1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa đấy. Đừng treo hình lên.
    ...Ngày nhỏ rất thích Cẩm Vân. Giọng ấm, tình cảm. Chưa kịp biết mặt nên tưởng tưởng cô này như nọ như kia.
    Trẻ con mà, nghĩ người hát Bài ca không quên sâu lắng vậy thì không thể....xấu được. Phải trông nữ tính, dịu dàng lắm, và chắc là đẹp thôi rồi....
    Rồi một hôm ông chú đưa cho tờ báo, bảo Cẩm Vân đây này.
    Buồn mất mấy ngày.....

    Sau này rút kinh nghiệm, thích ai, quý ai - mà chưa biết mặt họ, thì tốt nhất lơ đi, đừng cố tò mò dung nhan người ta.
    Kẻo như vụ CV thuở nhỏ thì.....
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích CV nhất. Ngày nhỏ thích cả Nhã Phương nhưng sau này thấy giọng NP không có chiều sâu như CV.
    Phụ nữ như CV thế là đẹp rồi. Đẹp dịu dàng, có phong thái riêng, không trộn lẫn.
    Vừa giặt xong một chậu quần áo vĩ đại. Chắc tại nghịch nước khuya quá nên đang bị lên dị ứng hết cả tay chân. Mặt mũi bây giờ nhăn như khi ăn phải mắm tôm.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    500 km là Quảng Bọ àh, vậy thì tớ cũng sắp vào đấy thì phải
    Từ h (hy vọng) ko phải lo dis mạng giữa chừng nữa, vừa lắp xong con modem mới ngon hơn, chạy thử vào mấy trang thấy tít mù rồi
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Quên mất, cũng chính vì vụ mặt mũi mà mình tự nhủ chả bao h đi off hay treo ảnh lên cả, mất nhiều thứ lắm
    Nhưng đấy là bây h, tương lai thật là khó đoán. Biết đâu 1 ngày bạn green lại có nhã hứng mời mình đi....cafe hoặc lang thang thì sao, biết đâu đấy
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn đeo khẩu trang đi off vậy
    Cũng QB à, chết dở, nhỡ đâu lại cùng đoàn
    Tôi không dám treo ảnh, sợ MZ lại bảo nhạt nhạt. Để như vầy cho mặn vậy.
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Yên tâm, nếu có đi cùng thì tớ sẽ đeo khẩu trang, hết sợ nhé
    Mà chắc là ko cùng đoàn đâu, duyên số sao lại đưa AQ gặp Vịt sớm như vậy được
  7. idconline

    idconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây bàn tán xum thật, tự nhiên thấy " tôi viết cho tôi" đáng nhẽ ra lại phải đổi thành " va chạm cuộc sống " có lẽ sẽ hiểu sâu hơn.
    Tối qua nghe tin người yêu ( đang ) có bạn trai mới, lại còn để ảnh 2 đứa nó hôn nhau vào điện thoại nữa chứ. Suy nghĩ mất cả đêm mà chưa thông ra cách gì. May là mình không có ở đấy lúc này, nếu không thì cho thằng kia 1 cái tát ngay.
    Buồn tự nhiên chẳng muốn ăn uống gì..... haizzz. Chiều lại đi làm, đêm nay không biết mình sẽ thế nào.
    @aq_84: Có phải bạn tên là An Quyên ko?
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ấy bạn đừng đổi giới tính em AQ thế chứ
    Người đang yêu mà thế thì theo tớ cậu phải tát con kia chứ. Sao lại tát thằng kia. Vì như thế nghĩa là em iu "quái" của cậu một tay bắt 2 cá đấy mà.
    Mà sao phải nghĩ gì nữa nhỉ. Cho em ý ra khỏi cuộc đời mình thôi bạn.
    @hai bác MZ và duck: Tớ nghĩ cái thời mà Cẩm Vân và Nhã Phương, ờ Bảo Yến nữa chứ, nổi có lẽ không phải thời của tớ thì phải tớ chỉ nhớ 3 đồng chí ấy biểu diễn thì tớ có biết nhưng chả hiểu gì nên không biết thế nào là thích.
    Có lẽ tớ sau 2 bác này vài năm. Tớ nghi là thế. Vậy nên phải kính 2 bác mới phải.
    Chẹp...vu vơ tí: hình như vẫn có người nợ mọi người 1 câu chuyện nhỉ? Để cho hắt xì chít thôi. Mình vẫn biết ai là ai đấy mà
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Yêu em nỳ rùi
    Em mới vô lều nỏ bít thui. Hồi mở cái lều này, Vịt nhà ta đâu lường trước sẽ có ngày nó được bề thế như này đâu. Không tin em giở lại những trang đầu mà xem. Quanh quẩn toàn giá với mướp. Mua quả cà chua cũng đắn đo.
    Rồi có một người lạc lối vào đây chơi. Cái lều vốn chỉ là kho thực phẩm, với những toan tính cơm áo vun vặt, dần dần được cải tạo và nâng cấp thành cái phòng khách đa chức năng - như em thấy bây giờ......
    Còn em đừng tò mò về cái người anh nhắc đến là ai nhé....
    ( Ps: aq hổng thể là An Quyên được đâu em nhá. Mặc dù em thấy tính cách chú ấy hơi dịu dàng nhưng ít ra cái tên chắc nam tính hơn chứ.
    Đợi chú ấy đi Quảng Bọ về sẽ kể ở đó người ta không gọi trường kỷ là tràng kỷ như quê mình, thì em sẽ đoán được AQ là gì thôi).
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái em Jeremy nỳ tinh tế quá thể đấy nhá.
    À lại dám xui em trai kia oánh gái nữa cơ đấy. Chưa là gì của nhau ( về mặt giấy tờ, pháp lý cả) nên em gái ấy có đá chú ta thì cũng đừng dại mà nổi nóng. Cái đó là hạ của hạ sách.
    Khuyên em giai âm thầm làm như không biết gì về vụ ấy. Rồi cũng âm thầm tuyệt giao mà không cần hé lộ nguyên nhân. Cứ lạnh như tiền mà sống, mà đối xử với cô ả. Không vớt vát được gì nữa, nhưng cái tư thế của mình thì cố mà giữ lấy em giai ạ. Anh biết nhiều chú sau khi bị bồ hắt hủi trở nên điên khùng và sau đó là tiều tuỵ vô cùng.
    Đó không nên là Avatar của một người đàn ông có học hành...
    ( Mà ai nợ ai cái gì đới hả Jeremy?).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này