1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Giật mình! 20 khìn mà đã đầy bình xăng. Hay là đi xe số. Đi xe số thì phải thuê thêm một người ngồi đằng sau bê cốp xe, nếu không thì đồ đạc biết bỏ đâu.
    Mà xe số bây giờ chẳng ưng cái nào. Ngày xưa kết kiểu dáng con exciter, kết nổ đĩa. Thấy thằng bạn bảo chạykhông khoẻ, bỏ ý định mua, . Chả khoái Honda, cái kiểu thả nổi giá bắt chẹt khách hàng. Thỉnh thoảng lại còn dìm hàng, bỏ đói nhu cầu nữa.
    Tối cho phép ăn nhiều vì trưa bận quá, chỉ kịp làm gói mỳ. Bồ đến, hai đứa quyết định tự nấu ăn vì ra ngoài bây giờ dịch bệnh nhiều như sâu róm mùa hè.
    Mai có mưa không? Nhà đài bảo gì không kịp nghe rồi. Hai cái áo mưa chưa giặt. Lần này không phải sợ tốn nước của Chính phủ mà tại lười.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Không phải đi học.
    Không mua được gì ăn.
    Rau từ hôm qua, hết tươi rồi, chẳng nhẽ bỏ đi.
    Mỳ tôm ăn với rau muống.
    Chẳng hiểu lúc bỏ rau vào xào, nó bị làm sao, ở trong nồi mà rau cháy đùng đùng.
    Ăn hơi hơi mùi khét.
    Chả sao.
    Vẫn ngon
    Uống chè lipton nữa. Mấy cái gói chè lipton dạo này cũng không ngon như trước nữa thì phải. Nước đầu màu đậm quá, nước thứ hai thì không lên màu nữa. Thế là phẩm à.
    Uống xong nặng bụng. Thôi, cứ chè mạn quê ta cho nó lành.
  3. 01692160705

    01692160705 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    vô văn hoá
    được nhaemtrennui sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 16/05/2009
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chuyện gì.
    Viết xong rồi bỏ đấy làm một bài kiểm tra. Quay lại đã thấy topic của mình có biến động.
    Nhưng bị sửa rồi, không đọc được.

    Mà mod sửa gì, sao không xóa nốt đi, lại để lại vẻn vẹn có 3 chữ, đọc giật cả mình.
    Hay là 3 chữ đấy là cho tôi à?
    Được silyduck sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 16/05/2009
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhà bên cạnh rán chả lá lốt thơm điếc mũi.
    Ăn bánh mặn + uống sữa tươi rồi, sao còn thèm. Cơ sự này ai thấu.
    Thèm cafe nữa, trong hộp có cafe Việt của Trung Nguyên. Cái này mà cho một ít sữa đặc vào thì thành món cafe sữa thơm và ngậy lắm. Ngon hơn ở quán cafe nhiều. Trong quán cafe fa trộn lung tung sao bằng. Trên bàn vẫn còn một vỉ sữa đặc này.
    Mà bây giờ đang buổi trưa, buồn ngủ gì mà phải uống cafe. Uống nhiều giảm trí nhớ, đau đầu...
    Thôi vậy, để lúc nào buồn ngủ thì mới có cớ uống.
    Ui, sao thèm nhiều thứ thế không biết.
    Nhớ bồ nữa, hôm nay hai đứa có lịch tập.
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm quả trứng trưng cà chua. Trứng hết có 5 khìn mà quả cà chua 1.000. Mới không đi chợ có một ngày mà đã thế.
    Lượn lờ hết vài trăm nghìn thì không sao. Quả cà chua có 1nghìn cũng đắn đo.
    Bó tay.
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Về muộn. Mưa to. Không kịp mua gì mà cũng chả còn gì để mua.
    Đói, rét và mệt, định ghé vào hàng phở ăn nhưng thấy đường đông quá, lát quay xe, mắt mũi kèm nhèm sợ lại bị ô tô tải thịt.
    Thế là hôm nay bị tiết kiệm bất đắc dĩ. Cơm nguội còn lại non một bát từ tối qua cắm lại, rưới ít nước mắm lên. Cũng tạm được. Đang úp một gói mỳ tôm nữa. Tự dưng nghĩ đến món mỳ không rau mà thấy oải quá. Nhưng thôi. Giờ này mà còn lọ mọ đi mua rau, làm rau thì quá bữa. Hại dạ dày.
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    @Bác chủ thớt: bác là boy mà đảm nhỉ? Nấu nướng ác liệt quá.
    Hôm qua nhận hóa đơn tiền điện: 398k, nước: 157k. Sắp tới là net: 275k. Cuối tháng còn 2T tiền lương nviên nữa. Rồi tiền chi tiêu cơm nc hàng ngày... Tiền cửa hàng 1 cục, tiền nhà 1 cục 6 tháng 1 phát. Điên đầu vì tiền. Điên đến phát rồ. Tháng nào cũng phải bù lỗ + chi tiêu hết 10T. Mà 10T đó ở đâu ra chứ? Toàn lấy ở tiền hàng ra mà ăn. Sau vài tháng nữa chắc cửa hàng chỉ còn cái xác ko.
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nỗi lo muôn đời về "Cơm - áo - gạo -tiền".
    Em mà ở riêng chắc mua thùng mỳ tôm về ăn cả tháng mất
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng chịu khó cơm nước ở nhà không hay lượn lờ cafe, nhậu nhẹt nữa. cuộc sống bây giờ không dễ thở như trước nữa:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này