1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bác hình như....nhầm nhọt sang trồng trọt roài, em phải bôi lòe loẹt lại cho bác nhìn để...tỉnh ngủ kìa
    Tên mình...AQ thế kia mà bác idc nhầm được mới buồn chứ. Hy vọng đời con mình có lập nick thì trên các diễn đàn ko bị nhầm giới tính của nó vậy...
    Mà....bác idc chả phải tát ai cả. Tự vả cho mình 1 cái (nhẹ thôi ) để tỉnh ra, xong rồi chia tay, đau đáu làm gì cho mệt
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hết ếch với cóc rồi giờ chuyển sang tình tay ba à?
    Nếu mà có giá mướp với cà chua thì đã tốt. Chết cái tội ngủ nướng.
    Sáng nay bồ gọi dậy sớm, bò ra nghe chuông điện thoại bảo "e dậy rồi", thế nào lại đổ xuống ngủ tiếp.
    Lúc mở mắt ra thì đã muộn, quáng quàng cắm cơm nguội lên, tưởng còn ít lạc định cho vào lò quay, ai dè đã uống bia hết từ lúc nào. Thế là trệu trạo nhai cơm không.
    Miếng đầu còn ngon, miếng thứ 2, 3 thấy nhạt thếch, miếng 5, 6 thì là nhai cơ học, nuốt xuống cho xong...miếng cuối cùng mỏi chẳng nhai được nữa, ngậm. Ấy thế mà lúc nuốt xong lại thấy ngọt miệng
    Trưa nay mua quả trứng. Chẹp. Sống cũng bát cơm quả trứng. Đến lúc đi cũng bát cơm quả trứng nhỉ. Chỉ khác là lúc đấy đũa cắm ngược lên rồi kẹp quả trứng vào.
  3. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc muốn cười mà chẳng thể ...
    Cơm áo gạo tiền. Cũng vì miếng cơm manh áo mà fải làm việc ở nơi mà mình ko thích, gặp những con người mình ko muốn gặp, chịu đựng những điều mà mình ko muốn nghe.
    Mẹ bâng khuâ buột miệng rằng làm ở môi trường như vậy cũng mệt nhỉ!
    Mình chỉ cười. Lần này là chấp nhận.
    Có thể hôm nay tâm trạng không tốt nên vậy thôi.
    Ngày mai sẽ khác
  4. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Trời, lại chết cười với chú aq....
    Sao anh ko biết chú id là + hay - chứ
    Chán nhất là nói đùa xong, lại phải thòng thêm câu " Đang đùa đấy nhé !"
    Kiểu như nghe người ta kể chuyện cười, nghe xong, hỏi lại " Anh ơi, thế chỗ đáng phải cười nhất là chỗ nào. Nói để em còn biết mà cười chứ!"
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái kiểu đùa thâm nho nhọ... của bác thì đúng là phải thòng thêm câu đấy đấy bác ạ.
    Em mà là bạn idc thì kiểu gì em cũng làm ầm ĩ một phen. Không phải đánh ghen đâu ạ vì em ko biết võ nhưng nhất định em sẽ làm cho nó rõ ràng ko lằng nhằng được he he...Tính em nó thế. Sau lúc đấy mới bái bai đường ai nấy đi...
    Em công nhận là em rất thích kiểu lạnh lùng im lặng mà bái bai của bác dưng mà nếu là em em cũng vẫn sẽ ko làm được thế.
    Em là em ghét nhất thằng nào bị gái đá mà đâm ra rượu chè be bét rồi thì khóc lóc sầu thảm. Nhiều khi như thế mình phải sống tốt hơn cho chúng nó thèm chứ. Bạn nhỉ
    À còn ai nợ cái gì thì tự biết mà kể đi. Câu chuyện đi đấy đấy...Hôm nay nhắc nhiều thế chắc hắt xì liên tục he he. Bác cứ...chả nhẽ em lại nói toẹt ra...
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nhầm, khổ, sorry bác, mất thêm 1 bài viết của bác (phí cả công quote + bôi của em)
    Sáng viết bài đấy lúc vừa được đồng nghiệp cho ăn ngô, định bụng chuẩn bị ăn bánh Tati (mua), nên ko tập trung. Chán thật, mình nhầm xong rồi lại phải mất công đi giải thích lại là mình đã nhầm, em thấy cái này cũng chán
    Vịt làm công việc gì nhỉ, sao mà sáng lại có thể dậy muộn thế kia, rồi chiều vẫn có thể đủ sức đi làm thêm nếm cái gì đó,... Đoán là công việc này theo ca kíp. Lại còn nhà nước nữa, chắc làm trong 1 Doanh nghiệp NN nào đó về dịch vụ, cứ cho là Hapro hoặc cái KS nào đó đi, worker thì chắc chắn là ko phải rồi
    Hoặc là làm trong một dự án, Viện nghiên cứu/ thí nghiệm nào đó, khả năng này cũng có cơ rất cao
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    AQ: Khỏi lăn tăn em ạ. Cẩn trọng và kín kẽ chưa bao giờ là đức tính của nhân vật này, anh hiểu chứ....
    À, dạo này chữ ký của em đã tròn được chưa?
    Nghề của Vịt á?
    Sáng đẩy bàn ra, tối kéo về.
    Cơ quan chỗ Lý Quốc Sư. Trụ sở linh động theo thời tiết.
    ( Đang có ít nhất 1 người tỏ ra khó chịu khi mình post bài ở đây. Ya, ai đấy nhỉ....).
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ơ đứa nào thế nhỉ?
    Đứa nào lại dám khó chịu khi bác post ở đây? Hay là em xanh đỏ gì đấy đấy
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Anh baron vừa đi nghỉ ở đâu về mà h mới chuẩn bị post bài này
    Bác MZ nhầm roài, cái nick này từ hồi đầu đã ko có chữ ký, hoặc giả em lại hiểu sai ý bác đến nơi rồi
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chết cười tập 3.
    Ai làm ơn chỉ dùm cho chú ấy cái chỗ đáng phải cười đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này