1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Rồi một lão áo dài đưa một tờ giấy và một quản bút đến trước AQ nhét vào tay AQ lúc đó cơ hồ "hồn rơi phách rụng". Số là lần này là lần đầu tiên bàn tay của y mới có liên quan đến một cái quản bút. Y còn chưa biết cầm thế nào thì người đó đã chỉ cho y một chỗ trên tờ giấy, bảo ký vào đấy. Y tay nắm chặt lấy quản bút, miệng lẩm bẩm thưa, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ:
    - Con ... Con ... không biết chữ ạ!
    - Thế thì để cho tiện, vẽ vào đấy một cái vòng tròn vậy!
    AQ định vẽ một cái vòng tròn, khốn một nỗi là tay cầm bút cứ run đây đẩy. Người kia phải đem tờ giấy giải rộng lên trên mặt đất hộ y. Y bèn nằm bò xuống, rán hết sức bình sinh, vẽ một cái vòng. Sợ người ta cười, y quyết vẽ cho tròn. Nhưng cái bút đáng ghét kia không những nặng quá thể mà lại không chịu cho y điều khiển. Cứ từng khúc, từng khúc một, y đấu các nét vẽ lại, nhưng hễ cái vòng sắp khít thì cái bút lại chệch ra ngoài. Thành thử chỉ vẽ được một cái hình xiên xẹo, méo mó in như là hạt dưa.
    AQ còn thẹn về chỗ mình vẽ không được tròn, nhưng người kia không để ý đến, đã giằng lấy bút, giấy rồi. Thế rồi một tụi lại đem y trở về trại giam như cũ.
    Về đến trại giam lần thứ hai này, AQ cũng không ra vẻ buồn bã cho lắm. Y nghĩ rằng: "Người ta sinh ra ở trong trời đất thì tất cũng phải có lúc bị dắt vào dắt ra trong ngoài một cái trại giam, có lúc cũng phải nắm lấy quản bút mà vẽ một cái vòng tròn. Chỉ có vẽ không được tròn thì mới thật là cái vết nhơ nhuốc trong đời mình mà thôi". Nhưng chẳng mấy chốc y đã quên ngay và tâm hồn y đã thảnh thơi hẳn. Y nghĩ bụng: "Con cháu tớ ngày sau hẳn là vẽ được tròn trĩnh hơn tớ bây giờ!", rồi ngủ thẳng.
    ( AQ chính truyện - phần 8)
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Thay mặt chú Mất Giày, anh chỉ cho chú vậy.
    PS thêm là chú nên cẩn thận với cái gã Mất Giày ấy. Nói đùa thì cũng phải hé mở cho người ta tý ánh sáng để còn biết đường mà mò chứ!
    Mà gã này chắc mới đi đâu mờ ám về mới để mất giày vậy chứ.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    À...cám ơn bác....2 bác siêu đồng môn nên hiểu nhau từng li từng tý thế một, giờ em mới được mở mang hơn kiến thức....AQ
    Giá bác bảo em dạo này có còn là....sâu ko, may ra em còn nhớ
    Dù sao, rất cám ơn bác (hay cả 2 nhỉ )
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mà chả hiểu họ nói chuyện gì.
    Đói và buồn ngủ. Thôi ngủ trước vậy. Ăn sau.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mời các bạn bình luận về ý kiến này
    Thôi, để anh chỉ nốt lần cuối cho Vịt yêu nhé ( lần sau đừng cậy có trí khôn của vịt mà ỉ lại).
    1. Chú Mất Giày hỏi ( xỏ ) chú aq " Chữ ký của chú dạo này đã tròn được chưa?"
    2. Chú aq bật lại tanh tách : " Bác Mất Giày nhầm roài....cái nick của em chưa bao giờ có chữ ký ".
    3. Chú Mất Giày cười đểu lại chú aq , đại ý : chú này mang tiếng lấy tên nick là AQ mà không biết bị đùa chỗ nào. Và nhắn mọi người chỉ hộ chú cái chỗ đùa, để chú ấy biết mà ...cười.
    4. Anh ( SH ) thấy không ai thèm chỉ dùm chú ấy, để chú biết mình bị xỏ kiểu gì, bèn nhảy vào giải thích ( kèm đoạn trích trong truyện AQ chính truyện, cái chỗ AQ loay hoay vẽ cái vòng tròn ( thay chữ ký ) mãi mà không xong).
    -------------
    Đơn giản như đan rổ vậy mà Vịt không tư duy được.
    ( Chả khác em 9x AG của tớ mấy nhỉ...).
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi, nhưng mà vẫn thấy phức tạp quá.
    Mà bạn đặt cho tôi cái tên "vịt yêu" từ bao giờ thế?
    Xong việc rồi. Giờ hết buồn ngủ. 3 ngày hôm nay tiết kiệm triệt để.
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dạo này còn chạy huỳnh huỵch nữa không?
    Oh, đã qua lâu rồi cái thời phải ăn dè, tiêu cái gì lặt vặt cũng phải cân đo mãi. Giờ thấy ku đi lại con đường đau khổ ấy mà thương ( muốn khóc hứt hứt.. như *****ng quá).
    Thôi, không post ở cái top này nữa, có người đang a cay lắm thì phải.
    Đợi họ dịu đi đã. Chứ cứ sms hờn mát như thế thì khó nghĩ lắm.....
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bị hờn mát à. Khổ. Ai bảo bạn cứ viết cái giọng nguy hiểm.
    Nhận bảo kê lều vịt là cảm kích lắm rồi.
    Yêu 9x, vậy ở ngoài đời biết đâu bạn lại kém vịt cả chục tuổi ấy chứ.
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm trước đã nhìn ra cái câu hỏi của MZ, đang định trả lời hộ thì hôm nay có rùi, may mà AQ còn nhìn thấy "1 hoặc 2" chứ không thì akay chít. .
    Lâu này Baron có đi nghỉ đâu, toàn nằm ở nhà, mà cái vận đen sao cứ đeo đuổi mình thế nhỉ, hết ốm lại mất cái móng chân cái.
    Đợt này cái đầu nó thế nào ấy, vẫn vào đọc nhưng chẳng có ý gì hay để post. Mà mấy trang trước toàn ếch với cóc, tư vấn với tư viếc gì đó nên Br không ham.
    Mà SH chưa tả cái vụ đi AG như thế nào nhỉ. Có khối người vào đây chỉ chờ cái kết quả .
  9. idconline

    idconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Topic Vịt rộn hẳn lên. Đúng là cuộc sống của mọi người phong phú thật. Hay hôm nào off cái nhỉ? Ra quán làm vài đĩa giá xào với bia và lạc. Thế lại hay.
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Sang thế, đã giá thì thôi lạc, còn thích hưởng lạc thì thôi xơi giá nhé. Chỉ được cái nghĩ hoang, thời buổi cơm áo gạo tiền ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này