1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Này ku kia, cái chi mà HT rứa?
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bình thường nói chuyện thì ok. Lúc nào mà ex cáu hoặc nặng lời, hoặc không đồng tình thì thôi rồi, tuôn hàng tràng toàn âm địa phương với từ địa phương, chả hiểu gì. Những lúc như thế cứ ngồi cười trừ cho ex nói một mình. Ngồi với cả gia đình thì thôi rồi, toàn phải chờ ex phiên dịch mới hiểu. Mà Ex của tôi là hoàng tử. Hoàng tử phải lấy công chúa (giờ là tiểu thư). Tôi thích làm bà bán nước chè ở LQS hơn. Chỗ ấy có hàng bánh gối , có quán bò bít tết, bánh mỳ tây, có nhà hàng đồ ăn Ý, lại còn có cả mấy hàng sinh tố ở đầu chỗ Nhà thờ.
    Đói.
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vậy hử. Thế thì anh cũng đang bực đây. Coi chừng chi mô răng rứa,.....bây giờ đấy.
    Hoá ra cũng về HT ra mắt rồi cơ đấy. Sao giống ex tớ rứa? Về quê, tắm sông. 1 năm sau ngày out nhau, goij điện thông báo " Anh này, em còn giữ một nắm cát từ lần tắm sông quê anh đấy! ".
    Thì ra khi bơi nàng mặc....váy. Về giặt quần áo thấy toàn cát trong túi váy. Nàng đã làm một việc rất con gái là bỏ chỗ cát ấy vào cái lọ trong veo.
    Để " tưởng niệm " cuộc tình 5 năm . Một cuộc tình mà chia tay rồi vẫn chả biết nếu kéo thêm vài năm nữa, nó có đi đến đâu không.
    5 năm...
    Nghĩ lại vẫn không thấy phí thời gian....
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn duck bạn lại cũng làm tớ nhớ đến HT. Tớ thì chưa về đấy bao giờ cả. Hic...cũng tự dưng thấy nhớ 1 người.
    Chẹp...thôi làm việc đã
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cả cái trang này lại toàn thấy viết về ếch cóc gì rồi
    Sáng nay tập trung phết, nhưng cũng giống như hôm qua, vật lộn với 2 cái file mà ko thể làm xong. 2 việc tâm niệm là đơn giản nhất lại hóa ra thế này đây
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cũng vật lộn xong với 2 cái file chết tiệt. Vậy là phải gác lại vô số file khác. Lẽ ra giờ này đã đi bắt gôn, nhưng sân đá đã bị phong tỏa do quanh đó tổ chức thi Cao đẳng nên tạm ngồi lỳ ở phòng, nghĩ xem nên làm gì tiếp hay nên về sớm tranh thủ ngủ 1 tẹo
    Tối qua ăn xong thấy trời trăng thanh gió mát, định rủ M đi cafe nhưng thấy lúc đó ~21h rồi, ngại 2 việc:
    (i) bạn M ngại ko đi, ngại cả mình luôn
    (ii) đi về lại còn tắm, chờ khô khô đầu 1 tý mới ngủ được.
    Cuối cùng xuống nhà đi bách bộ. Đang đi nghe đthoại, hý hửng tưởng ai rủ rê gì, hóa ra bác A phó phòng: "em àh, tuần sau đi abc nhé, cái B nó đang mang bầu nên ko đi xa được, nhanh thôi, từ t3 đến t5, lâu hơn tý thì t6 về..."
    Bây h đi abc thì có 2 mặt: 1 là gây dựng và cứu rỗi được 1 số thứ , nhưng mặt khác, lại dồn việc vào thành 1 cục rất to, giải quyết thế nào để khi về là ngay lập tức tối t7 lên đường đi chơi đây
    Tháng 5 và tháng 6 âm có khá nhiều mất mát...
    Hy vọng ko mất mát thứ gì lớn lao thêm nữa
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Jeremy: " Không có cái gì an ủi với một người bệnh hơn là việc nhìn thấy có một thằng cũng bệnh giống hệt mình."
    ( Nhật ký (gã) đào đường - Thảo Hảo)
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đúng
    Hôm nay làm 2 ca mà lại thèm cơm. 5h chiều về, bổ nháo bổ nhào cắm nồi cơm, nhặt rau, ngâm rau rồi chạy ra quét dọn. Quét dọn xong đập tỏi, bật bếp, luộc rau lấy nước, rồi xào. Xếp cơm ra bàn rồi lại chạy ù đi tắm gội qua loa. Ăn vội ăn vàng, mà ngon đáo để.
    Xong. Đứng lên không nổi vì no và ăn nhanh quá. Nhìn đồng hồ 6h đúng.
    Nấu vội không khó, ăn vội mới khó. Giá mà được ngồi nhâm nhi (3 )bát cơm.
    Tôi cũng đang chuẩn bị hành lý. 500 cây về hướng Nam. Nắng, nóng, ô tô. Tiêu!
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đi Quảng Bọ hả ku?
    À hôm nào up quả hình lên xem nào. Nói trước là tớ ghét gái xấu lắm. Nói chuyện với cá sấu cứ thấy nhạt nhạt, giả giả thế nào ấy.
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái thôi. Không vấn đề gì.
    Tôi chỉ cần có đầy đủ các bộ phận, hoạt động tốt và đúng chức năng thế là thiên đường rồi. Xấu đẹp giải quyết vấn đề gì.
    Tôi chỉ quan tâm đẹp hay xấu trong mắt bồ tôi thôi.
    Nhưng mà dù sao cũng đáp lễ khách đến chơi nhà chút: tôi xấu bình thường. Buổi tối tô tô vẽ vẽ tí thì cũng lấp lánh như ai, ban ngày lúc bon chen thì cũng phi giới tính.
    Đấy, đại khái là như vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này