy ko phải gái già như bác nói, trái lại, "đồng chí" ấy còn...non quá thôi
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu Vịt mới là gái già chính cống
    Không phải đang tuổi ăn tuổi lớn như bạn Nhím bảo mà là quá tuổi, đang trong thời kỳ phát tướng cũng nên.
    Tẻ thì chính xác rồi, vì bản thân cái chuyện cơm áo gạo tiền nó đã boring và gây phiền muộn cho khổ chủ rồi.
    Tối qua ngồi cộng cộng trừ trừ. Cái sự nghiệp tiết kiệm của tôi nó giống như là bài toán con ốc sên học hồi cấp 1. Đầu tháng được 5 thì cuối tháng xử lý hết 4, cái số tiền savings nó cứ nhích dần, nhích dần, bị lẹm một miếng to, vá xong lại lẹm một miếng nhỏ, chằng chằng đụp đụp.
    Thế này không ăn thua. Tháng này tiền đi làm thêm được ít, vì nghỉ nhiều.
    Thử chiến thuật khác, không ăn đủ, ăn bổ nữa. Giờ ăn để sống, chỉ duy trì đủ bữa thôi, không duy trì đủ chất, sữa tuươi vẫn được uống nhưng giảm số lượng. Ăn nhiều cơm cho chắc dạ và tập thể dục cho bền sức. Tiêu chuẩn hạ xuống một ngày không được quá 20 nghìn tiền ăn. Cố một tháng xem tình hình thế nào. Nếu ổn, go on.
    Nếu năm sau muốn đi học thì năm nay phải cày đủ.
    Lại tiếp tục sự nghiệp nào.
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bên kế toán bảo lương tháng này vừa đổ vào tài khoản rồi. Chẳng đáng bao nhiêu, cũng chẳng vui, phải ủ mưu khác thôi, dài hạn cũng được, chờ đồng lương thế này thì không ổn rồi.
    Tự dưng thấy oải, ngồi gẩy đàn đến mỏi nhừ cả tay. Vừa chép bài mới, đoạn 2 của Tiếu Ngạo Giang Hồ, lúc nào nhiều thời gian mới tập. Chắc phải chiều thứ Sáu.
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    1 ngày ko quá 20k tiền ăn thì làm sao mà đủ sức? Có sức khỏe là có tất cả. Dù gì thì gì, ăn uống đảm bảo no và đủ chất vẫn là quan trọng ko thể xem thường Vịt ạh
    Như Vịt vẫn chưa phải là gái già lắm, vì:
    - chưa "chống lầy" mà gia đình chưa giục giã nhiều
    - vẫn còn đủ tuổi đi học
    -...
    Thôi về đã, có gì hồi sau sẽ rõ
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chú aq chết cái nết chẳng chừa Lại hớ hênh nữa rồi ( nhưng thôi, hy vọng con chú sau này sẽ kín kẽ hơn bố nó - nhà AQ có truyền thống này nhỉ).
    Trở lại chuyện gái " không còn trẻ " ( nói thế cho hợp lỗ tai các chị, lại vừa lịch sự đúng theo tinh thần người Pháp: với phụ nữ không bao giờ nói họ xấu, chỉ nói " cô ấy là người không xinh " ). Thời gian tàn nhẫn với sắc đẹp của họ 1, thì nhẫn tâm với tâm hồn họ 10. Trong khi họ nhầm tưởng càng ngày mình càng " tự hoàn thiên mình " hơn, thì hậu quả là ngược lại với các chàng nhà ta. Tớ yêu trẻ con. Vì nó ngây thơ, hồn nhiên. Không bao giờ che giấu cảm xúc hay suy nghĩ. Khi mình cho nó cái kẹo mút thì nó không nghĩ được sâu sắc kiểu như : ông lại sắp có âm mưu gì à?
    Nhà có thằng cháu 5 tuổi. Một hôm có chú dẫn bạn gái về giới thiệu. Ai cũng để ý đến cái mũi to như Trịnh Thịnh của nàng kia, nhưng chỉ dám ý tứ lấm lét soi. Đang ăn, cu cháu thỏ thẻ một câu chết lặng người " Chị Na ơi, sao mũi chị lại bị sưng thế? Eo...xấu ghê...!". Thằng này ai đến thăm mà không được đẹp cho lắm là...nổ luôn, kể cả cho nó sữa chua để bịt mồm rồi, nhưng vớ vẩn vẫn được bình ngay " Sao da chị đen thế? Mắt chị lồi thế?...".
    Nhưng chẳng ai là không thích nó. Đơn giản nó hồn nhiên, ngộ nghĩnh và không biết....làm hàng.
    Bây giờ đi cua gái, thấy em nào ăn nói chặt chẽ, biện chứng quá ( như vừa đi thư viện QG về ) là sợ vãi lúa. Cảm giác mình nói gì cũng bị săm soi, kiểu gì cũng tìm cho ra được phốt của mình mới vui được.
    Vài lời vớ vẩn, em Vịt bỏ qua.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này