1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời, 100 người gặp lần đầu, thì cả 100 người không thể đoán đúng tuổi của tớ ( mặc dù cho sai số ...5 - 6 tuổi). Thường bị / được đoán tầm 83- 84 ( thậm chí khối em 9x còn phán tỉnh bơ " Giỏi lắm 21 - 22 tuổi thui nha., đừng có tinh vi nghĩ mình nhớn rồi") ....kekeke.
    Hay ngồi quán cà fe, khi buộc phải hỏi người lạ chuyện gì đấy, dù biết nhiều chú còn thua mình dăm bảy tuổi - nhưng thường không dám xưng anh. Ngại nó lại nghĩ mặt non choẹt mà đòi làm anh nó.
    Thôi thì bạn - mình cho nó lành. Xưng anh với chúng cũng chả có lên được cân thịt nào.
    Năm trước gặp lại ex 2 ( 3 ex chính thức nha), nàng lầu bầu " 4 năm mình thành như này đây. Cậu thì chả có vết thời gian nào. Ghét cái mẹt cậu!".
    Nói thế để vịt khỏi so bì độ già với anh nhé.
    @ Bác 3ron: Gì mà lạc với giá rối rít thế bác?
    Khi nào off bác cứ hô 1 tiếng, em bay ra HN ngay. Gì chứ với ngót chục chiến hữu trong lều này, em chủ chi từ A - Z cho, mọi người khỏi tính giá với lạc nữa nha!
    ( Em nghèo, nhưng may chưa có rơ moóc sau lưng nên bác khỏi lăn tăn).
    @ Cô Je: Ơ..., em là gì với chú aq mà bênh nhau chằm chặp thế? Anh là anh ngửi thấy mùi mờ ám rồi đó.
    Còn cái vụ AG, sao muốn quên quá. Giờ về rồi, nằm nghĩ lại. Hoá ra đây có khi đây chỉ đơn thuần là 1 cuộc du lịch xuyên Việt thì chuẩn hơn. Tình cũng có, nhưng mờ nhạt lắm. Có lẽ quá nhạy cảm và thừa tỉnh táo đôi khi không có lợi cho tình yêu....
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: bay đi, bay đi, không bay là cuối tháng phải chi trong SG đấy nhé, có lịch đi rồi .
    Vàng 2: Híc, đã bảo kê lều mà không trung thành với tên topic à
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo với bác là em đã...xù SG rùi.
    Giờ thì:

    Thân thể ở trong Vinh
    Tinh thần ở ngoài Vinh
    Muốn cho mau khỏi ế
    Cái đầu cần phải ngu.
    1. Các thí sinh hãy phân tích tinh thần chủ đạo của khổ thơ trên để thấy được nỗi khổ của tác giả ( 3 điểm).
    2. Hãy cho biết vì sao " Cái đầu cần phải ngu"? Ngụ ý tác giả trong câu thơ trên là gì? ( 7 điểm).
    Lưu ý: Thí sinh không được hỏi gì thêm. Cấm vẽ voi hay spam vào bài thi. Thí sinh vi pham sẽ bị lock nick ( à quên đuổi khỏi phòng thi) vĩnh viễn.
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thi đê, thi đê, mà không có giải thưởng cho bài làm xuất sắc à???
    Br nhận làm giám khảo cho cuộc thi này nhé .
    Ai trả lời câu 2 đúng ý với Br được Br trao giải riêng: 10 cốc bia hơi + lạc + giá (2 cái nì gọi thoải sờ mái nhé).
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Uh, giải thưởng nữa nhỉ. Bác nhắc em mới nhớ.
    Ở xa bia bọt chắc khó, thôi thì tớ xin tặng vị nào có lời giải chuẩn và hóm nhất một card điện thoại trị giá 50k ( quy ra bia hơi thì cũng đủ lướt khướt rùi ha).
    Xưa hồi còn làm báo, bài bèo nhất chỉ được 30k ( tin vặt).
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @bác mát zây:
    Ha ha thế là em đoán đúng nhé. Em đã đoán thế nào bác cũng làm công việc hoặc đã từng làm cv có họ hàng với báo chí nên bác mới văn thơ lai láng xổ tùm lum thế chứ.
    Em ý hả chả có tình ý gì với em AQ nhưng vì rất nhiều lý do mà em phải lên tiếng bênh em ý. Chứ không thể để các bác văn với chữ đầy mình, nói tiếng nào thâm tiếng đấy bắt nạt em ý được. Ít ra cũng phải bảo vệ dân kinh tế tụi em chứ.
    Dân kinh tế tụi em ý mà đầu óc hay tính đến tiền nên chả thể nào xổ ra được những lời hay ý đẹp như các bác. Bọn em là bọn em cứ đi thẳng vào vấn đề. Có ý gì cứ nói thẳng toẹt ra. Ngắn gọn, súc tích và đủ ý. Chứ cứ loằng ngoằng nhiều khi lại dễ mất tiền của nhà nước như chơi. Nói cái đấy để bác thông cảm,em là em hời hợt lắm, đầu óc cũng chỉ hơn cái bọn 9x có một tẹo thôi, cũng chả to hơn quả nho là mấy
    Còn cái vụ đi AG của bác em đồ là ở nhà thì bác tưởng tượng là em ý dễ thương, cởi mở, xinh xắn (cái này thì có thể xinh xắn thật vì bác có chat wc mà) bla bla bla nhiều thứ nữa...nhưng đến lúc gặp bác lại bị những lời khuyên can của mọi người ám ảnh trong đầu nào là em ý cái lọ cái chai...con gái AG cái chai cái lọ...nên bác lại lăn tăn chứ gì. Đến khi gặp thực tế chắc cũng có đôi phần thất vọng không như mình tưởng tượng nên lại càng lăn tăn tợn. Và kết quả của sự lăn tăn là cuộc tình chả đi đến đâu cả...vì vẫn còn nhiều cái lăn tăn thế cơ mà.
