1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đọc topic mà mọi người nhắc đến. AQ lang thang bị dính chưởng. Thương thay! Chắc tại không hiểu ý nhau thôi.
    Không phải gia đình không giục. Giục nhiều quá đến nỗi chả dám ở nhà, thà lủi thủi một mình trong cái xóm trọ đìu hiu còn hơn là ngày nào cũng vác bộ mặt cũ rích về nhà.
    Cũng muốn lý luận, kín kẽ, làm hàng lắm, nhưng của đáng tội cơm áo gạo xiền nó lấp tiệt. Cái món ấy mệt lắm, chịu thôi. Bị tên bồ này yêu chắc tại cứ lơ nga lơ ngơ.
    Hôm nọ làm một việc rất ngớ ngẩn. Cắp bằng tốt nghiệp đến phòng công chứng tư để công chứng. Em lễ tân lạnh lùng chỉ dẫn là "ở đây chỉ công chứng mua bán, chuyển nhượng, chị mang ra phường".
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Anh đi lang thang thế nào lại lạc vào thiên đường hạ giới này nhỉ?
    Công nhận chú em nick sao người vậy
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ku mới trốn viện Trâu Quỳ ra hả? Thôi, ra ngoài nắng chơi cho mát nhá. Để các bác làm việc....
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi có dính chưởng vụ đấy cũng thêm 1 trải nghiệm. Người ta biết mình mà chửi mình thì mới phải xem lại, còn người ko biết thì...cố gắng ko bận tâm
    Câu chuyện của tôi : Đi đường mấy hôm mưa vừa rồi rất ức chế, trời đã mưa thì chớ, khi qua ngã tư, bên đường mình đi còn 3, 4s đèn xanh đàng hoàng, thế mà phía đường vuông góc kia đã có mấy chú ào qua, làm mọi người vượt theo. 2 lần bị như vậy, cả 2 lần mình đều bị vây quanh giữa 1 rừng xe, điên ko thể tả.
    Sáng nay đi đường cũng có bà cứ bấm còi pin pin ngay sau lưng mình, dù đèn đỏ vẫn còn 3s.
    Thế là người Việt Nam???
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Điên làm chi.
    Tôi lại hình dung cảnh một anh chàng thư sinh, ngơ ngơ ngáo ngáo giữa dòng fans hâm mộ vây tứ phía, không biết thoát ra hướng nào; hoặc cảnh một vị tướng oai phong giữa ba quân (mỗi tội hơi nhốn nháo). Điên làm chi.
    Đang buồn ngủ, thèm chè. Xếp lại mượn phích nước, chẳng có nước mà pha chè. Có kẹo trong lọ đây mà lại không có chè. Này mới là bi kịch!
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái việc giao thông trên đường ý mà. Ngẫm đi ngẫm lại thì đa phần là hành xử theo kiểu tâm lý đám đông thôi. Nhiều người dù không muốn vượt đèn nhưng bị thúc đành phải vượt. Thường thì nếu những người ở hàng đầu nghiêm túc, mà cũng chỉ cần 2 đến 3 người, thì những người sau có không muốn nghiêm túc cũng chả được. Đồ rằng lúc đó bạn không may thôi.
    Ít nhất cũng hy vọng rằng lần khác, nếu trong cái đám đông tham gia giao thông ấy có vài người "hâm hâm chờ đèn", mà tôi là kẻ hay hâm kiểu thế, thì sẽ có nhiều người được hưởng cái cảm giác "giao thông có trật tự" một cách vui vẻ.
    Làm việc với những đồng chí Tây "well educated" cảm thấy mình còn kém họ cả trăm năm về trình độ nhận thức.
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Á...., cái em xanh của chú aq vừa có thư riêng cho tớ nhá!
    Viết khá nắn nót. Sau khi khen " bạn khôn ngoan " lại thòng thêm " nhưng đừng vào topic của mình mà trêu chọc nhé ".
    Em này chắc giảng viên khoa Triết
    Thương cho chú nào sập bẫy vụ ấy ( thế mà nhiều chú gà tồ vẫn nhảy vào PR lý lịch mới kinh chứ ....).
    Vừa mới lập cái nick đểu ( mấy em 9x lập cho, tên nick cũng do chúng nghĩ hộ) vậy mà trưa nay đã nhận được sms hỏi sao lại làm nick khác? Lũ này tinh tế thật!
    Tối qua đi bộ chỗ Lý Quốc Sư, thấy 1 em bán nước chè ven mấy cái quán cháo chửi. Béo tròn, mặt hơi ...gian gian, bận bà ba, đi xăng đan. Giật mình..... Chẳng lẽ lại là (...) Sao lại ra nông nỗi ấy cơ chứ????
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hic số bác sướng thế...đào hoa thế...chả bù cho em...nói cấm có sai...mình toàn thành ý tốt, vậy mà toàn bị chị em làm buồn lòng......
    Chết dở, bảo không liên quan nhưng mà vẫn mò vào xem topic của đồng chí ấy diễn biến ra sao, tâm tư tình cảm thực của đồng chí ấy thế nào... Nhưng thú thực là vừa vào xem thì phì cười ko nhịn được, văn của đồng chí ấy khó hiểu, ngô nghê mà lại đập nhau chan chát, chả nhẽ lại ngứa tay quote lại và tham gia ý kiến, lại bị sạc cho te tua, mệt lắm. Thôi thì "sống để bụng chết mang theo" vậy . Hừm, hay đây lại là duyên, là số, nhỉ...
    Bạn Vịt liên tưởng làm tớ cảm động quá, nào là tướng quân, rồi nào là thư sinh, hy vọng hôm nay về sẽ lặp lại cảnh tương tự, xem cảm giác nó có Yomost hơn không
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về, bụng đang đói meo mà quyết không ăn, sợ ăn muộn lại béo. Ngày hôm nay hoàn thành xuất sắc vụ chỉ tiêu 20 khìn.
    Cười suýt sặc đồng chí này. Chết, sao lại ra nông nỗi thế nhỉ. Mà hình như không phải đâu. Theo lời N thì phải có thêm mấy đứa nheo nhóc xung quanh cơ.
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hẹn bồ đi ăn sáng. Hai người đối diện nói giọng HT, họ ở HT ra thật. Tự dưng cứ ngồi đần ra, hóa ra là rất thèm nghe giọng nói đó.
    Tên bồ nhìn tôi nheo mắt đầy ẩn ý, "À chị định hoài cổ hả, tôi lại bắt xe cho chị về tận đấy mà hoài cổ bây giờ"
    Đâu, không nhớ người, chỉ nhớ giọng thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này