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Còn cái vụ bình thơ của bác em chả giỏi văn nên không dám bình. Mà bác đọc bài trên của em thì cũng hiểu + chính bác cũng nhận ra tỉnh táo quá thì ko đi đến đâu còn gì.
    Em thấy vụ này phải để mợ Scarlet vào mới hay.
    Lâu không thấy mợ Scarlet nổi ở đây. Kể ra cũng nhớ mợ ấy phết.
    @bác 3r: bác đi thì ai trông 2 nhóc vậy?
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Dê này.........
    Làm gì mà như đi trong bụng nhau thế? Thấy hành văn cũng khúc chiết phết nhỉ. Ấy mà theo kinh nghiệm của anh, em nào viết càng hay sai chính tả lại càng có nguy cơ ...xinh ( mới đau chứ).
    Xưa đi duyệt bài, cứ em nào xinh mang bài đến nộp là các sếp có thèm ngó bài vở mịa gì đâu. Cứ mắt chớp chớp, nói dăm câu ngả ngớn rồi bảo " Người đẹp thì viết gì mà chả có người khen hay".
    Chứ các chị cá sấu ấy à, sếp soi tợn lắm. " Được rồi, để anh xem sau nhé...". Bài vở thì cực khó trôi.
    Đúng là phụ nữ nhiều khi chỉ cần đẹp thôi. Mọi thứ khác chỉ cần tương đối ( như em Hoa hậu Thuỳ Dung, thi tốt nghiệp Văn được 3 điểm).
    Thui, cuối tuần lượn một chuyến vậy. Chào cả nhà!
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    1. Trước tiên, chúc mừng SN (đã qua) của Nhím, chúc nàng năm nay sẽ có mọi thứ mà những năm qua nàng khao khát (tính từ hơi mạnh) mà chưa có
    Mấy hôm rồi thấy nàng im im, trời lại mưa mưa, tưởng nàng đi "chống lầy" rồi cơ
    2. Ko ngờ lều Vịt lại có tốc độ thi công chóng mặt thế, tí tởn chui vào thì phải bấm "Trước" hai lần để theo kịp diễn biến câu chuyện. Bạn Vịt thật là có duyên, sau này mở quán nước (chè) đúng là quá chuẩn
    3. Cảm ơn chị Je nè , nhớ lại ngày xưa lần đầu tiên "gặp mặt" đã "bắt nạt" chị Je, sao mà... thế
    4. Qua lời phân tích của bác SH thì mới thấy bác MZ có ý đồ ko tốt với mình, lại đi hỏi xỏ cơ đấy. "Ây dà, cẩm xỉ tố a" (nào, mời bác SH phân tích hộ em câu này , cho chừa mặt ông...MZ ra ). Gợi ý, từ khóa có liên quan là "chị Đỏ Đương" - ăn theo 1 bài phân tích của bác có liên quan đến cùng tác giả này
    5. Phân tích bài thơ này cái
    Nghe theo truyền hình cổ xúy sau sự cố đề thi môn Vật Lý, em xin khảng khái đứng lên nhận xét là....đề sai rồi ạ!
    Theo em thì đề bài phải đổi câu thơ cuối thành "Cái đầu cần phải Biết".
    Lưu truyền trong dân gian đã có câu "Ngu thì chết, Khôn cũng chết, Biết thì sống" . Em nghĩ là câu này áp dụng được tuốt tuồn tuột mọi trường hợp, vì vậy, đề bài phải sửa như trên mới đúng
    Vì câu này là câu chốt, ý chính của cả bài (giám khảo đã cho 7 điểm phần phân tích này cơ mà ), nên em nghĩ bài phân tích của em đối với các khổ thơ còn lại là không cần thiết. Kính chúc BGK sức khỏe, và sự anh minh ạh!
    TB: Căn cứ theo đoạn hai lai, em ko vi phạm quy chế thi nhá
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    4. Qua lời phân tích của bác SH thì mới thấy bác MZ có ý đồ ko tốt với mình, lại đi hỏi xỏ cơ đấy. "Ây dà, cẩm xỉ tố a" (nào, mời bác SH phân tích hộ em câu này , cho chừa mặt ông...MZ ra ). Gợi ý, từ khóa có liên quan là "chị Đỏ Đương" - ăn theo 1 bài phân tích của bác có liên quan đến cùng tác giả này
    ( Trích bài aq84)
    ------------------------------------------------------------

    Yêu chú em quá....
    Chú hỏi anh về gía trị thặng dư, chỉ số In dex ...gì gì đó thì anh thua.
    Còn tỷ dụ như câu trên thì...he he...coi như chú khuyến mại anh bát cháo gà rồi còn gì.
    "Ây dà, cẩm xỉ tố a" = Chà, lắm chuột thế!
    ( Chú khách ngủ lang nhà ẻm lái đò . Nghe tiếng gì kêu, chú tưởng nhà có chuột.
    "Nhưng đó không phải là tiếng chuột rúc. Đó là tiếng người con gái chở đò ban tối cười qua hai làn môi kín đáo khép lại."
    ( Ngày gặp gỡ- Hồ Dzếnh, viết năm 1940)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này